tieuduylong
Youtube Master Race
- 22/7/07
- 32
- 3
Thật sự là tôi không thể nào hiểu được tại sao Khắc Việt lại có thể nổi đến như vậy :(
Không biết có phải là do đã quá tuổi để nghe V-Pop hay không hay do chất lượng thị hiếu đi xuống mà khi nghe các bài hát của Khắc Việt, tôi không thể nào có cảm tình được
Lời bài hát rất sáo rỗng, nghe xong không đọng lại một chút cảm xúc nào, chỉ đỡ chuối hơn một số bài cực chuối của các ca sĩ khác, nhưng vẫn có những bài làm tôi cực kì phản cảm như bài "Yêu thêm lần nữa", hay "Em thế nào" chẳng hạn.
Thiết nghĩ với ca từ đơn giản, nhạc cũng bình bình như này trong thị trường nhạc Việt hiện nay có vô số, vậy nhờ vào đâu mà cậu ta có thể nổi lên như hiện nay được?
P/S: theo góc nhìn thẩm mĩ của tôi thì Khắc Việt còn thuộc hàng xấu trai :(
Không biết có phải là do đã quá tuổi để nghe V-Pop hay không hay do chất lượng thị hiếu đi xuống mà khi nghe các bài hát của Khắc Việt, tôi không thể nào có cảm tình được
Lời bài hát rất sáo rỗng, nghe xong không đọng lại một chút cảm xúc nào, chỉ đỡ chuối hơn một số bài cực chuối của các ca sĩ khác, nhưng vẫn có những bài làm tôi cực kì phản cảm như bài "Yêu thêm lần nữa", hay "Em thế nào" chẳng hạn.Thiết nghĩ với ca từ đơn giản, nhạc cũng bình bình như này trong thị trường nhạc Việt hiện nay có vô số, vậy nhờ vào đâu mà cậu ta có thể nổi lên như hiện nay được?
P/S: theo góc nhìn thẩm mĩ của tôi thì Khắc Việt còn thuộc hàng xấu trai :(


