cusam:
Hôm kia đọc báo thấy nói trò game online VLTK 2 sắp phát hành, tôi bứt tóc, cấu tai kêu trời, kêu khổ !!!
Số là chồng tôi là 1 trong những con nghiện VLTK, đi làm về là ngồi dính chặt vào máy, cơm không ăn, không tắm rửa, không chơi với con … Nói mãi thì cứ “anh biết rồi, anh chơi 1 tí thôi mà” (”một tí” là kéo tới tận 2-3h sáng). Thậm chí tôi ra nội quy : 2 đứa nhỏ đi ngủ rồi thì mới được chơi. Thế là cạy cục kiếm đâu ra phần mềm chơi tự động gài vô để luyện tiếp, nói là tự động chứ thỉnh thoảng vẫn phải chạy vô mua mana, lượm tiền, nói qua nói lại với “anh em đồng đạo võ lâm” vài câu, bận rộn vô cùng vì một lúc ổng chơi tới 3-4 “con” !!!
Hôm nọ tôi hỏi, anh sắp chán trò này chưa, ổng nói “sắp rồi” thế mà bây giờ họ phát hành VLTK 2 thì tôi chịu gì nổi ?
Chợt tôi nhớ tới chiêu đổi password mà bố nào trong wtt bị dí súng vào đầu phải làm, cùng kế chắc cũng phải làm thôi, mà làm rồi chắc là cãi nhau to vì “con” nào của ổng cũng 9x hết rồi… Tôi phải làm sao đây ?
bykywa:
Trời ơi ! Cái vụ VLTK này sao giống nhà em quá!
Lúc đầu ở nhà chỉ có mỗi thằng em ax mình chơi , ax thấy nó ghiền VLTK còn nói là “anh thấy cái game đó có hay ho gì đâu mà nó ghiện???” , Mình cũng đồng tình với ổng , ai dè đâu…..huhuhu bi giờ ổng còn ghiền VLTK hơn nó nữa.
Đi làm về là sà vào máy VT liền , tối nào cũng “nhỏ nhẹ″ nhắc ổng đi ngủ nhưng mình phải mất 2-3 h để dụ ổng đi ngủ đó. Nói thiệt chớ em ru thằng cu nhà em ngủ chỉ mất có 10 phút à! ” Em ngủ trước đi để anh đi chiến đấu cái đã….”potay.com luôn!!!
Trời ơi ! ổng có 2 nhân vật luôn, 1 con là đi chiến đấu , còn con kia thì ở nhà bán hàng???
Nhưng mà nói gì thì nói, chứ ổng cũng lo làm ăn , tối mình ngủ quên là ổng lủi thủi cho con uống sữa đó! Nhiều đêm mình he hé con mắt ra nhìn ổng vừa cho con bú vừa chơi game mà thấy cảm động.hihi
Thấy vậy mình đổi màn hình LCD cho ổng để cho ổng đỡ mỏi mắt, tội nghiệp!
meomoon:
Hu Hu ko ngờ có nhiều chị “khắc tinh” với VLTK wá, chồng em cũng thế … ổng cũng nuôi mấy con lun, 1con đi đánh (con nì mạnh nhất), mấy con kia bán đồ, rồi ổng vào Thiên Địa Bang, làm tới chức gì gì đó, tối thứ tư nào cũng hẹn tụi trong bang đi công thành, rùi chiến trương Tống Kim nữa chứ…… hu hu ổng ngồi miệt mài lun , mắt lòi ra……thế là em chơi một con cho ổng biết tay, em mua nguyên cái laptop mới keng… và hì hục chơi, buổi tối vợ chơi laptop, chồng chơi máy nhà.. ổng tức lém.. hi hi hi em cứ làm thế một tháng, mà em đâu có chơi từ đầu, thằng em trai cho em một con level cao chất ngất, chỉ em cách chơi, ha ha em nhảy vô đồ sát ổng te tua… ổng sợ vợ chơi ảnh hưởng đến thai nhi (em đang có bầu), thế là buổi tối về nhà ko chơi nữa (chỉ chơi chùa ở công ty ban ngày thui), và xem tivi với vợ.. he he
Mẹ Khánh Vy:
Thế cậu gặp trường hợp này chưa?
Chồng chơi đến 11h, nhắn tin cho đồng đội “Chờ tý nhé, tao đi nộp thuế đã”
12h luyện tiếp, ke ke
14-2. “Hôm nay anh đón em đi ăn trưa thôi nhé, tối 8h anh phải lên núi lập bang, không đi chơi được đâu”
8-3 chồng biết điều hơn, tổ chức 1 ngày lãng mạn cho vợ, nghĩa là có hoa, có quà tặng, có ăn tối, có cafe. Thế nhưng đến 8.45, chồng nhận được cú điện thoại của đồng đội, húp soạt 1 cái hết sạch cốc cafe, giục vợ ” Về ngay, anh phải đi chiếm thành đây”
Chồng đi công tác 1 tuần, dĩ nhiên phải vác laptop đi, tối nhắn tin cho vợ
“Em ơi anh buồn quá, đường truyền chậm không chơi được VLTK”
Chồng mình mê VLTK y chang chồng cậu, nhưng mình không thấy bức xúc gì, cứ xác định sống chung với lũ thôi cậu ạ. Suy cho cùng ai cũng có sở thích riêng
bongden:
Kế hoạch “WTT hóa VLTK”
Bây giờ các mẹ lập một bang, gọi là bang wtt, bầu một mẹ làm bang chủ , các mẹ khác chia nhiệm vụ ra, người đi chiến, người đi bán hàng,….
Sau đó có hai Phương án phát triển:
Phương án 1: đi tìm các ax cần cai nghiện, vùi dập thảm thương ( làm sao vùi dập được, xem phương án 2 ).
Phương án 2: rủ rê các ax vào bản bang làm tay sai . Ax nào chịu ( nhất là các anh level cao ) thì cho làm sát thủ thực hiện phương án 1 ( lấy mỡ nó rán nó đây mờ ), ax nào không chịu, cho làm nạn nhân thí điểm sử dụng phương án 1. Sau khi các ax cứng đầu bị cừu sát hết, ta tổ chức bán đấu giá các món đồ trong game, lấy tiền nhậu.
Nếu bản bang bị giang hồ truy sát, các mẹ chỉ cần hô với ax mình một tiếng là xong, vì các ông ý toàn cao thủ, dưới trướng lại có hàng chục đệ tử, chả nhẽ không giúp vợ một tay.
Lúc đó bang wtt danh nổi giang hồ, chỉ sợ các mẹ tự cai nghiện mình cũng khó hé hé hé….
Chú thích:
ax: anh xã, ý nói người chồng
WTT: webtretho