Enolcaloat
Youtube Master Race
- 6/1/10
- 0
- 0
Mình cũng ít khi post bài ở forum này, chủ yếu là lượn qua xem mọi người tâm sự. Nhưng cũng có lúc mình cảm thấy có một vài điều khúc mắc không biết kể ra cùng ai, nên muốn thử nhờ cộng đồng mạng đưa cho vài lời khuyên giúp đỡ.
Mình trước giờ chưa bao giờ có người yêu, và cũng ít khi cảm thấy thật sự phải suy nghĩ về một cô gái nào đó, nên kinh nghiệm về chuyện yêu đương cưa cẩm là bằng 0.
Dạo gần đây, mình có quen một cô gái, nhìn chung là tình huống cũng hơi lạ. Không học hành, làm việc, bạn bè hay có môi trường chung nào cả, chỉ là đến một quán net chơi games với lũ bạn và tạo nick, thì cô ấy thấy nick mình là lạ, nhớ được nên dần dần quen & chơi với nhau, lấy đc số đt YM địa chỉ vân vân. Cô ấy cũng xinh xắn dễ mến, nên mình quyết định thử dấn sâu vào mối quan hệ này xem sao và mời cô ấy đi chơi Noel.
Lúc đầu, cô ấy từ chối nhưng ngay sát hôm trước Noel thì lại rủ mình đi, và đêm hôm ấy nhìn chung là mọi việc tiến triển khá tốt, do đó về sau mình có rủ cô ấy đi chơi được vài lần nữa và mình cảm thấy có tình cảm với cô ấy. Mỗi lần đi chơi với mình, cô ấy thường tâm sự rất nhiều, và sau đấy thì cũng có nhắn tin cảm ơn về tất cả, nói là cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, rất may mắn khi ở bên mình ... vân vân. Mình và cô ấy có vẻ như là có khá nhiều điểm chung và hợp nhau.
Tuy nhiên, cô ấy và mình đều là người bận bịu, công việc học hành trùm kín hết thời gian biểu nên khó sắp xếp thời gian để đi chơi nhiều. Mình cũng không có môi trường chung nào để được thường xuyên gặp mặt cô ấy, nên cường độ và cự ly không đạt được mức mong muốn để tiến triển nhanh kế hoạch, liên lạc thông qua YM hay nhắn tin chỉ khỏa lấp được một phần. Hơn nữa, mình biết một người khác cũng đang theo đuổi cô ấy từ rất lâu, cùng chỗ học, mặc dù cô ấy đã từ chối nhiều lần nhưng cậu ta rất kiên trì nên mình không dám coi thường đối thủ.
Mình thì chỉ mới quen được một thời gian ngắn, thời gian bên nhau cũng chưa nhiều. Mình thắc mắc muốn hỏi các bạn ở đây, những người hiểu biết (và cả những người có vẻ hiểu biết) về chuyện đối xử với con gái, mình có nên chốt hạ dứt điểm cô ấy hay không để khẳng định chủ quyền, hay là cứ để đó ? Mình cảm thấy nếu như mình tỏ tình thì chưa chắc đã bị từ chối nhưng cũng không dám chắc về chuyện nhận lời làm người yêu mình, khá là ngấp nghé, nhưng nếu để lâu mình sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh bạn kia sẽ có một ngày nào đó thành công thì mình sẽ hối hận không kịp ?
P/S : - Mình đang nghe bài 25 minutes của MLTR nên tâm trạng hơi rối một chút, văn phong có thể lủng củng hy vọng các bạn đọc không bị rối mắt. :)
Mình trước giờ chưa bao giờ có người yêu, và cũng ít khi cảm thấy thật sự phải suy nghĩ về một cô gái nào đó, nên kinh nghiệm về chuyện yêu đương cưa cẩm là bằng 0.
Dạo gần đây, mình có quen một cô gái, nhìn chung là tình huống cũng hơi lạ. Không học hành, làm việc, bạn bè hay có môi trường chung nào cả, chỉ là đến một quán net chơi games với lũ bạn và tạo nick, thì cô ấy thấy nick mình là lạ, nhớ được nên dần dần quen & chơi với nhau, lấy đc số đt YM địa chỉ vân vân. Cô ấy cũng xinh xắn dễ mến, nên mình quyết định thử dấn sâu vào mối quan hệ này xem sao và mời cô ấy đi chơi Noel.
Lúc đầu, cô ấy từ chối nhưng ngay sát hôm trước Noel thì lại rủ mình đi, và đêm hôm ấy nhìn chung là mọi việc tiến triển khá tốt, do đó về sau mình có rủ cô ấy đi chơi được vài lần nữa và mình cảm thấy có tình cảm với cô ấy. Mỗi lần đi chơi với mình, cô ấy thường tâm sự rất nhiều, và sau đấy thì cũng có nhắn tin cảm ơn về tất cả, nói là cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, rất may mắn khi ở bên mình ... vân vân. Mình và cô ấy có vẻ như là có khá nhiều điểm chung và hợp nhau.
Tuy nhiên, cô ấy và mình đều là người bận bịu, công việc học hành trùm kín hết thời gian biểu nên khó sắp xếp thời gian để đi chơi nhiều. Mình cũng không có môi trường chung nào để được thường xuyên gặp mặt cô ấy, nên cường độ và cự ly không đạt được mức mong muốn để tiến triển nhanh kế hoạch, liên lạc thông qua YM hay nhắn tin chỉ khỏa lấp được một phần. Hơn nữa, mình biết một người khác cũng đang theo đuổi cô ấy từ rất lâu, cùng chỗ học, mặc dù cô ấy đã từ chối nhiều lần nhưng cậu ta rất kiên trì nên mình không dám coi thường đối thủ.
Mình thì chỉ mới quen được một thời gian ngắn, thời gian bên nhau cũng chưa nhiều. Mình thắc mắc muốn hỏi các bạn ở đây, những người hiểu biết (và cả những người có vẻ hiểu biết) về chuyện đối xử với con gái, mình có nên chốt hạ dứt điểm cô ấy hay không để khẳng định chủ quyền, hay là cứ để đó ? Mình cảm thấy nếu như mình tỏ tình thì chưa chắc đã bị từ chối nhưng cũng không dám chắc về chuyện nhận lời làm người yêu mình, khá là ngấp nghé, nhưng nếu để lâu mình sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh bạn kia sẽ có một ngày nào đó thành công thì mình sẽ hối hận không kịp ?
P/S : - Mình đang nghe bài 25 minutes của MLTR nên tâm trạng hơi rối một chút, văn phong có thể lủng củng hy vọng các bạn đọc không bị rối mắt. :)
Cứ nghĩ là được thì tốt, mà không được cũng không sao nó mới là cái bài cao thủ của các siêu kua gái! (Hơi khốn nạn tí, nhưng miễn là mình thắng!
)
Congrats! 

)