Có ai chỉ giùm cái Desert Bandit Lair dc ko @@, chạy như điên ở sa mạc mà chẳng thấy cái ổ của nó đâu cả, của Sea Raider và Taiga thì thấy rồi, đang nhận Q để lấy lòng mấy thằng lord, dụ dỗ nó theo king dom của mình, gặp ngay cái Q này nó bắt mình đi dọn cái Desert Bandit Lair mà chả chỉ địa điểm
cái lair nó ở vùng sa mạc ý vào đó mà kiếm,nếu lỡ đánh rồi hoặc đánh mà thua thì cố chờ mai mốt nó hiện ra lại.Mấy cái lair thì cũng dễ kiếm ko khó lắm

cứ chạy lòng vòng thấy khúc nào mà tự nhiên có nhìu cướp là biết có lair ở gần đó,và 1 khi thấy mấy cái lair thì nó ko biến mất trên bản đồ(như kiểu thành với town ý)
*chú ý:khi vào đánh lair thì nên cho bọn lính của mình đứng yên 1 chỗ rồi mình chay ra dụ bọn cướp vào,ko nên dắt cả đám lính đi hoặc cho nó charge,vì sau khi giết hết cướp đợt đầu từ cái đợt 2 trở đi lính nó spawn ra nhìu lắm Y_Y hix <<<hôm wa đánh cái lair của bọn sea raider mà đánh mãi ko thấy hết >_<
-Anh em nào chơi theo kiểu thực tế + ko cheat tiền thì ko nên lấy vợ nhé,trừ khi nào có tầm 35-40k vàng trong người thì hẵng nghĩ tới lấy vợ Y_Y.Muốn cua gái thì cũng đơn giản lắm

,đi lòng vòng mấy cái town học hết mấy bài thơ(có khoảng 4-5 bài gì ấy) sau đó kiếm mấy cái feast ở town của quốc gia mà mình gia nhập,vào feast kiếm em nào ưng ý rùi khen nó 1 câu,rùi cứ thế đi train bình thường khi nèo em ý muốn gặp thì gửi thư cho mình.Sau khi đọc hết cho em ý cái đống thơ của mình thì hỏi em ý làm vợ thế là xong(chả cần quan tâm cái bọn lord hăm dọa kia lằm gì,còn bọn nó lắn phắn thì dual luôn

).
*chú ý:mình chứ thử cua gái ở quốc gia khác nên ko biết thế nào~_~,có bác nào làm ròi thì nói phát xem
@vietanh:cái đó tớ chưa thử nhưng mà công thành thì chắc cũng ko có vấn đề nhìu lắm vì 1 đám đánh mình đứng ngoài phang vào chắc ok

