Khặc khặc các bác nói làm em đau hết cả ruột .
Em nhớ lần cuối cùng thất bại là em gặp 1 bác HPMa nói cái này dễ làm lắm NT 9 là được , ( em lúc ấy NT 11 ) . Đánh rầm rầm 5 con chẳng rớt cái móng nào , pà mẹ nó . Ai dè d9an1h1 hồi em chết cái phựt , về làm lại Q thì 5 con 5 móng , Huyết Giác lúc đó chữ trắng ( chưa xanh , NT 12 thì xanh ) . Bó giò Vina Game . Lúc đó đánh chung với e có 1 bác NĐ 1 mà hình như vẫn chưa thấy được .
Ngẫm ra có khi hay , khỏi mất thời gian qua Thạch Gia Trang cày leveo hehe , làm xong Q nhập môn thì làm luôn Q chức nghiệp . Em đang NT 12 thì nó .. bảo trì , thế đấy !!! Điêu đứng cả buổi tối ....
Kinh nghiệm là nếu đánh 10 con không có móng thì cày lên NĐ 1 rồi chết luôn cho nó hên ... Làm lại chắc có lẽ được ..Mà phải chạy qua cây cầu chỗ thằng ( hay con ) Ngân Nguyệt đường chủ gì đấy thì dễ chứ đứng kế lão đầu bò thì chỉ có ngủm tới ngủm ..