- 25/7/06
- 5,500
- 4,201
hồi 18-19 tuổi mình cũng căm ghét ba mình lắm, suốt ngày đánh đập, hầm hè rồi đủ thứ, lúc ba mẹ mình cãi nhau, mẹ kêu 2 chị em mình vào nói chuyện, ba mình ( ko biết mình đứng ngay ngoài cửa ) nói : " kêu thằng chó đó vào đây làm gì ? " vì hồi đó mình chướng lắm, ko nghe lời ông.
sau này khi có 1 số chuyện phải vào bệnh viện, ba mình lại là người ở bên mình và lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ, luôn quan tâm chăm sóc cho mình. nhìn ba xanh xao mình thương lắm. Từ đó cách suy nghĩ của mình thay đổi hẳn.
Mình tin là, cha mẹ nào cũng giống nhau, cũng đều thương con cả. trừ 1 số trường hợp rất - cá - biệt....
sau này khi có 1 số chuyện phải vào bệnh viện, ba mình lại là người ở bên mình và lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ, luôn quan tâm chăm sóc cho mình. nhìn ba xanh xao mình thương lắm. Từ đó cách suy nghĩ của mình thay đổi hẳn.
Mình tin là, cha mẹ nào cũng giống nhau, cũng đều thương con cả. trừ 1 số trường hợp rất - cá - biệt....
.
..............................................................