một chút dành cho thư giãn ,và những câu đố vui !

  • Thread starter Thread starter thanhdh
  • Ngày gửi Ngày gửi

thanhdh

Samus Aran the Bounty Hunter
Tham gia ngày
13/8/05
Bài viết
6,366
Reaction score
25
em thấy mấy thời gian qua các bạn của chúng ta có vẻ mệt mỏi và ít vào tham gia box nên thanhdh lập cái topic này để cho các bạn tham gia đố vui ! nhằm thư giãn ,và vui vẻ hơn ,..nếu các bạn đồng ý thì xin anh aluco giữ lại ,còn nếu anh ko đồng ý thì xóa đi !!rất mong các bạn tham gia ủng hộ cho mình ,mình rất vui ,,lần này mình sẽ ra câu đố !! mấy bác đọc kĩ rồi trả lời nhé !! :hug:
có ba anh chàng sinh viên vào một nhà trọ để thuê trọ qua đêm , gặp lúc con của bà chủ trọ thu tiền trọ đêm đó !! mỗi người trả 10.000 cho một đêm ngủ lại ,ba người là 30.000 ,sau đó cậu ta đưa tiền cho mẹ mình ,
nhưng bà mẹ thấy ba anh chàng kia là sinh viên nên muốn bớt cho 5000,và chỉ lấy 25.000, và đưa cho cậu con lại 5000 ,bảo là đưa lại cho ba anh sinh viên kia ,nhưng trên đường đi anh con bà chủ ngẫm nghĩ ''5000 thì làm sao mà chia cho ba đứa nhỉ :D thôi thì mình lấy lại 2000 tiêu ,còn 3000 đưa cho tụi nó là thôi,khỏi thắc mắc :devil: :D ''
sau đó mỗi anh sinh viên nhận lại mỗi người một nghìn ,bạn thử nhẫm xem ,đầu tiên mỗi người trả 10.000 giờ nhận lại 1000 thì có phải là mỗi anh sinh viên chỉ bỏ ra 9000 thôi phải ko !! đúng ko ! :> 9000 nhân 3 bằng 27.000
anh con bà chủ lấy 2000 tổng cộng là 29,000
vậy 1000 còn lại biến đi đâu nhỉ ?????? ai lấy nhỉ ???? bạn nào có thể trả lời giúp thanh ko :D và hãy giải thích cho hợp lí là 1000 đó ai đang giữ nhé !! ha ha #>:) rất mong các bạn xem và có một lời giải chính xác !! và bạn nào có câu đố gì hay thì hãy gửi lên đây !!mình rất ủng hộ !!
mong anh aluco cho cái topic này được sống vài tuần !! thank you very much !!
 
he he , hóc nhỉ ... trả lời nè :
nếu đúng như bác nói thì 3 sv phải trả 25k . được trả lại 3k thì có :
25k + 3k = 28k . không thể chia cho 3 => mỗi người trả 9,3k chứ không phải 9k ... Mỗi người giả 9,3k x 3 = 28k . cong 2 nghìn để tui online post bài trả lời này :D => không có 1k nào dư cả :D
 
Dĩ nhiên là do bà chủ cầm rồi , haha:D
Này nhé : Giả sử 1000 dư đó là do cậu con bà chủ cầm , cậu ta giữ lại 2000 và trả cho ba sv là 3000 , như vậy số tiền tổng cộng cậu ta cầm là 1000+2000+3000=6000 , khi đó số tiền của bà chủ sẽ là 30,000-6000= 24,000 , nhưng thực tế bà ta lại cầm 25,000 và chỉ đưa cho "ông" con 5000 ----> số tiền 1000 dư đó phải do bà chủ đang giữ. Vì câu đố lòng vòng nên câu giả nhời cũng lòng vèo theo^_^
Coàn phép tính 9x3000 + 2000 = 29,000 là 1 phép tính sai vì không thể đem 1 giá trị ảo (9x3000 là 1 số tiền không có thực) để cộng với số có thực ( 2000) để tạo ra 1 kết quả có thực (30,000) được , hậu quả là phép tính đã bị bỏ quên số dư ( 1000) . Giống như hồi học cấp 2 thày giáo đã chứng minh 4-2=3 vậy ;;)
 
Giống như hồi học cấp 2 thày giáo đã chứng minh 4-2=3 vậy
Bạn có thể post bài toán đố này cho mình xem được không , mình chưa xem bài này bao giờ cả ;;) .
 
Để mình giải nhé :
1- thằng chủ nhỏ nó lấy 1000 rồi ^^ còn 29000 nó đưa cho bà chủ
2- bà chủ đi vắng nó ăn lời khách hàng . 1 người 8000 thành 10000 ngàn
3- Bà chủ kêu đưa lại có nghĩa là các cậu sinh viên đưa dư tiền ^^
4- thằng chủ nó ham lấy luôn 2000 nghỉa là trong túi nó có 3000
và kết quả là
3 . 8000 = 24000
1000 đồng tiền bỏ túi là 25000
trả lại cho các sinh viên là 3000 thì sẻ là 28000
Nó lấy thêm 2000 nửa thì sẻ đúng 30000 ^^
Như vậy 1000 đồng là thằng chủ nhỏ nó lấy chứ không ai khác . Đó là câu trả lời cuối cùng của tôi
 
Như thế này:

Từ đầu đến cuối 3 anh sinh viên bỏ ra 3 X 9.000 = 27.000
Trong 27.000 đó 25.000 bà chủ cầm, còn 2.000 thằng bé cầm.

Chính xác chưa
 
1 ngàn thằng bé cầm đâu ??? nếu nói vậy là chỉ có 29000 thôi , sai . Mình tính cho nhé :
3000 đồng tiền của thằng chủ nhỏ
bà chủ chỉ lấy 24000 thôi
thối lại cho 3 sinh viên mổi người 1000
Cộng lại xem nào
3000 + 3000 + 24000 = 30000 , chính xác 100%
 
ha ha !! các bác ai cũng trả lời rất thông minh đó ! nói thật khi người ta ra câu đố này cho bọn mình thanh phải mấy hai ngày mới nghĩ ra câu trả lời hợp lí đó ,đi hỏi cả thày giáo mà thầy cũng ko biết :D hơi bị hóc !! thật ra 1000 đó không hề mất đi đâu cả ! mà chính câu hỏi đã tung ra hỏa mù để đánh lừa ta thôi !! các bạn trả lời vẫn chưa chính xác ,chỉ có bạn knight! là trả lời ''gần đúng '' thôi !! mấy bạn cứ động não xí nữa đi ,cho thêm bạn khác vào thử sức xem sao !! :D :p và sau đây là câu hỏi thứ hai : dễ thôi !
có một anh chàng câm vào siêu thị để mua sắm ,anh ta muốn mua một cái bàn chải đánh răng mà anh ấy không biết phải làm sao để cho chị chủ quán biết là mình cần mua bàn chải ,anh ta mới nhìn vào chị chủ quán làm cái động tác đánh răng :D và chị chủ quán hiểu là anh ấy muốn mua bàn chải nên bán cho anh ta một cái !!!!
một lát sau có anh mù vào quán này ,anh ta cũng muốn mua một cái kiếng mắt ,mà không biết phải làm sao để chị chủ quán hiểu là anh ta cần mua kiếng !!! ::( theo bạn ! anh ta phải làm gì để chị chủ quán biết để mà bán cho anh ta ...he he ... #>:)

ai cố câu hỏi gì hay thì cứ ra đố cho mọi người cũng trả lời !! rất hân hạnh..
nghe nhạc nè mấy bác ! không hay không lấy xiền !bài tủ thanh đó !
 
Nè hỏi gì sao mà nhảm nhí quá vậy?Ai trả lời dc đây,Mà hình như cuối cùng là thằng quỷ cầm tiền nó lấy phải ko?Còn câu hỏi 2 thì dĩ nhiên là phải sờ vô mắt,làm động tác ko thấy đường,rồi con mẹ đó bán cho :))
 
Câu 2 quá đơn giản , anh mù bị mù mắt thì không nói gì . Nhưng bạn không nói là anh mù bị câm :cool: thế thì anh mù sẻ nói " Tôi muốn mua kiếng mát " thế là xong :D
 
bác tài trả lời sai mất rùi !! cha này bị mù chứ có câm đâu mà lại không nói chứ !! ông tu than x trả lời chính xác !! giỏi ! câu này ngay tui cũng suýt nữa bị lừa nè !!
 
hehe , em cũng có câu hỏi cho các bác đây :
:o ( hát nữa : phải đúng giọng cơ )
 
ặc quên , xóa nhầm câu hỏi rồi ( làm ơn del bài trên hộ em ) :
Có ai vừa đánh răng vừa huýt sáo được không ?( hát nữa ):D
 
chắc chắn là có, và quá dễ để làm điều đó là khác, bởi ông hỏi đánh răng chứ có nói đánh răng cho ai đâu
 
ê !! nhầm chổ rùi mấy bác ơi ! ai hỏi thì ra câu hỏi cho đàng hoàng chút ko đùa đâu nghen !! giáng sinh gì mà chúc bà devine !! sớm vậy !! ai đố tiếp đi .ko có ai trả lời được câu hỏi thứ nhất của tui à ! chán thế !
 
dragon_fang nói:
ặc quên , xóa nhầm câu hỏi rồi ( làm ơn del bài trên hộ em ) :
Có ai vừa đánh răng vừa huýt sáo được không ?( hát nữa ):D
ơ..ông đeo 2 hàm răng giả ah...?
 
dragon_fang nói:
Có ai vừa đánh răng vừa huýt sáo được không?( hát nữa)
Có tôi làm đựoc nè :D .Với điều kiện tôi có 3 cái này => :D .
Còn không thì....trời mới làm đựoc.
Mà đố kiểu gì thế mấy pác,DỠ ÌN.
 
Anh iem nào trả lời câu của tui đi !
Có một thèng đi vào 1 quan bar, vừa vào tới nơi nó lên giọng :
- Chủ quán ! 1 uytki nhanh lên !
Thấy vậy thèng chủ quan vung tay, thèng ngu kia ngã nhào về phía sau với một vết tím cạnh mép phải. Hôm sau đến một vũ trường, thấy có 1 con bé nhảy đẹp wá nó tiến đến gần nhưng bị 1 thèng khác chặn đường, nó bèn lầu bầu :
- Đang có bồ câu gặp ngay con chó dại !
Nghe được thèng ngồi ghế bèn đứng dậy quay về phía thèng ngu đó vung tay, thế là thèng ngu đó trở về nhà với 2 vết bầm ở 2 bên mép. Hôm sau nữa, nó đến một quán rượu nhỏ đối diện nhà mình, ở quán vắng vẻ chỉ có 3 thèng đang uống và 1 thèng chủ quán già đến 7x tuổi rồi. 3 thèng kia : 1 thì mặc vét nhưng sộc sệch, trông có vẻ là người giàu nhưng vừa mất hết tiền, thèng ngồi trên thì ăn mặc như tài xế lái xe tải, say mèm. Thèng cuối cùng ngồi ở cuối, dáng thư sinh nhưng lại uống rượu mạnh nên mặt đỏ gay. Thấy vậy thèng ngu của chúng ta liền lầu bầu nhưng cố tình để tất cả nghe thấy :
- Đen thật ! Hôm qua đã gặp chó dại hôm nay còn gặp nhìu hơn !
... Theo bạn, thèng ngu của chúng ta sẽ trở về nhà với bao nhiu vết tím trên mặt.
Chú ý : Kể cả 2 vết hôm trước, nếu tính cả lần này là : 2 vết + ? vết

Trả lời đi anh iem ??? :D
 
he he ! câu hỏi hơi dui đó ! tất nhiên là thằng ''hai vết '' này đi về nhà với hai vết bầm củ rùi ! bởi vì ba thằng đó đều phê nên chắc chắn là chơi hông lại thằng hai vết này nên tụi nó ko dám làm gì đâu !! he he
 
Tất nhiên là phải thêm vết tích trên mặt thằng ngu đó rùi. Ít nhất là thêm 4 vết nữa, 3 vết của 3 thằng khách và một vết của thằng chủ quán. Đó là tui nói ít nhất, bởi vì nếu có tui trong quán đó thì thằng phát ngôn bừa bãi đó về nhà đảm bảo vợ nó sẽ nhân kô ra đâu.hehhehehe....
 
Back
Top