iloveyou01
Youtube Master Race
- 6/12/10
- 0
- 0
Xin chào các bạn làm Net!
Mình là 1 thành viên của Net Cafe từ rất lâu và cũng là chủ tiệm Net ở Miền Tây Nam Bộ.Chỉ vì cả tin và mê dục vọng mà mình đã phải trả 1 cái giá quá đắt bị người ta lừa gạt và gia đình tan nát...và chuyện là thế này...
Tình cờ lang thang internet ( ko vào rum chat nha ) có 1 nick ( chi_nho_anh_trong_3_giay_thoi ) tự nhiên đòi làm quen với mình ,OK mình cũng rảnh ko làm ji ngoài coi net làm quen luôn , mỗi ngày lên mạng điều thấy em lên mạng , rồi hỏi thăm qua lại ,em nó nói là em làm ngân hàng bên Đông Á, chi nhánh Tân Bình bên Cộng Hòa , thì cũng tin vì nó ở sg mình ở miền tây mà có bít ji về nó đâu , nó nói quê nó ở quãng ngãi nữa mới đau chứ, cứ thế đã 5 tháng trôi qua nó hứa sẽ làm thủ tục cho mình vay Ngân Hàng 100tr để trả nợ cho Ngân Hàng cũ vì lãi suất bên Đông Á rất thấp chỉ yêu cầu mình lên SG dắt nó đi nhậu và nó hứa sẽ bảo lãnh để mình vay được.Tuần trước mình có việc lên sg , mua đồ xong alo em đi nhậu , mình với nó và thằng bạn mình nữa khi nhậu xong mình nhờ nó chở mình ra bến xe miền Tây để về nhưng nó ko cho và giữ mình lại cho bằng được, rồi nó chở mình về nhà nó để nó thay đồ , gần tới nhà thì nó nói DT nó hết pin đi ,mình cũng tin cho mượn DT cho nó gọi về công ty , rồi nó kêu mình đợi ở quán cafe gần nhà nó lúc đó nó vẫn cầm DT của mình , mình đâu nghi chuyện ji nên cho nó đi vì lúc đó cũng say và mệt , xong khoảng 1 tiếng sau ko thấy nó quay lại , mình đi tìm vào con hẻm thấy nó vùa dắt xe ra ,thấy vậy mình liền nói nó trả DT để mình đón xe ôm ra bến xe cũng được vì lúc đó cũng xế chiều rồi nếu ko về sẽ không kịp.Sau đó nó nói lên xe đi em đưa anh ra bến xe nhưng thật chất nó lại đưa mình vào khách sạn hix..hix...mình có nói là thôi anh phải về liền vì ở nhà có việc nữa nhưng lúc này nó nói anh với em vô đây chơi rồi em sẽ trả DT và đưa anh ra bến xe...
Lúc đó cũng đi với nó lên KS rồi lấy phòng rồi....cái gì đến cũng đã đến!!! mình thật sự hối hận và có lỗi với vợ con của mình về những gì mình đã làm...
Rồi nó chở mình ra bến xe nó mua vé cho mình luôn , rồi mình hỏi DT mình đâu nó nói bị bể rồi lúc về nhà trọ nó nói nó với ng iu nó cãi nhau rồi đập bể , lúc đó mình cũng tin như vậy va nó đưa cho mình 1 thẻ ngân hàng Đông Á nó nói trong thẻ còn 6tr kêu mình về quê rút hết tiền mua DT khác lúc đó mình cũng tin luôn đi rồi bước lên xe về (đúng là bị bỏ bùa nên mới như vậy!) , qua ngày sau đi rút tiền ko thì ATM báo sai mật khẩu và nuốt mất cái thẻ luôn, lúc đó mình mới nghĩ ra là bị lừa rồi , mình liền DT cho nó thì nó vẫn bắt máy và nói tại mình đánh mật khẩu sai thôi để hôm nay nó sẽ đi công tác ở Long Xuyên rồi nó mua DT ở sg đem về cho mình luôn , cũng tin nữa ( móa thật là ngu ),đợi nó 3 ngảy trôi qua mà ko thấy nó đến mình tức quá kêu nó cho số DT công ty mà nó ko dám cho , lúc đó tức quá lên mạng tìm chi nhánh ngân hàng Đông Á ở Tân Bình nơi nó làm việc gọi DT hỏi tên nó , nhân viên trả lời ko ai bít nó hết , lúc trước nó nói có quen 1 anh trưởng phòng bên ngân hàng Á CHÂU mình gọi bên kia cũng ko có anh nào tên đó luôn! vậy là bít mình bị lừa , thôi thì xem như của đi thay người và cũng là 1 bài học nhớ đời nhưng ko ngờ nó biết số DT bàn và gọi đến nhà mình gặp Vợ mình nói là đã ăn nằm với nó và đã có thai nếu ko chịu trách nhiệm thì sẽ làm lớn chuyện và khủng bố nhà mình rồi hâm dọa đốt nhà mình nữa chứ , đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà , bây giờ ngày nào nó cũng quấy rối mình hết mình muốn bỏ qua mà nó cứ như vậy..cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.Nếu bây giờ mình lên sg thưa nó cũng dc sợ nó có đàn anh phía sau vì đây là 1 vở kịch được dàn dựng rất hay, giờ ko bít làm sao nữa mình viết bài này trong sự hối hận tột cùng bây giờ Vợ bỏ đi công việc thì ế ẩm lên 1 bài học quá đắt cho bản thân mình.
mấy con này thường ra quán nét lắm tìm con mồi , nếu bắt được làm ơn báo với Công An gần nhất hoặc liên hệ với mình qua số DT 0906833418 gặp Minh
Đây là chuyện thật 100% vì mình xấu hổ quá nên không tiện nói tên thật và nơi ở..xin các anh chị thông cảm..cám ơn!
Mình là 1 thành viên của Net Cafe từ rất lâu và cũng là chủ tiệm Net ở Miền Tây Nam Bộ.Chỉ vì cả tin và mê dục vọng mà mình đã phải trả 1 cái giá quá đắt bị người ta lừa gạt và gia đình tan nát...và chuyện là thế này...
Tình cờ lang thang internet ( ko vào rum chat nha ) có 1 nick ( chi_nho_anh_trong_3_giay_thoi ) tự nhiên đòi làm quen với mình ,OK mình cũng rảnh ko làm ji ngoài coi net làm quen luôn , mỗi ngày lên mạng điều thấy em lên mạng , rồi hỏi thăm qua lại ,em nó nói là em làm ngân hàng bên Đông Á, chi nhánh Tân Bình bên Cộng Hòa , thì cũng tin vì nó ở sg mình ở miền tây mà có bít ji về nó đâu , nó nói quê nó ở quãng ngãi nữa mới đau chứ, cứ thế đã 5 tháng trôi qua nó hứa sẽ làm thủ tục cho mình vay Ngân Hàng 100tr để trả nợ cho Ngân Hàng cũ vì lãi suất bên Đông Á rất thấp chỉ yêu cầu mình lên SG dắt nó đi nhậu và nó hứa sẽ bảo lãnh để mình vay được.Tuần trước mình có việc lên sg , mua đồ xong alo em đi nhậu , mình với nó và thằng bạn mình nữa khi nhậu xong mình nhờ nó chở mình ra bến xe miền Tây để về nhưng nó ko cho và giữ mình lại cho bằng được, rồi nó chở mình về nhà nó để nó thay đồ , gần tới nhà thì nó nói DT nó hết pin đi ,mình cũng tin cho mượn DT cho nó gọi về công ty , rồi nó kêu mình đợi ở quán cafe gần nhà nó lúc đó nó vẫn cầm DT của mình , mình đâu nghi chuyện ji nên cho nó đi vì lúc đó cũng say và mệt , xong khoảng 1 tiếng sau ko thấy nó quay lại , mình đi tìm vào con hẻm thấy nó vùa dắt xe ra ,thấy vậy mình liền nói nó trả DT để mình đón xe ôm ra bến xe cũng được vì lúc đó cũng xế chiều rồi nếu ko về sẽ không kịp.Sau đó nó nói lên xe đi em đưa anh ra bến xe nhưng thật chất nó lại đưa mình vào khách sạn hix..hix...mình có nói là thôi anh phải về liền vì ở nhà có việc nữa nhưng lúc này nó nói anh với em vô đây chơi rồi em sẽ trả DT và đưa anh ra bến xe...
Lúc đó cũng đi với nó lên KS rồi lấy phòng rồi....cái gì đến cũng đã đến!!! mình thật sự hối hận và có lỗi với vợ con của mình về những gì mình đã làm...
Rồi nó chở mình ra bến xe nó mua vé cho mình luôn , rồi mình hỏi DT mình đâu nó nói bị bể rồi lúc về nhà trọ nó nói nó với ng iu nó cãi nhau rồi đập bể , lúc đó mình cũng tin như vậy va nó đưa cho mình 1 thẻ ngân hàng Đông Á nó nói trong thẻ còn 6tr kêu mình về quê rút hết tiền mua DT khác lúc đó mình cũng tin luôn đi rồi bước lên xe về (đúng là bị bỏ bùa nên mới như vậy!) , qua ngày sau đi rút tiền ko thì ATM báo sai mật khẩu và nuốt mất cái thẻ luôn, lúc đó mình mới nghĩ ra là bị lừa rồi , mình liền DT cho nó thì nó vẫn bắt máy và nói tại mình đánh mật khẩu sai thôi để hôm nay nó sẽ đi công tác ở Long Xuyên rồi nó mua DT ở sg đem về cho mình luôn , cũng tin nữa ( móa thật là ngu ),đợi nó 3 ngảy trôi qua mà ko thấy nó đến mình tức quá kêu nó cho số DT công ty mà nó ko dám cho , lúc đó tức quá lên mạng tìm chi nhánh ngân hàng Đông Á ở Tân Bình nơi nó làm việc gọi DT hỏi tên nó , nhân viên trả lời ko ai bít nó hết , lúc trước nó nói có quen 1 anh trưởng phòng bên ngân hàng Á CHÂU mình gọi bên kia cũng ko có anh nào tên đó luôn! vậy là bít mình bị lừa , thôi thì xem như của đi thay người và cũng là 1 bài học nhớ đời nhưng ko ngờ nó biết số DT bàn và gọi đến nhà mình gặp Vợ mình nói là đã ăn nằm với nó và đã có thai nếu ko chịu trách nhiệm thì sẽ làm lớn chuyện và khủng bố nhà mình rồi hâm dọa đốt nhà mình nữa chứ , đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà , bây giờ ngày nào nó cũng quấy rối mình hết mình muốn bỏ qua mà nó cứ như vậy..cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.Nếu bây giờ mình lên sg thưa nó cũng dc sợ nó có đàn anh phía sau vì đây là 1 vở kịch được dàn dựng rất hay, giờ ko bít làm sao nữa mình viết bài này trong sự hối hận tột cùng bây giờ Vợ bỏ đi công việc thì ế ẩm lên 1 bài học quá đắt cho bản thân mình.
mấy con này thường ra quán nét lắm tìm con mồi , nếu bắt được làm ơn báo với Công An gần nhất hoặc liên hệ với mình qua số DT 0906833418 gặp Minh
Đây là chuyện thật 100% vì mình xấu hổ quá nên không tiện nói tên thật và nơi ở..xin các anh chị thông cảm..cám ơn!



