- 29/6/09
- 2,598
- 905
Đ!t mẹ,mùa này mình lại được tặng skin,vì mình lên Vàng rồi,lên lâu lắm rồi,và chiều nay thì mình đã chính thức kì cựu ở cái vàng 5 chó đẻ
Chắc có bạn sẽ hỏi,được skin rồi muốn lz gì nữa.Thì tất nhiên có cái skin sướng chết mẹ ra,nhưng mà sướng đc 5p,rồi ở lại cái rank chó đẻ thêm một thời gian rất dài nữa,có thể là ở luôn vì mình nản quá.Nản vì khả năng của mình thì có hạn,mà thủ đoạn bóp khoái lạc song châu của đồng đội thì vô biên.Nói thật,không ở đâu nhiều trẻ trâu như cái rank mình đang đánh.Cướp bùa chết xong quay ra chửi team,gank hụt chửi,solo thua chửi,đánh thằng team kia ko chết cũng chửi,lỡ tay ăn mạng của nó chửi,bóp đồng đội đến chết xong cũng chửi (wtf ? ) Đấy là thua nhé,còn thắng thì đuơng nhiên là cũng chửi,chúng mày gà thế,noob thế,ngu thế,chậm thế .... Mute là điều mình thường xuyên phải làm sau 5p mới vào,thậm chí nhiều lúc là ngay từ đầu luôn vì chúng nó bắt đầu chửi từ khi pick tướng
Có bạn sẽ nghĩ mình sida,vàng 5 thì có cái *** gì mà ko qua được,gà vãi thế thì đồng 5 cũng xứng . Ừ thì gà,nhưng mà mình vào chuỗi mười mấy lần rồi,bình thường bị bóp đã mệt,vào chuỗi cái,sự may mắn của mình ngay lập tức được nhân đôi,nhân ba.Đánh với mình bạn sẽ được gặp các thần thánh Alistar húc Taric vào ngay cạnh ad,Nasus 0 10 16x Q ở phút 20 mà vẫn cố sống cố chết lên Găng tay băng giá,Lee cho thằng enemy đi du lịch trong khi chỉ còn 1 hit nữa chết,Blit kéo Malphite vào giữa team,và vô vàn thằng jung ko biết gank,thằng mid ko hiểu thế nào là miss mid,đảo gank,thằng ad vào chỉ chăm chăm đủ tiền mua ngay cái giày dù ko ai làm gì nó,sp ko cắm mắt,quit,dỗi afk .... Nói chung,so sánh các bạn ấy với con gì thì chả khác nào làm nhục con vật ấy
Kêu khóc có tác dụng gì không,đuơng nhiên là *** .Nhưng mà trình độ thì có thể không thay đổi được,vì dù sao cũng thuộc vào khả năng mỗi người.Chỉ có điều thái độ thì có quá nhiều vấn đề.Nhận thức kém cỏi,thiếu tự trọng,thiếu tự giác,thiếu liêm sỉ để nhận lỗi,sửa sai và cố gắng nhưng lại quá thừa mứa sự vô học,vô tri
Mình dù không giỏi,nhưng mình luôn bắt đầu nghiêm túc,dù là trò chơi,vô thưởng vô phạt hãy mang ra đánh thường,các trận đấu ở đó chất lượng có thể sẽ ko cao,nhưng no hoàn toàn ko mang tính được mất.Còn bước vào xếp hạng,đã muốn có hạng,thì sẽ có cao thấp,sẽ có ăn thua,chẳng ai muốn vì một thằng ất ơ nào đó làm ảnh hưởng đến bản thân cả,phải không
Tình cờ thay,team mình luôn luôn có sẵn 1 ,2 thằng ất ơ như vậy
Fvck
Chắc có bạn sẽ hỏi,được skin rồi muốn lz gì nữa.Thì tất nhiên có cái skin sướng chết mẹ ra,nhưng mà sướng đc 5p,rồi ở lại cái rank chó đẻ thêm một thời gian rất dài nữa,có thể là ở luôn vì mình nản quá.Nản vì khả năng của mình thì có hạn,mà thủ đoạn bóp khoái lạc song châu của đồng đội thì vô biên.Nói thật,không ở đâu nhiều trẻ trâu như cái rank mình đang đánh.Cướp bùa chết xong quay ra chửi team,gank hụt chửi,solo thua chửi,đánh thằng team kia ko chết cũng chửi,lỡ tay ăn mạng của nó chửi,bóp đồng đội đến chết xong cũng chửi (wtf ? ) Đấy là thua nhé,còn thắng thì đuơng nhiên là cũng chửi,chúng mày gà thế,noob thế,ngu thế,chậm thế .... Mute là điều mình thường xuyên phải làm sau 5p mới vào,thậm chí nhiều lúc là ngay từ đầu luôn vì chúng nó bắt đầu chửi từ khi pick tướng
Có bạn sẽ nghĩ mình sida,vàng 5 thì có cái *** gì mà ko qua được,gà vãi thế thì đồng 5 cũng xứng . Ừ thì gà,nhưng mà mình vào chuỗi mười mấy lần rồi,bình thường bị bóp đã mệt,vào chuỗi cái,sự may mắn của mình ngay lập tức được nhân đôi,nhân ba.Đánh với mình bạn sẽ được gặp các thần thánh Alistar húc Taric vào ngay cạnh ad,Nasus 0 10 16x Q ở phút 20 mà vẫn cố sống cố chết lên Găng tay băng giá,Lee cho thằng enemy đi du lịch trong khi chỉ còn 1 hit nữa chết,Blit kéo Malphite vào giữa team,và vô vàn thằng jung ko biết gank,thằng mid ko hiểu thế nào là miss mid,đảo gank,thằng ad vào chỉ chăm chăm đủ tiền mua ngay cái giày dù ko ai làm gì nó,sp ko cắm mắt,quit,dỗi afk .... Nói chung,so sánh các bạn ấy với con gì thì chả khác nào làm nhục con vật ấy
Kêu khóc có tác dụng gì không,đuơng nhiên là *** .Nhưng mà trình độ thì có thể không thay đổi được,vì dù sao cũng thuộc vào khả năng mỗi người.Chỉ có điều thái độ thì có quá nhiều vấn đề.Nhận thức kém cỏi,thiếu tự trọng,thiếu tự giác,thiếu liêm sỉ để nhận lỗi,sửa sai và cố gắng nhưng lại quá thừa mứa sự vô học,vô tri
Mình dù không giỏi,nhưng mình luôn bắt đầu nghiêm túc,dù là trò chơi,vô thưởng vô phạt hãy mang ra đánh thường,các trận đấu ở đó chất lượng có thể sẽ ko cao,nhưng no hoàn toàn ko mang tính được mất.Còn bước vào xếp hạng,đã muốn có hạng,thì sẽ có cao thấp,sẽ có ăn thua,chẳng ai muốn vì một thằng ất ơ nào đó làm ảnh hưởng đến bản thân cả,phải không
Tình cờ thay,team mình luôn luôn có sẵn 1 ,2 thằng ất ơ như vậy
Fvck


mai đưa nick tao đưa thằng bạn đánh cho! 90% win
) ! Này thì 30 kí tự .. lol`






