Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Yên tâm đê, trận chung kết này là để nghía giò Dolberg nhá :)) . Ta thích con hàng này, trẻ ngang R4, cao to, dứt điểm bén, k biết giá cả sao
 
Bọn hà lan thì không giỏi hét giá mấy =))
Như depay trước hot hơn martial mà mua có 25
 
Thế thì xúc con Dolberg thôi :)) . Nguyên cặp tiền đạo trẻ khoẻ sn 97 cũng ok đấy chứ :))
 
Hàng công như cc rước thằng trẻ trẻ về nó lại phập phù thì đúng cạp đất mà ăn 8-}
 
Hàng công như cc rước thằng trẻ trẻ về nó lại phập phù thì đúng cạp đất mà ăn 8-}
Thử mạo hiểm như xì tin với Jesus xem sao :))
 
Số 9 mua Belotti là đẹp. Trẻ khoẻ, cao, lối chơi thể lực phù hợp với PL, nhà mình thiếu 1 thằng đá cắm như vậy, giá cũng rẻ hơn Mbappe là cái chắc.

Nhớ Ruud quá

:8cool_cry: 1 vs 1 vđ, 1 chạm vđ, xoay người dứt điểm vđ, đánh đầu vđ, penalty vvvđ (ko nhớ miss bn quả mà mấy quả vào nếu ko phải sút vừa căng vừa góc cao thì cũng sát cột, éo đỡ nổi=)))
 
Ruud thì bá không bàn cãi, nhưng cái thời anh làm trùm MU thì cũng là thời gian MU "yếu" nhất trong khoảng thời gian 98-2009, cũng vì quá phụ thuộc vào Ruud, bị 2,3 thằng bắt chặt là tạch.
 
Nhà mình sao phải quan tâm đến giá, thích là múc

P/s: Sinh năm 89, 28 tuổi mẹ nó rồi, tính theo tuổi các cụ thì còn là 29 :))
tuổi đẹp nhất của cầu thủ
p/s nhiều ông giờ cứ lấy Messi với Ronaldo ra để so trẻ với già hay sao ấy nhờ
 
Xúc James luôn đi, hàng thải Dê an toàn hàng ngon :2onion16::2onion16:
 
Ozawa về với Mou biết đâu hợp cạ thì sao :cuteonion46::cuteonion46:
 
tuổi đẹp nhất của cầu thủ
p/s nhiều ông giờ cứ lấy Messi với Ronaldo ra để so trẻ với già hay sao ấy nhờ

Tuổi đó là độ chín của cầu thủ nhưng ko phải là tuổi trẻ, khả năng phát triển tiếp gần như là bằng 0. Với lại đang bảo nó ko phải là trẻ, chứ chẳng ai kêu nó già cả
 
Ruud thì bá không bàn cãi, nhưng cái thời anh làm trùm MU thì cũng là thời gian MU "yếu" nhất trong khoảng thời gian 98-2009, cũng vì quá phụ thuộc vào Ruud, bị 2,3 thằng bắt chặt là tạch.
xưa thời kỳ "yếu nhất" vẫn ráng lấy đc cái Premier League, vẫn vào được tứ kết C1, giờ nghĩ lại đau lòng vãi loàn :((
 
xưa thời kỳ "yếu nhất" vẫn ráng lấy đc cái Premier League, vẫn vào được tứ kết C1, giờ nghĩ lại đau lòng vãi loàn :((

lo gì năm sau Mou chắc chắn ôm cup EPL rồi :))
 
Tin james về nhiều thật, nếu thành thật thì éo hiểu sao MU cứ thích chống lại số phận thể nhỉ.
 
Back
Top