• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[nam lun]Các trường hợp khóa tài khoản

Status
Không mở trả lời sau này.
Dọa thôi , các bạn đừng lo , cứ hak thoải mái đi:p
Mình là mình cứ Vac và God Mod có bóng người cái là tàng hình hoặc ESC + down + enter xong :D =))
Cái gì rình rập nó mới thú vị :))
 
Dọa thôi , các bạn đừng lo , cứ hak thoải mái đi:p
Mình là mình cứ Vac và God Mod có bóng người cái là tàng hình hoặc ESC + down + enter xong :D =))
Cái gì rình rập nó mới thú vị :))

GM thì thấy bóng bằng niềm tin :'>
 
Nhưng kể cũng lạ, trước khi xuất GM và bật auto ban (nếu có) NPH làm hẳn vài cái news hẹn ngày giờ cho haxer tạm lánh mặt =)), quan tâm đến ng chơi thế còn gì
 
KẾ sách của VNG mà lại :'> Bọn VNG ngu si
 
Cái này là chuẩn rồi, chứ giờ mà tung khoảng chục GM vào game, alaxo âm thầm ban 1 loạt, thì đến lúc đó các "pro" ở đây lại lên than kiểu khác à. Có ai đó thử đặt mình vào vị trí quản lý, nêu ra 1 cách có thể gọi là hay hơn so với các cách VNG đã làm xem. Có chê thì cũng phải dựa trên trình độ nhận thức và hướng giải quyết vấn đề của chính mình chứ đừng có hùa theo khi không biết gì.

Còn cái vụ thấy bóng GM thì bạn nào đó chắc "pro kinh khủng" lắm, bạn đã bao giờ bị ban acc chưa mà chắc ăn thế ;))
 
Theo tớ nghĩ thì VNG rút kinh nghiệm từ Cabal, chứ 1 game đông người chơi như Cabal trảm 1 phát 17k acc xong mà còn tèo, huống chi là VMS mới ra đc có mấy tháng.
Cảnh cáo trước, rồi bỏ qua những lỗi cũ, vừa đc tiếng chống hack, vừa đc miếng là người chơi ít bị giảm (ko nói là ko giảm), thế mới là khôn ngoan :))
 
Thế chắc chỉ làm đại khái thôi nhỉ, con cru tớ mới 40 ag :((

Thấy giang hồ đồn là trước khi ban, GM thình lình hiện hồn trước mặt và phán 1 câu nào đó, rồi bạn bị văng ra ngoài game, rồi bạn đinh ninh là mình bị thằng khốn nào đó mở bàn cờ và relog lại, rồi bạn thấy 1 cái bảng perm ban =)). Hết hồn ghê.
 
3. Trong trường hợp cố gắng hacking để điểu khiển Packet – Thay đổi cấu trúc hệ thống.
5. Trong trường hợp cố gắng hacking để điểu khiển Randomizer – Thay đổi cấu trúc hệ thống
7. Trong trường hợp cố gắng hacking để điều khiển Windows API – Thay đổi cấu trúc hệ thống.
8. Trong trường hợp cố gắng hacking để Monster dù có tấn công nhân vật thế nào cũng chỉ xuất hiện quyết định là Miss.
9. Trong trường hợp cố gắng hacking để điều khiển việc di chuyển của Mob.
14. Trong trường hợp cố gắng hacking lạm dụng để di chuyển kênh.

"Cố gắng" = "Thử hack" = "ban" :devil:
"Hack" = "Hack thành công" = "ok" =))
 
Vừa đọc cái 2pic bên Gk bê sang đây , nghe nói có cả AutoBan thế thì ko hak chui đc nữa , nghỉ chơi =))
 
bao giờ mới có job 3 zzzzzzzzz mới có NPC chưa biết có nhân Q đc ko zz
 
Thế chắc chỉ làm đại khái thôi nhỉ, con cru tớ mới 40 ag :((

Thấy giang hồ đồn là trước khi ban, GM thình lình hiện hồn trước mặt và phán 1 câu nào đó, rồi bạn bị văng ra ngoài game, rồi bạn đinh ninh là mình bị thằng khốn nào đó mở bàn cờ và relog lại, rồi bạn thấy 1 cái bảng perm ban =)). Hết hồn ghê.
Thử thì biết ;))
 
hấy giang hồ đồn là trước khi ban, GM thình lình hiện hồn trước mặt và phán 1 câu nào đó, rồi bạn bị văng ra ngoài game, rồi bạn đinh ninh là mình bị thằng khốn nào đó mở bàn cờ và relog lại, rồi bạn thấy 1 cái bảng perm ban . Hết hồn ghê.

Nguyên văn câu nói :
- Ê ku , khôn hồn thì nộp đây 10m mesos, ko là tao ban nick đấy :devil:
- ....
- Ko thấy tao pm gì à ??? :-w
- ...
- Ban nick thần chưởng .... Chết này !!!
 
Nửa đêm nửa hôm mắt nhắm mắt mở tự nhiên có thằng hiện hình trứơc mặt chắc vỡ tim mất >"<
 
Đêm hôm nào /find HuyLH vào hù chơi ;))
 
Mình hy vọng rằng kinh nghiệm của mình bên SEA đủ để qua mặt GM lính mới bên nấm lùn. :'>
 
nhảy đụng trần mấy cái map như bãi săn rồng ở dưới hang quỷ rồi cắm chuột thì gm có bắt dc ko nhỉ :'>
 
thử xem =))
(có đủ 30 chả)
 
Nếu GM lên đó khéo phải trảm cả 2 thằng :D
 
kể cả là lên giời, chui xuống biển cũng nằm trong DataBase hết 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top