vụ này thì cũng không ghê gớm gì , đơn giản là bà chị này muốn cò cưa ít tiền , bắt thóp anh biết anh có gia đình lúc anh chat chít này nọ , biết anh là chủ tiệm net nên có tiền , biết anh nhẹ dạ cả tin nữa nên nó bắt thóp được anh mới ra cớ sự này , giờ cách giải quyết là vầy nhé :
- Về nhà tường thuật trực tiếp cho vợ anh biết , bởi vợ anh nó có điên lên hay dọa ly dị này nọ thì chỉ là tức giận nhất thời , rồi nó cũng nguôi thôi , vì nó đang ở nhà anh yên ổn , anh chỉ đi chơi bời và cũng không có chủ đích ngủ với bà chị kia , mà bị bà chị kia mồi chài , vợ anh sẽ hiểu là anh không cố ý , nên chỉ tức thôi chứ không hận anh đâu , phải giải thích ra bởi vì hiện tại , bà chị kia đang lấy vợ anh ra làm vũ khí để đâm vào anh , giờ anh phải làm sao để chị vợ anh trở thành vũ khí của anh đâm lại bà này , khi mà vợ anh đã đứng về phía anh thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều . Còn về bà chị lừa đảo kia kêu anh ăn nằm với bà ý xong làm bà ý có thai , nếu anh không sử dụng dụng cụ phòng tránh mà nhỡ nó có thai thật mà lại còn là thai của anh thì phiền lắm đấy , nhưng còn nếu nó lừa nó nói thế để ép nhà anh nôn tiền ra cho nó thì anh bảo nó là mày xuống đây giải quyết , hỏi nó muốn có bao nhiêu tiền , giả vờ ngu thêm 1 lần tin nó , xong nó sẽ mò xuống để lấy tiền , anh bảo muốn nói chuyện trong nhà của anh , anh muốn hỏi xem nếu sau này sinh con ra thì anh nuôi hay nó nuôi bla..bla...để nó tin là anh ngu thật , tưởng nó chửa thật , xong lúc đang đưa tiền cho nó công an ập vào là xong , vài năm tù cho nó , yên ổn gia đình . Tuy đây không phải là cách gì mới nhưng nó rất triệt để , chẳng ai phá nữa vì đụng tới công an pháp luật nhất là nó lại đi lừa là nó chết !