Một câu hỏi ngớ ngẩn nữa: Em là hạng người gì vậy???

Và câu hỏi ngớ ngẩn được đặt ra: Em là hạng người gì vậy???
ngớ ngẩn thật khi cho mình là 1 hạng người :;)
 
Có 2 tiêu chí:
- Tính cách: cái này chưa rõ, phải tiếp xúc 1 thời gian mới biết được.
- Giao diện: Cái này phải nhìn tận mắt 1 lần mới biết được.
 
chù thớt có vẻ hơi lạ
hãy cho tại hạ Y!M ,tại hạ sẽ nói rõ hơn.
 
Một câu hỏi ngớ ngẩn nữa: Em là hạng người gì vậy???
giờ e cũng k biết nữa.
nhưng h em muốn sửa lại và k muốn nhìn thấy những điều ngớ ngẩn mình đã viết. hihi
 
Chỉnh sửa cuối:
Em là 1 cô gái bình thường, ko có gì để nói hết. Ước gì anh được 1/10 của em
 
Back
Top