Uh, nếu t có nói gì cho ông hiểu lầm ,hay ko đồng ý thì bỏ qua nhé; t chẳng có ý khẳng định hay thể biện gì đâu. Cả t với ông đều sinh ra trong thời bình, người VN cả, ko có nhu cầu phân thắng bại.
Chỉ kể lại câu chuyện của mình, còn ô bảo t về nói lại với ông bà t là các cụ sai, thì thông cảm, các cụ mất hết rồi.
Đúng sai quan trọng gì, đâu có rảnh lên mạng google để check thông tin đâu. Chỉ là kể lại câu chuyện mình nghe từ bé của ông bà 2 họ có 2 chú bác liệt sỹ thôi. Có thể ông bà tôi cũng ko đúng, ko chính xác về mốc sự kiện, về lịch sử vì thời đó thông tin không như bây giờ ... Nhưng cảm xúc, ký ức của các cụ là có thật. Thế thôi. Thôi bỏ đi, sống thoáng tí, còn kiến thức thì sẽ update lại cho chuẩn, để sau này kể ko sai nữa