Khi bác nói thế này thì cũng xin chào thua ông bạn.Tốt nhất ông nên tự coi lại bản thân mình và nên bỏ đi cái từ "yêu thích đội Man" đi.
Sao ông lại có thể nói như thế được.tại sao ông lại có thể nói là Man chiến thắng là rùa, thực sự tui không thích tranh luận kiểu này,nếu ông không phải cổ động viên của Man mà là thích cls thì mời ông "biến" cho tui nhờ !
Ông nói Man rùa,thế theo ông rùa như thế nào, vi theo được đánh giá Man luôn là đội có lối chơi hay nhất thế giới, phải nhớ đó là "lối chơi" .Khi một đội bóng chơi hết mình vì khán giả, khi đá các cầu thủ cống hiến hết mình ,và nếu khi không ghi được bàn là kém may mắn mà thôi,một khi may mắn đến thì chiến thắng là chuyện không phải bàn , mặc dù đó là chiến thắng ở phút bù giờ, như cú đúp năm 99,
Còn ngược lại,sao ông lại đi so Mu với Cls, đem cls đi so với Mu ...trời đất, cái họ khác chẳng qua là gã nhà giàu bỏ tiền phung phí đi mua "sao" nhưng khi "sao" về với cls thì..."hết pin" cho nên không sáng nữa.Trong khi đó nếu so về sự giàu có thì Cls còn kém xa Mu.
Đã bao giờ thấy người ta nói Cls chơi đẹp chưa,đã bao giờ thấy ai nói Cls chơi quyến rũ chưa...Vậy cho nên nói Cls rùa thực sự chính xác,vì nếu thiếu thằng Roba thôi, thì cls bây giờ đứng thứ mấy nhỉ (khoảng 9-10 gì đó ), họ chơi bằng cá nhân,còn Man chơi bằng tập thể, như thế mà cũng đem so sánh.Chính vì thế nói Cls rùa là không sai còn chưa thấy ai nói Mu rùa cả.
-------------------------------
Cuộc đời sao lắm éo le.
Nhân sâm thì ít dễ tre thì nhiều !