Boy-hp
Persian Prince
- 5/8/05
- 3,564
- 238
không biết cái chuyện tình lùm xùm như phim HQ của mình cách đây 6-7 tháng có ai còn nhớ ko nữa.tưởng như rồi mọi chuyện sẽ qua,trời yên biển lặng.ai ngờ đến vài hôm trước nhận được 1 tin nhắn,trong đó em nói là em buồn,em nhớ mình và quan trọng nhất là
và đến hôm qua thì em hỏi:
con mình thì ko thể bỏ được,nhưng giờ nếu đón cả 2 về thì tránh sao khỏi sự phản đối của gia đình họ hàng.
vừa nói qua tình hình với bà già xong,kết quả là:
1- nếu chính xác là con mày,cứ để đấy bao h nó đem trả,ok tao nhận cháu.
2-không chấp nhận đón cả mẹ lẫn con về,nếu mày nhận đem đi chỗ khác mà sống với nhau
"em sanh cho anh 1 đứa con trai rồi,bây giờ thì ko được,như sẽ có một lúc nào đó em sẽ đem con đến để cho anh thấy con của chúng mình'
và đến hôm qua thì em hỏi:
"anh ơi,nếu như giờ em quay về với anh,thì liệu anh có đón nhận và yêu thương mẹ con em ko "
con mình thì ko thể bỏ được,nhưng giờ nếu đón cả 2 về thì tránh sao khỏi sự phản đối của gia đình họ hàng.
vừa nói qua tình hình với bà già xong,kết quả là:
1- nếu chính xác là con mày,cứ để đấy bao h nó đem trả,ok tao nhận cháu.
2-không chấp nhận đón cả mẹ lẫn con về,nếu mày nhận đem đi chỗ khác mà sống với nhau
Chỉnh sửa cuối:

....... Còn không lâu thì đi cho thêm thằng khác đè xuống nữa mặc dù không thương yêu gì nó 
