Một Năm kỷ niệm TSVN 30/6/2009 - 30/6/2010

mấy tấm hình trong máy hum bữa cài lại máy format mất hết sạch rùi :(
 
tiếc nuối làm gì :))

hjz!!!tiếc chứ anh!!
cái trò đó đồ họa đẹp , có thể hiểu và muốn khám phá tam quốc hơn ,
chưa kể trò đó nhân vật trông ngộ ngộ
nhìn cả người lớn vs trẻ con đều thích chơi
 
Emi sv1
nghỉ tới thấy bùn..cần 1 tấm hìh làm kỉ niệm củng ko có :( nhìn tstw mà thấy nãn
mong 1 ngày tsvn trở lại . đó mới thật sự là DreamWorld !
 
TS VN do ASS làm trở lại thì có vẻ bất khả thi,chỉ có hy vọng NPH khác làm hoặc sv private thôi
@@ nhớ TS ghê
 
hjzz!!!!chuẩn bị có TS 2 hay sao ý anh ạ
nhưng mà thú thực là cảm tình vs TS 1 rồi :(
kiếm em mấy pic BDY đi mấy anh
vs mấy địa điểm ở tiên giới nữa nha mấy anh :D
 
thời gian làm mình quên ID và PASS nhân vật của mình rồi . nãn thiệt hehe
 
vãi....cái char Soul0fTheMoon pic đầu 18x máu 9k8 mấy pic sau 20x máu còn 8k3...photoshop àh bác ? chẳng lẽ pác ts lần 3 :))
 
Kô biết xài cẩm nang hồi point à..:))
 
xin hỏi. mình lần đầu tiên chơi, muốn chơi TS online của Việt Nam, mà không tìm thấy link down hay web của nó đâu cả :|. vào tsonline.net.vn thì ra 1 trang báo game. ai có thể hướng dẫn. cảm ơn nhiều
 
^Game đóng cửa rồi mà bác 8-|
^
^ Tẩy bớt điểm Hp đi mà bác 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
xin hỏi. mình lần đầu tiên chơi, muốn chơi TS online của Việt Nam, mà không tìm thấy link down hay web của nó đâu cả :|. vào tsonline.net.vn thì ra 1 trang báo game. ai có thể hướng dẫn. cảm ơn nhiều

Game đóng cửa được 1 năm rồi bạn 8-}
 
Game đóng cửa được 1 năm rồi bạn 8-}

nhớ lại 1 năm trước đây , chủ nhật hàng tuần lén lén chạy ra quán đi giải cứu nhị kiều giang đông :))
 
Nhớ lại 2 năm trước đây chủ nhật nào cũng lừa mẹ đi học thêm từ 1h trưa để ra ngoài hàng ngồi đi 2K, có hôm đánh đến hơn 6h mới xong con rồng, về đến nhà là gần 7h tối =(( Mẹ cứ bảo : Mày học vừa thôi không mụ đầu đấy con ạ :))
Sau đó nhà có mạng, ra sever U Châu, tự bot tự log 5 acc đi, lại ngồi trên phòng đóng kín cửa suốt từ 1h trưa đến hơn 6h chiều. Mẹ cứ bảo : Học ít thôi con, xuống nhà ngồi xem ti vi cho nó thoải mái đầu óc :-<
Nghe mà thấy thương mẹ thế, nhưng mà sứ mệnh giải cứu Nhị Kiều cứ thôi thúc trong đầu không đi không được, may mà mình học không đến nỗi nào :">
 
Nhớ lại 2 năm trước đây chủ nhật nào cũng lừa mẹ đi học thêm từ 1h trưa để ra ngoài hàng ngồi đi 2K, có hôm đánh đến hơn 6h mới xong con rồng, về đến nhà là gần 7h tối =(( Mẹ cứ bảo : Mày học vừa thôi không mụ đầu đấy con ạ :))
Sau đó nhà có mạng, ra sever U Châu, tự bot tự log 5 acc đi, lại ngồi trên phòng đóng kín cửa suốt từ 1h trưa đến hơn 6h chiều. Mẹ cứ bảo : Học ít thôi con, xuống nhà ngồi xem ti vi cho nó thoải mái đầu óc :-<
Nghe mà thấy thương mẹ thế, nhưng mà sứ mệnh giải cứu Nhị Kiều cứ thôi thúc trong đầu không đi không được, may mà mình học không đến nỗi nào :">

:">...cũng hay hồi đó em học lớp 7 lớp 8 nên chơi cũng thoải mái :)):))
phê lắm , nhìn thấy con rồng đã sướng tít mắt lên rồi
 
Hơn 1 năm đã trôi qua, tôi nhớ sv6 thân yêu của tôi, nhớ tên nhân vật ChuTienTrang và LyBonSoft quá đi :(

http://vn.360plus.yahoo.com/ly-bon/
Mời bà kon ghé thăm , cùng ôn lại lại kỷ niệm xưa :x

---------- Post added at 08:21 ---------- Previous post was at 08:15 ----------

Hy vọng 1 tương lai không xa, tsvn sẽ trở lại với những gamer vẫn còn 1 niềm đam me gaem TSONLINE , nhưng không do thằng AS phát hành, thằng này phát hành game nào trước sau gì cũng đóng cửa :(
 
nhìn lại ts mình lại thấy nhớ :( sv 8 show ít ảnh lên vậy :)
Yeah.jpg

Yeah8.jpg
 
Blog bác kia lắm ảnh TS quá :D
 
blog toi có 2 trang lận.
Bạn đã xem hết 2 trang chưa ?
ở nhà tôi còn có vài hình nữa, khi nào ranh bot lên blog cho mọi người cùng xem :D
 
Back
Top