Stuffed Frog
T.E.T.Я.I.S
- 26/1/09
- 556
- 6
Bạn tớ là một đứa kì lạ. Nói sao giờ, thôi bắt đầu bằng mô tả hình dáng của nó đi. Nó thấp thấp, hơi tròn tròn, cắt tóc tém, nó là con gái.
Nó làm cho tớ sợ nó lắm. Tớ đi học thêm ngồi kế nó, mà mỗi lần trước khi vào lớp là tim tớ cứ đập như muốn đi ra ngoài luôn. Tớ có nick của nó, mỗi lần thấy nick nó sáng là tim lại đập dữ dội nữa. Nó học giỏi, có thể một phần là do tớ gặp áp lực khi ngồi kế nó, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ xíu thôi.
Thiệt tình cũng ko muốn post một bài lên đây, nhưng mà thấy bức rứt khó chịu quá, muốn cho bà con bằng hữu thấy và cho tớ vài ý kiến về cái đứa này.
Nó, với cái thành tích học tập xuất sắc, đáng lẽ ra không làm tớ thấy sợ lắm. Tuy nhiên, có một cái về nó mà khi tớ liên kết những dữ kiện lại với nhau, tớ thấy ớn lạnh
Chả là hồi trước khi quen thân, tớ và nó có trao đổi về manga. Tớ thú thật là có xem vài truyện Shounen Ai hay Yaoi rồi. Nó bảo cũng ngộ khi con gái lại thích xem mấy truyện kiểu đó, còn nó chỉ thích Shoujo Ai với cả Yuri mà thôi. Uh thì tớ cũng ko để ý chuyện đó làm gì, thấy có một đứa xem manga giống mình thì ok rồi.
Nhưng mà tới zô năm học. Học chung trường nhưng khác lớp, ai dè đi học thêm lại ngồi kế nhau. Nó nhờ tớ down film = torrent dùm nó. Uh thì down. Phim j` đâu, anime thôi, Garei-Zero đấy. Nó bảo thấy hai đứa con gái trong đó dễ thương quá. Uh thì dễ thương, tại hồi trước nó bảo nó thích xem Yuri mà. Tớ tự thuyết phục mình như thế, tuy nhiên dường như thấy ngộ ngộ. Xong anime đó nó lại nhờ down film khác. Oh my, film này thì rõ ràng rate NC-17 rồi, là I can't think traight (đấy, nghe cái tựa là đủ biết òi
). Mà tớ đã down về thì tớ cũng coi, hix. Tuy nhiên tớ biết tớ ko bị gì, bởi tớ từng coi The L World rồi nên cái nì ko ăn nhằm
. Nhưng mà tớ thì 100% ko vấn đề gì cả, còn nó thì sao??
Thường thường con gái hay chí chéo và nói chuyện w nhau. Nó cũng nói chuyện đó, nhưng mà cái cách nó làm tớ thấy sợ quá. Nó ko giống con gái tí nào hết á... Nó làm tớ thấy sợ. Trời ơi con nhỏ này nó có bị điên ko zậy??? Có lúc nó còn bảo nó nhớ cô chủ nhiệm lớp nó quá, nghe sơ qua có vẻ ko có gì, nhưng mà gặp tớ thì tớ nghĩ ngay tớ zụ đó, mẹ ơi...
Tớ đã được xem sách báo, phim ảnh... Mấy chuyện đó cũng đã từng biết nhiều, nhưng mà khi nghĩ ngay cái người kế bên mình là một trong số đó thì....
Tuy nói là nói vậy nhưng mà nó học đc lắm. Tuy không giúp đỡ được gì nhiều cho tớ (vì tớ sợ nó quá, có dám hỏi han gì đâu:(, nhưng mà thấy cũng nể nó thiệt) Nó còn có mong ước vào Y nữa cơ:-*. Sao người giỏi mà kì lạ thế nhỉ? Hay Gosh thấy giỏi quá rồi nên cho một số điều ấy ấy để cân bằng lại
?????
Mà có thiệt nó... như tớ nghĩ ko? Chả biết nữa. Chỉ biết h mà nhìn thấy nó là trốn thôi. Dù sao cũng hết khóa học thêm rồi, đi trg trường thấy nó chắc phải trốn thôi, nhất là khi nó nhờ tớ down thêm Miao Miao mà tớ từ chối chắc nó biết có vấn đề rồi. Bỏ đi một người bạn như thế có tiếc nuối gì không nhỉ?
Con nhỏ này kì lạ quá đi

Nó làm cho tớ sợ nó lắm. Tớ đi học thêm ngồi kế nó, mà mỗi lần trước khi vào lớp là tim tớ cứ đập như muốn đi ra ngoài luôn. Tớ có nick của nó, mỗi lần thấy nick nó sáng là tim lại đập dữ dội nữa. Nó học giỏi, có thể một phần là do tớ gặp áp lực khi ngồi kế nó, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ xíu thôi.
Thiệt tình cũng ko muốn post một bài lên đây, nhưng mà thấy bức rứt khó chịu quá, muốn cho bà con bằng hữu thấy và cho tớ vài ý kiến về cái đứa này.
Nó, với cái thành tích học tập xuất sắc, đáng lẽ ra không làm tớ thấy sợ lắm. Tuy nhiên, có một cái về nó mà khi tớ liên kết những dữ kiện lại với nhau, tớ thấy ớn lạnh

Chả là hồi trước khi quen thân, tớ và nó có trao đổi về manga. Tớ thú thật là có xem vài truyện Shounen Ai hay Yaoi rồi. Nó bảo cũng ngộ khi con gái lại thích xem mấy truyện kiểu đó, còn nó chỉ thích Shoujo Ai với cả Yuri mà thôi. Uh thì tớ cũng ko để ý chuyện đó làm gì, thấy có một đứa xem manga giống mình thì ok rồi.
Nhưng mà tới zô năm học. Học chung trường nhưng khác lớp, ai dè đi học thêm lại ngồi kế nhau. Nó nhờ tớ down film = torrent dùm nó. Uh thì down. Phim j` đâu, anime thôi, Garei-Zero đấy. Nó bảo thấy hai đứa con gái trong đó dễ thương quá. Uh thì dễ thương, tại hồi trước nó bảo nó thích xem Yuri mà. Tớ tự thuyết phục mình như thế, tuy nhiên dường như thấy ngộ ngộ. Xong anime đó nó lại nhờ down film khác. Oh my, film này thì rõ ràng rate NC-17 rồi, là I can't think traight (đấy, nghe cái tựa là đủ biết òi
). Mà tớ đã down về thì tớ cũng coi, hix. Tuy nhiên tớ biết tớ ko bị gì, bởi tớ từng coi The L World rồi nên cái nì ko ăn nhằm
. Nhưng mà tớ thì 100% ko vấn đề gì cả, còn nó thì sao??
Thường thường con gái hay chí chéo và nói chuyện w nhau. Nó cũng nói chuyện đó, nhưng mà cái cách nó làm tớ thấy sợ quá. Nó ko giống con gái tí nào hết á... Nó làm tớ thấy sợ. Trời ơi con nhỏ này nó có bị điên ko zậy??? Có lúc nó còn bảo nó nhớ cô chủ nhiệm lớp nó quá, nghe sơ qua có vẻ ko có gì, nhưng mà gặp tớ thì tớ nghĩ ngay tớ zụ đó, mẹ ơi...

Tớ đã được xem sách báo, phim ảnh... Mấy chuyện đó cũng đã từng biết nhiều, nhưng mà khi nghĩ ngay cái người kế bên mình là một trong số đó thì....

Tuy nói là nói vậy nhưng mà nó học đc lắm. Tuy không giúp đỡ được gì nhiều cho tớ (vì tớ sợ nó quá, có dám hỏi han gì đâu:(, nhưng mà thấy cũng nể nó thiệt) Nó còn có mong ước vào Y nữa cơ:-*. Sao người giỏi mà kì lạ thế nhỉ? Hay Gosh thấy giỏi quá rồi nên cho một số điều ấy ấy để cân bằng lại
?????Mà có thiệt nó... như tớ nghĩ ko? Chả biết nữa. Chỉ biết h mà nhìn thấy nó là trốn thôi. Dù sao cũng hết khóa học thêm rồi, đi trg trường thấy nó chắc phải trốn thôi, nhất là khi nó nhờ tớ down thêm Miao Miao mà tớ từ chối chắc nó biết có vấn đề rồi. Bỏ đi một người bạn như thế có tiếc nuối gì không nhỉ?
Con nhỏ này kì lạ quá đi


, chờ tí mình đọc lại bài rồi suy nghĩ tiếp, đang bận
. Chắc tại tính khí con nhỏ bạn giống vậy, cứ từ từ nghiên cứu tiếp xem nó có bị như kodevn nói ko 
Để down về xem thử.
nó có làm j bạn chưa 

