Mong anh em tư vấn giúp

Cái chính bây giờ là phải cưa đổ em trước khi thi, anh em giúp tớ với :x
 
Đã nói từ bài trước rồi sao cứ phải hỏi?
Cứ mời nó đi chơi ăn uống 1 bữa xem thế nào ( xem phim, ăn, cafe ). Tốt nhất là đi tầm 4-5h chiều đến 10h về đc rồi.
Nguyên tắc: cố gắng nói chuyện hài hước 1 chút, xlờ càng tốt. Cứ vậy mà làm đi, khi nào xong lên đây báo kết quả anh em tính tiếp
Hết
 
Cái chính bây giờ là phải cưa đổ em trước khi thi, anh em giúp tớ với
sắp đi thi thì nó lo ở nhà ôn hơi đâu đi cùng nghe ông tán
 
sắp đi thi thì nó lo ở nhà ôn hơi đâu đi cùng nghe ông tán
:-<..................................
 
Cái chính bây giờ là phải cưa đổ em trước khi thi, anh em giúp tớ với :x
Ko nhất thiết phải cưa đổ trước khi thi đâu bác (dĩ nhiên nếu được thì quá tốt rồi) Bác thiết lập và củng cố được mối quan hệ với nàng thì cũng đã thành công bước đầu rồi. Chỉ cần cáo có cảm tình với bác thì dù cáo đã chuyển trường, cô hội của bác vẫn còn, đừng vội xoắn ^^

Thật ra việc cầm cưa hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm (bác nào dùng bản năng mà đi tán gái thì ở 1 đẳng cấp khác rồi, em ko dám nói tới), cứ vài lần bỏ ra ngu phí, đổ mồ hôi xương máu thì tự khắc sẽ khôn ra.

Sự chân thành (cái này chắc bác có thừa), độ dẻo của lưỡi, độ lì, và cả độ liều của bản thân, những thứ này ảnh hưởng nhiều khả năng thành công của bác đấy. Dĩ nhiên cũng còn phải xem cáo nhà bác thế nào nữa.
- Lì lì chai mặt gặp phải cáo thích nghe dzai hót, vứt
- Dẻo lưỡi mà gặp phải cáo ko thích lắm mồm, cũng vứt
- 35, thích động chạm mà gặp phải cáo phong kiến nghiêm túc, vứt
- Hiền lành, nghiêm túc mà gặp phải cáo "ba chấm", ko khéo nó chửi thầm trong bụng: "bà mịa thằng cù lần, ko biết nó có bị 'yếu' ko nhỉ =.="
...

Bác tự xét lại xem cáo nhà bác thế nào, từ đấy mà hoạch định chiến lược ^^

PS: Bác hỏi "làm thế nào để cưa đổ được nàng?", hỏi chung chung thế thì chẳng ai giúp được bác đâu. Chi bằng bác đưa trường hợp mà hỏi cụ thể 1 tí, chẳng hạn như "Làm thế nào để mời nàng đi uống nước", "cầm tay thế nào :|" .v.v., nếu vậy thì mọi người dễ giúp bác hơn đấy :>
 
Ôi dào! đã là dự định thì còn xa vời lắm bạn ạ, con gái thật khó mà lường, h có thể nó bảo là có dự định thế nhưng mà chưa chắc đã thực hiện đâu vì cơ bản vẫn là trong dự định mà.. cũng có khi nó biết cậu có ý nên nó đăng blog thế để thăm dò cậu thử thì sao..:-/ h thì cậu vẫn cứ bình thường đi, vẫn lui tới với e ý.. có cơ hội thì ngỏ lời nếu thấy tình cảm chính muồi, mà đã thế thì e ý sẽ suy nghĩ lại vấn đề đó ngay, con gái mà.. còn nếu ko được thì thôi, hết cách
 
Chán quá các cậu ợ, tớ rủ em đi xem phim, ẻm bảo để suy nghĩ, rồi hôm sau bảo là có việc rồi, mình gặng rủ thì ẻm bảo thế này đây :-<
Thiet version 2.0 (4/25/2009 12:12:03 AM): Cậu
Thiet version 2.0 (4/25/2009 12:12:08 AM): bận cả ngày à?
BingBong~ (4/25/2009 12:12:31 AM): uh!
Thiet version 2.0 (4/25/2009 12:12:44 AM):
Thiet version 2.0 (4/25/2009 12:20:32 AM): Ngày mai cậu học sáng hay chiều?
BingBong~ (4/25/2009 12:21:09 AM): học chiều
BingBong~ (4/25/2009 12:21:20 AM): nhưng đi học từ sáng
BingBong~ (4/25/2009 12:21:22 AM): he~he~
Thiet version 2.0 (4/25/2009 12:22:09 AM): Vậy đi xem phim tối nhé
BingBong~ (4/25/2009 12:22:23 AM): lại đi xem f hả
Thiet version 2.0 (4/25/2009 12:22:29 AM): ^^
BingBong~ (4/25/2009 12:23:10 AM): bạn rủ tớ làm j`
BingBong~ (4/25/2009 12:23:17 AM): tớ ko thik lăm đâu
Thiet version 2.0 (4/25/2009 12:23:26 AM): Sao thế?
BingBong~ (4/25/2009 12:24:32 AM): rủ đông đông thì mới vui
Thiet version 2.0 (4/25/2009 12:27:13 AM):
BingBong~ (4/25/2009 12:28:49 AM): tớ...
BingBong~ (4/25/2009 12:29:04 AM): chẳng hiểu sao bạn lại có vẻ buồn thế
Thiet version 2.0 (4/25/2009 12:29:07 AM): À
Thiet version 2.0 (4/25/2009 12:29:11 AM): ko sao đâu

Thế là hết cơ hội thật rồi...chả nhẽ tớ ko thể iu ẻm đc :-<
Chán...
Chán...
Chán...
Chán...
Chán...
:-<
:-<
:-<

 
BingBong~ (4/25/2009 12:22:23 AM): lại đi xem f hả
ông rủ em này đi xem film nhiều rồi à hay sao có câu này. kiếm cái khác mà rủ đi. dịp 30/4 này kiếm chỗ nào mà rủ đi
 
Ko, chưa rủ lần nào cả X_X...30-4 chắc ẻm phải về quê, mà rủ xem phim còn khó như vầy thì nói gì 30-4 :-<
 
:-? giống thằng bạn tớ nhỉ :))

m014.gif
 
Xin lỗi mod vì đã đào mộ topic này, nhưng thực sự tớ đang gặp khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của mọi người...

Các cậu cố gắng đọc và giúp đỡ tớ với...

Chả là tớ và em vẫn đang bình thường như đoạn trên kia, rồi hôm nay em viết trong blog thế này:


Entry for May 08, 2009
Mới ngày hôm qua, tôi còn là người chẳng cần tình yêu, chẳng cần j` cả...Giá như đừng ai yêu quý tôi, hi vọng, mong chờ 1 thứ j` đó ở tôi, như vậy có lẽ tôi đã ko cảm thấy mắc nợ những thứ họ đã dành cho tôi. Tình cảm- 1 thứ ko thể đong đếm được, thứ làm cho tôi đau đầu nhất nhưng có lẽ cũng là thứ tôi có nhiều nhất. Chẳng ngạc nhiên nếu trái tim tôi có hàng ngàn hàng vạn khoang chứa khi mà tới nơi đâu tôi cũng muốn dành cho mọi người tình yêu của tôi- vô tư.. Dàn trải quá chăng.Liệu như thế tình yêu có bị mờ nhạt. Tôi nghĩ là ko.Tôi ko lo lắng hay phải nghĩ suy về điều đó.Bởi tình cảm đến tự nhiên và luôn luôn tràn đầy.
Tôi chỉ lúng túng khi một ai đó gửi tình cảm của họ nơi tôi. Tôi chỉ biết trốn tránh, trở thành một con người khác mà tôi chẳng thể nhận ra nữa, khiến ai đó kia tổn thương.
Và với tâm trạng như vậy, tôi càng sa lầy vào cái lối nghĩ cóc cần yêu thương, và lại càng có những hành động kì quặc hơn...
Tình bạn thật đẹp.Tôi thik thế.Ít nhớ nhung, ít mệt mỏi, ít hờn ghen.
C ơi.tớ có nên xin lỗi bạn ko

Cái này tất nhiên là nói về tớ

Tớ đã đọc và quyết định bày tỏ kín đáo với em trên YH

Optimus Prime : oh` oh`
Optimus Prime : quên mất cái en chi
Optimus Prime : sao vậy?
Flower : j` cơ?
Optimus Prime : của cậu......
Flower: ?
Optimus Prime : En chi mới
Flower : uh`
Optimus Prime : ...............
Optimus Prime : ???????
Flower : uh`
Flower : to con phai noi j` vs ban ah`?
Optimus Prime : ..........
Flower : xin lỗi nhé
Flower : nhưng đừng hỏi tớ thêm về chuyện đó
Flower : tớ chỉ nghĩ vào ngõ cụt thôi
Optimus Prime : oh`
Optimus Prime : i see... ^^
Flower : tớ cũng chẳng biết nói vs ai nữa
Flower : vì nói ra thật mệt
Flower : có lẽ tớ là đứa ko bt nhất
Flower : ôi
Optimus Prime : tớ...
Flower : chuẩn bị luyên thuyên
Optimus Prime : ......
Optimus Prime : có khi nào...
Flower : hả?
Optimus Prime : được có thời gian ko nhỉ?
Flower : hjx
Flower : bạn muốn nói j`
Flower : .....................
Optimus Prime : Cho tớ thời gian và để mọi chuyện tự nhiên nhé
Flower: nếu bạn cứ này thì tự nhiên vs tớ là rất khó
Optimus Prime : Tớ là con trai, nên tớ nghĩ tớ đủ bản lĩnh để tự nhiên,tớ không trẻ con lắm đâu
Optimus Prime : :)
Flower : trẻ kon thì tốt hơn
Flower : =.=
Flower : bạn có biết mỗi lần nói chuyện thẳng thắn thế này cũng rất khó vs tớ ko
Flower : vì thế hãy nói nhah lên
Flower : thật rõ ràng và dứt khoát
Flower : thôi bỏ qua đi
Flower : hn ko nói nữa
Optimus Prime : tớ không muốn trẻ con hẳn....vì tớ muốn là chỗ dựa cho ai đó
Optimus Prime : Uh`
Optimus Prime : Có lẽ
Optimus Prime : tớ cần ngủ sớm chút
Optimus Prime : ^^
Flower : xin lỗi
Flower : nhưng tớ ko quen dựa vào ai đó
Flower : mà sao tớ lại nói thế nhì
Flower : thoai bạn đi ngủ đi ha
Optimus Prime : tớ để dành 1 chỗ khi nào ai đó cần
Optimus Prime : bất kì khi nào
Optimus Prime : ......
Optimus Prime : uh`
Optimus Prime : tớ ngủ đây
Optimus Prime : bb
Flower : chỉ là ai đó thôi ah`
Flower : ko phải tất cả ah`
Optimus Prime : Àh
Optimus Prime : Vì...
Flower : làm chỗ dựa cũng hơi mệt đấy
Optimus Prime : ai cũng có một điều gì đó, cần dành nhiều hơn cho ai đó hơn nhiều người nào đó
Flower : nhưng cung mong bạn sớm tìm dc ng` đó ^^
Optimus Prime : ..............
Optimus Prime : Tớ....tim tớ có nhiều ngăn, mỗi người sẽ có 1 ngăn và 1 sự quan tâm
Optimus Prime : Tớ đã biết đc ngăn nào có tên nào
Optimus Prime : :)
Flower: chế ah`
Optimus Prime : ^^
Flower : vậy bạn hạnh phúc hơn tơ ròi
Optimus Prime : .........
Flower : tớ đang bơi
Flower : ko xác định
Flower : bơi nhá hehehehe
Optimus Prime : uhm`
Optimus Prime : có lẽ vậy
Optimus Prime : tớ
Optimus Prime : thực sự cảm thấy :)
Optimus Prime : khi tìm thấy 1 ngăn thú vị
Optimus Prime : cám ơn nhé
Optimus Prime : :)
Optimus Prime : Hôm nay
Optimus Prime : tớ đc nói như thế này
Optimus Prime : là hết sực can đảm đấy
Optimus Prime : phu`...
Optimus Prime : #:-S
Optimus Prime : ...................
Optimus Prime : tớ đang bơi
Optimus Prime : ra biển lớn
Optimus Prime : =))
Flower : =))
Flower : thế sao
Optimus Prime : :))
Flower : tớ vẫn...chả hiểu j` cả
Optimus Prime: thật là sảng khoái
Optimus Prime : :))
Optimus Prime : đc nói hết ...
Optimus Prime : tất tật
Optimus Prime : :))
Optimus Prime : .............

Vậy theo các cậu, ý em là thế nào? Tớ có nên tiếp tục "tán " em hay ko? Quả thực tớ càng ngày càng lún sâu vào tình cảm rồi...tớ rất yêu em và ko thể quên em được :(
Tớ định viết một en chi (theo cách kín đáo) để nhắn với em rằng tớ sẽ ko bỏ cuộc và tiếp tục.Nên hay ko?
 
my my my....
Ôi ng anh em tội nghiệp của tôi ơi....
Biết nói sao đây...
Em này les mẹ nó rồi hầm cầu à =))
Thôi treo trym tự tử đi hoặc tán em khác :))
 
Em cũng nghi nó bi less lắm các bác ah=))=))! Mình cũng sắp thi lại dh, bỏ NY cũ roài, h quen em mới đang tán ko bik thế nào:|
 
Ko phải les đâu các cậu ạ...Trông em tuy bề ngoài cá tính vậy thôi nhưng bên trong vẫn rất nữ tính...ăn nói kiểu bỗ bã như trên chỉ là cố làm cho tự nhiên thôi
 
Nếu xác định là yêu thì còn lăn tăn gì nữa,đừng để sau này hối hận.Theo đuổi đi,đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống e nó là được,kín đáo,tế nhị là tốt nhất,nhưng mà có yêu thật ko đấy,hay là chỉ thích thôi???:(:(:(
 
Càng tiếp xúc tớ càng cảm thấy đã chuyển từ thích sang yêu thật mà :D
 
thế thì theo đuổi đi,cậu thắc mắc điều gì nữa ;));));))
 
hồ hồ. chưa gì đã nản vậy. với những em thế này thì từ từ. không phải cứ cố tỏ ra quan tầm là được đâu. quan tâm cũng phải đúng cách nữa. :) đừng nản chí nhưng cũng đừng tỏ ra là mình cần nó quá. cứ để kệ 1 thời gian đi.
 
Chủ topic hơi lạm dụng yahoo và blog quá;)) Tốt nhất mình cứ gặp mặt thật nhiều vào chứ chat chit nhiều như vậy sẽ gây ra nhàm chán + em ý sẽ dễ nắm bắt được điểm yếu của bạn! Theo tui thi tán em nào ko nên liên lac qua yahoo mà cứ sms thôi cho nó có khoảng cách một chút:D
 
Back
Top