- 16/7/08
- 580
- 22
^ Bạn nói đúng cảm nhận của mình đó . muốn công 1 cái thành k cheat với hơn 1000 quân thế kia đâu phải chuyện đơn giản . Phải tăng renown cao lên để demand đc mấy thằng Lord chịu đi đánh giúp ; với 1000 quân như trên ít nhất phải 3 thằng lord ( với 200 quân mỗi đứa ) + quân ta may ra đánh xêm xêm đc 1000 quân phe địch . Đa số ai chơi native đều biết rằng Vaegris có cung binh rất kinh hãi --> cầm broad shiled ( size 90 ; hp 970 ) hay Huracl shield ( size 64 ; hp 640 ) là shield có hp cao , size che chắn tốt , res tàm tạm mà chạy đc giáp quân cung của nó cũng phải vỡ khiên mất horse chứ đừng đùa . Nếu phe kia có King đi theo hẫu thuẫn quân nó thế kia , dù bạn có demand đc lưc lượng lord ngang tầm 1k quân với nó thì trong bản native King vẫn hơn lord ---> lord đi theo bạn sẽ bỏ chạy khi lực lượng phe địch có King đông ngang hoặc hơn đến gần :( . Khi 100 vs 1000 nếu để battle size chỉ có 100 thôi nhưng chắc ai cũng biết nhỉ --> khi vừa vào trận đội hình sẽ thế này
ngoài vài thằng hero đi theo chịu ra trận thì chỉ có vài 3 tên lính ( tổng cộng phe ta chắc chắc k quá 11 quân ) phe địch chắc chắn trong trận k thể dưới 100 quân . Với Vaegirs do cung binh mạnh nên chắc trong trận k thể spam ít hơn 40 quân cung còn lại tầm 30 binh bộ và 30 binh kị . Native chưa có formation cao nhưng đội hình sẽ là cung binh dàn hàng + bộ binh che chắn phía trước , kị binh hold vị trí bên phải đội hình lính bộ ( góc nhìn từ phía ta nhìn qua địch ) . Thông thường với sự chênh lệch hơn 50 quân trong battle size , kị binh sẽ lao lên chà đạp quân địch chứ k đợi địch qua chờ cho cung binh bắn --> vì chắc chắn quân đông --> battle advantage cao nên nó sẽ bừa thẳng vào ta
với đội hình 20 kị binh charge ngay vào đội hình ta còn trái phải mỗi bên là 5 con kị binh nữa đề phòng ta tránh qua 2 bên để né đc va chạm đợt charge đầu của nó sau đó nó sẽ đánh theo kiểu 20 kị xoay vòng tròn bao bọc ta bên trong còn lại 10 kị kia sẽ thay nhau charge vào ta --> cảm giác rất ư là yomost
. Nói chung vẫn k tin là 100 quân k chỉnh sửa poitn lính = troopeditor và k dùng cheat mà có thể thắng đc 2000 quân dù quân đó thuộc bất cứ phe phái nào
. Mới chơi trò này đc hơn 6 tháng thôi , và cũng chưa bao h dám để difficult quá 50% nhưng vẫn cảm thấy đc sự hãi hùng khi chênh lệch lực lượng 
ngoài vài thằng hero đi theo chịu ra trận thì chỉ có vài 3 tên lính ( tổng cộng phe ta chắc chắc k quá 11 quân ) phe địch chắc chắn trong trận k thể dưới 100 quân . Với Vaegirs do cung binh mạnh nên chắc trong trận k thể spam ít hơn 40 quân cung còn lại tầm 30 binh bộ và 30 binh kị . Native chưa có formation cao nhưng đội hình sẽ là cung binh dàn hàng + bộ binh che chắn phía trước , kị binh hold vị trí bên phải đội hình lính bộ ( góc nhìn từ phía ta nhìn qua địch ) . Thông thường với sự chênh lệch hơn 50 quân trong battle size , kị binh sẽ lao lên chà đạp quân địch chứ k đợi địch qua chờ cho cung binh bắn --> vì chắc chắn quân đông --> battle advantage cao nên nó sẽ bừa thẳng vào ta
với đội hình 20 kị binh charge ngay vào đội hình ta còn trái phải mỗi bên là 5 con kị binh nữa đề phòng ta tránh qua 2 bên để né đc va chạm đợt charge đầu của nó sau đó nó sẽ đánh theo kiểu 20 kị xoay vòng tròn bao bọc ta bên trong còn lại 10 kị kia sẽ thay nhau charge vào ta --> cảm giác rất ư là yomost
. Nói chung vẫn k tin là 100 quân k chỉnh sửa poitn lính = troopeditor và k dùng cheat mà có thể thắng đc 2000 quân dù quân đó thuộc bất cứ phe phái nào
. Mới chơi trò này đc hơn 6 tháng thôi , và cũng chưa bao h dám để difficult quá 50% nhưng vẫn cảm thấy đc sự hãi hùng khi chênh lệch lực lượng 


.Nhưng từ khi ra bản native m&b warband thử đánh 1 lần ko cheat thế mới biết game hay thế nào,đây là 1 số hình ảnh mới chụp share mấy bác



