Muốn làm quen 1 bạn trong lớp 12 cũ

Lớn rồi đè em nó ra hỏi có yêu anh không rồi xem câu trả lời luôn cho gọn =)) Cần gì phí thời gian. Thực sự là mấy đứa chung lớp mà tán nó mệt lắm. Mà cũng chẳng đi đến đâu cả. Thật đấy. Mình rành nó, nó cũng rành mình. Có gì thú vị đâu mà quan tâm.
 
Chuyện là vầy, hôm nay đi chơi với lớp cũ, thì có chú ý đến 1 bạn nữ rất dễ thương, tính tình lại hiền lành, khá tự lập ( tự chạy xe wave ), nick yahoo + số dđ + nick facebook thì có từ trước lâu rồi, giờ phải quan tâm từ từ đến bạn ý như thế nào cho khỏi sỗ sàng đây hả các bác, tại vì nào giờ chỉ nhắn đôi ba tin với nhau thông báo đi chơi thôi, bạn ý cũng ít onl yh lắm, các bác tư vấn giúp em với :(
chỉ có chờ thời cơ rồi vờ vô tình gặp rồi quan tâm, giúp đỡ mới có cơ hội tiến xa hơn được thôi :)
 
Làm mod mà cũng rỗi hơi gớm .

Lỡ không có trình ăn nói thì sao, chém gió, chém mem thì giỏi, trên net thì hổ báo, ngoài đời nó khác lắm bác.

chính xác đấy bác ạ , thể loại đó nhiều lắm :D

em đó chưa có ny thì tiến tới lẹ chứ không thằng khác đợp trước thì lại tiếc :D
 
muốn nhắn vô dđ thì nên nhắn gì bây giờ hả các bác ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Bây giờ vậy nè , theo kinh nghiệm đã từng tán 2 con trong lớp kết quả là thất bại , nên giờ chia sẻ bác 1 ít

đầu tiên là ... tối nt là hiệu quả nhất .

nhắn tin ấy đang làm gì đó , măm cơm chưa

nếu rồi .... và hỏi lại thì trả lời yes
và hỏi tiếp là dạo này sao rồi , học hành tới đâu.....
nếu nó hỏi tự nhiên lại quan tâm vậy .. thì trả lời
bạn bè thì quan tâm chứ ...

nói chung là thiếu gì chuyện để nói , mà sao bác biết chưa có ng iu ,
 
Đơn giản là vì hổ báo trên internet thôi.;)).

mà nt kiểu đó nhiều hồi nó nhàm nhàm sao ấy, vả lại nếu không trực tiếp gặp mặt mà chỉ nt thì mình thấy không hiệu quả lắm.
 
trời có vậy cũng hỏi thích thì nói thôi có gì đâu :| nt nói là dạo này tự nhiên thấy nhớ nhớ rồi bảo đi uống nc gì đó nc xíu rồi đến đó thì cứ tùy cơ mà ứng biến
 
Bây giờ vậy nè , theo kinh nghiệm đã từng tán 2 con trong lớp kết quả là thất bại , nên giờ chia sẻ bác 1 ít

đầu tiên là ... tối nt là hiệu quả nhất .

nhắn tin ấy đang làm gì đó , măm cơm chưa

nếu rồi .... và hỏi lại thì trả lời yes
và hỏi tiếp là dạo này sao rồi , học hành tới đâu.....
nếu nó hỏi tự nhiên lại quan tâm vậy .. thì trả lời
bạn bè thì quan tâm chứ ...

nói chung là thiếu gì chuyện để nói , mà sao bác biết chưa có ng iu ,

cám ơn bác, vụ ny thì mình hỏi bạn nữ hay chơi chung với bạn ý nên biết

Đơn giản là vì hổ báo trên internet thôi.;)).

mà nt kiểu đó nhiều hồi nó nhàm nhàm sao ấy, vả lại nếu không trực tiếp gặp mặt mà chỉ nt thì mình thấy không hiệu quả lắm.

chúng ta đã gặp nhau ở đâu trên gvn này trừ topic này chưa ? :-\

trời có vậy cũng hỏi thích thì nói thôi có gì đâu :| nt nói là dạo này tự nhiên thấy nhớ nhớ rồi bảo đi uống nc gì đó nc xíu rồi đến đó thì cứ tùy cơ mà ứng biến

à tại vì nào giờ ko nhắn mà giờ hỏi thì thấy nó kì kì :D
 
nt dăm ba ngày rồi rủ đi uống nước, bạn bè cũng lớp thì cứ hỏi về chuyện cũ , gợi về kỉ niệm vui hồi đó, kể nhau về mấy đứa bạn trong lớp, hay là rủ nhau về thăm thầy cô cũ, trường cũ v.v ... nhiều lắm, cứ quan tâm từ từ, nếu em ấy có gì đó tự vệ thì ngưng một thời gian rồi tiếp tục
 
Nt hỏi :
Em rảnh ko -Em rảnh-Vậy nhờ em cái này -Anh cứ nói-Mà em rảnh ko-rảnh- Anh nhắn tin em xóa,được ko. =))
 
Bé hugo nhớ hôm tr' quen em nào bên lớp AV mà phải không? Giờ sao chuyển hệ lẹ thế =]

Thử làm quen với bạn của em nó xem sao, rồi có gì lúc bạn em nó nói chuyện thì mình lết vào chung vui, nhớ đừng có hấp tấp hay sỗ sàng quá thì mất điểm [-X

Muốn làm quen thì cứ bầy đàn kéo theo là hay nhất, còn nếu em nó hay solo thì ca này hơi khó. Tự bay vào bắt chuyện là chính thôi (bé hugo thì sợ còn yếu về mặt này :"> )
 
Đâm chọt tí mà bác sao sao lên thế ?
Relax.

ùh, relax :))

Bé hugo nhớ hôm tr' quen em nào bên lớp AV mà phải không? Giờ sao chuyển hệ lẹ thế =]

Thử làm quen với bạn của em nó xem sao, rồi có gì lúc bạn em nó nói chuyện thì mình lết vào chung vui, nhớ đừng có hấp tấp hay sỗ sàng quá thì mất điểm [-X

Muốn làm quen thì cứ bầy đàn kéo theo là hay nhất, còn nếu em nó hay solo thì ca này hơi khó. Tự bay vào bắt chuyện là chính thôi (bé hugo thì sợ còn yếu về mặt này :"> )

bé bên lớp AV có bồ rồi :D
 
Bây giờ chỉ còn cách yêu điên cuồng thôi bác mod à

Bây giờ hỏi thật bác nhé : bác hiện đi xe gì ? trong túi 1 tuần có bao nhiều tiền , rãnh vào thời gian lúc nào ? độ men bác ra sao ?
có chai mặt không , có sẵn sàng hết tất cả vì tình yêu này không ,hay chỉ nhìn thấy dễ thương rồi thích không cua được thì thôi

có trả lời rồi tính tiếp
 
mình thì mỗi tội hơi ốm, còn mặt thì bt ko xấu, có tay ga riêng, nhưng mà yêu thì chắc chưa tới đâu
 
Bây giờ chỉ còn cách yêu điên cuồng thôi bác mod à

Bây giờ hỏi thật bác nhé : bác hiện đi xe gì ? trong túi 1 tuần có bao nhiều tiền , rãnh vào thời gian lúc nào ? độ men bác ra sao ?
có chai mặt không , có sẵn sàng hết tất cả vì tình yêu này không ,hay chỉ nhìn thấy dễ thương rồi thích không cua được thì thôi

có trả lời rồi tính tiếp
hỏi nhảm thế pác :|
@chủ thớt: tớ cũng đag có ý định với 1 em lớp 12 cũ hí hí :">
 
tớ có quen nhỏ bạn, trước học chung 3 năm phổ thông, giờ nó đã ra trường đi làm, ngân hàng ;)) , khá xinh, lúc chat nó bảo đang tìm người yêu, tiến độ 25 j đấy ( hình như 25 tuổi thì phải có chồng =)) , ko ế =)) ) , thế là tớ đêm đó chat tới sáng :">
dạo này tối nào cũng nt, cuối tuần lại call phone :x
có điều tớ lại đang mắc con nhỏ người yêu cũng xinh đáo để ra, nhưng tính thơ ngây :"> chưa ra trường và rất ngoan hiền :">
tớ rất phân vân :">
 
Nt hỏi :
Em rảnh ko -Em rảnh-Vậy nhờ em cái này -Anh cứ nói-Mà em rảnh ko-rảnh- Anh nhắn tin em xóa,được ko. =))

Kiểu này tốn tiền chết luôn =))
Mà mình mún cưa bạn của bạn thì làm sao, có đi chơi chung cả đám 1 lần. Khá kết nhưng ko biết bắt đầu từ đâu. Nhờ nó làm quân sư có lẽ ko ổn
 
nhắc đc vài tin thì lại ko biết nhắn gì thêm, dở quá
 
Back
Top