- 25/1/09
- 3,916
- 456
cứ đợi bạn ở tình trạng của họ hãng xoắn. ở ngoài nói ghét này ghét kia thì cũng chịu. mình xin kể một ví dụ thế này đây chỉ là ví dụ thôi mong bạn đừng xoắn:
sau này mình có một đứa con ví dụ nó là bạn(đây chỉ là ví dụ thôi đừng xoắn nhé). và đây là quá trình mình nuôi bạn:
bắt đầu biết đi biết mơ mộng và biết chơi chắc tầm bạn học lớp 1 hoặc lớp 2. tôi sẽ bắt bạn chỉ được ở nhà bỏ sách ra học không đi dâu quá nhà 10 mét. trừ lúc đi học và lúc về nhà. nhà có cái gì hỏng đổ vỡ. tôi luôn quy cho bạn làm. khi bạn phản ứng lại bảo bạn không làm tôi sẽ nói nhà này có mấy người không mày thì đứa nào làm. rồi một lần khác lại đổ vỡ hỏng hóc cái gì đó. lúc đấy bực lắm tôi lại cầm ngay cai roi ra tặng cho bạn vài roi. chưa kịp để bạn nói gì. rồi bạn lại cãi. tôi lại nói à thằng này láo dám cãi hả rồi tặng bạn thêm vài roi khác. rồi kể về vụ đổ vỡ trước rồi bảo thế cái vụ đó mày cũng không làm hả. rồi có lần nào đó chẳng may bạn mắc cái gì đó sai. cũng được cộng vào những lần mắng mỏ kể lại chuyện cũ. rồi tôi đem những câu chuyện mất dạy đó của bạn đi kể rồi bảo thằng này chẳng chịu làm ăn gì chỉ ăn rồi chơi rồi cãi láo. sau đó bạn không được đi dâu chơi ngoài việc đi học rồi về. các vụ như đi nghỉ mát. nghỉ hè, đi chơi với đám bạn có thể gọi là không bao giờ tôi cho bạn tham gia. tôi nghĩ việc nuôi bạn như vậy là tốt lắm rồi ngày xưa con nhà người ta còn mò cua bắt ốc rồi vẫn học làm quan được đấy thôi(trong mấy câu chuyện cổ tích đó). quần áo thì khả năng là tôi cũng mua được đấy nhưng để tiết kiệm có thể tôi sẽ lấy của đứa nào đó họ hàng chẳng hạn lớn để lại cho bạn. có thể rách một tí nhưng mà vẫn mặc được vá chút không sao. khi bạn xin tiền mua quần áo lấp tức tôi sẽ chửi bạn là thằng không làm được gì nhưng chỉ muốn ăn ngon mặc đẹp. bao nhiêu quần áo còn đòi ăn diên gì. rồi hôm nào đó lại có vụ gì đó hỏng và bạn bị mắng. một ai đó ví dụ mẹ bạn chẳng hạn. tôi biết có thể bạn không làm. khi bạn bị mắng bạn cãi lại bảo không làm thì vẫn là điệp khúc ngày xưa mấy cái vụ kia mày không làm thì ai làm. và rồi nghe chửi tiếp bực quá bạn cãi lại mạnh hơn. tôi liền ra phệt cho bạn vài roi rồi bảo mày không im cái môm cho tao đỡ điếc tai được à. rồi dạy bạn về đạo đức người lớn nói dù đúng hay sai cũng phải nghe để rút kinh nghiệm. rồi tôi có cái gì đó bực mình. thấy bạn lởn vởn quanh mặt tôi sẽ bảo bạn là mày không cút ra chỗ khác được à. rồi đến lúc bạn lớn hơn chút nữa. chắc tầm 15 tuổi gì đó. tôi sai bạn đi nhà này nhà nọ trong xã để làm một việc gì đó bạn bảo bạn không biết nhà đấy là nhà nào. đơn giản bạn chẳng bao giờ được ra ngoài chơi. đến nhà đứa bạn trong lớp bạn còn chưa biết hết. tôi lập tức chửi bạn ngay mẹ con nhà ngu không chịu được lớn bằng chừng đấy mà nhà người quanh xã còn không biết không biết mày ăn đặc sản hay ăng gì(mod đừng bảo là đây là chửi bậy nhé ví dụ này nhiều khi có thật đó thêm vào thì người ta mới hiểu được mức độ sự việc). biết bạn thích một đứa nào đó trong lớp lập tực bị chửi ngay con nhà mới lứt mắt ra đã chỉ biết gái gú. thế là bạn thất luôn mối tình đầu đời. tiếp tục là những vụ chửi bới này theo phương châm thương thì cho roi cho vọt nên mỗi ngày tôi tằng bạn một 2 lần mỗi lần tầm 1 tiếng đồng hồ vào bất cứ thời gian nào. cãi một cái là được thưởng thêm và thêm cho bạn câu dù đúng rù sai cũng phải nghe mà rút kinh nghiệm. tôi không biết bạn học hành thì thế nào. nhưng nhiều người được chắm xóc thế này học hành cũng thường ở mức nhất từ dưới lên.
sau này mình có một đứa con ví dụ nó là bạn(đây chỉ là ví dụ thôi đừng xoắn nhé). và đây là quá trình mình nuôi bạn:
bắt đầu biết đi biết mơ mộng và biết chơi chắc tầm bạn học lớp 1 hoặc lớp 2. tôi sẽ bắt bạn chỉ được ở nhà bỏ sách ra học không đi dâu quá nhà 10 mét. trừ lúc đi học và lúc về nhà. nhà có cái gì hỏng đổ vỡ. tôi luôn quy cho bạn làm. khi bạn phản ứng lại bảo bạn không làm tôi sẽ nói nhà này có mấy người không mày thì đứa nào làm. rồi một lần khác lại đổ vỡ hỏng hóc cái gì đó. lúc đấy bực lắm tôi lại cầm ngay cai roi ra tặng cho bạn vài roi. chưa kịp để bạn nói gì. rồi bạn lại cãi. tôi lại nói à thằng này láo dám cãi hả rồi tặng bạn thêm vài roi khác. rồi kể về vụ đổ vỡ trước rồi bảo thế cái vụ đó mày cũng không làm hả. rồi có lần nào đó chẳng may bạn mắc cái gì đó sai. cũng được cộng vào những lần mắng mỏ kể lại chuyện cũ. rồi tôi đem những câu chuyện mất dạy đó của bạn đi kể rồi bảo thằng này chẳng chịu làm ăn gì chỉ ăn rồi chơi rồi cãi láo. sau đó bạn không được đi dâu chơi ngoài việc đi học rồi về. các vụ như đi nghỉ mát. nghỉ hè, đi chơi với đám bạn có thể gọi là không bao giờ tôi cho bạn tham gia. tôi nghĩ việc nuôi bạn như vậy là tốt lắm rồi ngày xưa con nhà người ta còn mò cua bắt ốc rồi vẫn học làm quan được đấy thôi(trong mấy câu chuyện cổ tích đó). quần áo thì khả năng là tôi cũng mua được đấy nhưng để tiết kiệm có thể tôi sẽ lấy của đứa nào đó họ hàng chẳng hạn lớn để lại cho bạn. có thể rách một tí nhưng mà vẫn mặc được vá chút không sao. khi bạn xin tiền mua quần áo lấp tức tôi sẽ chửi bạn là thằng không làm được gì nhưng chỉ muốn ăn ngon mặc đẹp. bao nhiêu quần áo còn đòi ăn diên gì. rồi hôm nào đó lại có vụ gì đó hỏng và bạn bị mắng. một ai đó ví dụ mẹ bạn chẳng hạn. tôi biết có thể bạn không làm. khi bạn bị mắng bạn cãi lại bảo không làm thì vẫn là điệp khúc ngày xưa mấy cái vụ kia mày không làm thì ai làm. và rồi nghe chửi tiếp bực quá bạn cãi lại mạnh hơn. tôi liền ra phệt cho bạn vài roi rồi bảo mày không im cái môm cho tao đỡ điếc tai được à. rồi dạy bạn về đạo đức người lớn nói dù đúng hay sai cũng phải nghe để rút kinh nghiệm. rồi tôi có cái gì đó bực mình. thấy bạn lởn vởn quanh mặt tôi sẽ bảo bạn là mày không cút ra chỗ khác được à. rồi đến lúc bạn lớn hơn chút nữa. chắc tầm 15 tuổi gì đó. tôi sai bạn đi nhà này nhà nọ trong xã để làm một việc gì đó bạn bảo bạn không biết nhà đấy là nhà nào. đơn giản bạn chẳng bao giờ được ra ngoài chơi. đến nhà đứa bạn trong lớp bạn còn chưa biết hết. tôi lập tức chửi bạn ngay mẹ con nhà ngu không chịu được lớn bằng chừng đấy mà nhà người quanh xã còn không biết không biết mày ăn đặc sản hay ăng gì(mod đừng bảo là đây là chửi bậy nhé ví dụ này nhiều khi có thật đó thêm vào thì người ta mới hiểu được mức độ sự việc). biết bạn thích một đứa nào đó trong lớp lập tực bị chửi ngay con nhà mới lứt mắt ra đã chỉ biết gái gú. thế là bạn thất luôn mối tình đầu đời. tiếp tục là những vụ chửi bới này theo phương châm thương thì cho roi cho vọt nên mỗi ngày tôi tằng bạn một 2 lần mỗi lần tầm 1 tiếng đồng hồ vào bất cứ thời gian nào. cãi một cái là được thưởng thêm và thêm cho bạn câu dù đúng rù sai cũng phải nghe mà rút kinh nghiệm. tôi không biết bạn học hành thì thế nào. nhưng nhiều người được chắm xóc thế này học hành cũng thường ở mức nhất từ dưới lên.
Chỉnh sửa cuối:
