Bạn I_Love_Game viết rất hay và rất chính xác...
MU cũng chỉ là 1 Game đơn thuần như bao Game khác..chỉ có điều là chơi Online nên gặp các Gamer khác hơi nhiều...có thế thôi..vậy mà hiện nay Đáng buồn là đã và đang có biết bao nhiêu Gamer như thiêu thân lao vào lửa ,hy sinh cuộc sống thực tại cho 1 cuộc sống giả tạo,mình có chơi MU,nhưng chỉ theo chơi theo kiểu "cỡi ngựa xem hoa" thôi chứ không đến mức sống chết với MU..và vì có chơi qua mới thấy được cái thế giới MU này tối tăm thế nào..
Bấy lâu nay mình vẫn quan niệm Game là tấm gương phản ánh cái Tôi và tâm hồn của người chơi Game..và điều này được phản ánh trong MU rất rõ,mặc dù các Admin đã cố gắng kiểm soát nhưng đâu đó vẫn còn những vụ lừa đảo bạn bè,vụ lợi,hay vì cái hư danh ảo mà chơi gian lận,làm mất đi ý nghĩa thật sự của MU.Bạn I_love_game nói câu "đổ tiền xuống biển" là đúng !! vì sự thật chơi MU chẳng học được gì ngoài việc đánh nhau với các quái vật và trò chuyện với các Gamer khác...không như các Game Syberia hay Final Fantasy,MU có 1 cốt truyện không rõ ràng,không có tính giáo dục các đức tính cho con người,nói cách khác MU như là 1 võ đài...vào đấy chỉ có mỗi việc là đánh và đánh.Trong khi thế giới Game thì vô cùng rộng lớn và có rất nhiều điều cần ta khám phá,thì việc lao đầu vào MU là 1 việc lãng phí,lãng phí vô cùng,lãng phí cả thời gian,tiền bạc,sức khỏe và cả cuộc sống thật nữ
Mình bắt đầu chơi Game từ khi học mẫu giáo và mình cũng là một người thích chơi Game,mình chơi tất cả các loại Game (trừ bóng đá) dầu vậy mình cũng nhận ra chơi Game như 1 con dao 2 lưỡi,chơi Game giúp cho ta về mặt trí thức, tinh thần nhưng nếu lạm dụng thì hậu quả sẽ ngược lại...Mọi người nói mình ghiền Game nhưng mình cũng là học sinh giỏi 11 năm liền,cũng đậu vào đại học chứ bộ.
Nói tóm lại,MU không là tất cả của thế giới Game và nều ai đã từng biết đến câu quảng cáo của PS2 "Life is short,Play more" thì chắc hẳn sẽ đoán được ý nghĩa sâu sắc của việc chơi Game