Nam Việt Quốc - Triệu Vũ Đế

Vậy hỏi Lione là giữa Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ thì bạn thấy ông nào được hơn? Tôi không chối bỏ công lao của nhà Nguyễn nhưng nói rằng Nguyễn Ánh có công lao thì phải xem lại. Nội hành động rước quân xiêm vào VN (ngay quê ngoại tôi- Rạch Gầm Xoài Mút) đã không chấp nhận rồi, lại còn chính sách bế quan tỏa cảng - là nguyên nhân cho phương tây chiếm VN. Xin lỗi, cái vị trí địa lý của VN là phải cởi mở, giao du với bên ngoài chứ không nên đóng cửa như vậy. Tôi cũng là họ Nguyễn đấy nhưng đúng sai cứ nói.

Bác Lione nói đúng mà. Dù ta có nghèo, có khổ thì là do chúng ta tự làm, tự chịu. Quan trọng là tự do mà hưởng thụ điều đó. Ví thử xem nhé : tự nhiên có một thằng từ đâu vô nhà mình, rồi kêu là "bố" mình, đè đầu cưỡi cổ mình. Chịu được hem :))
 
:D nói về mấy cái vụ lịch sử từ hồi Triệu Đà ko chắc đúng đâu.Lịch sử Vn chỉ đáng tin từ sau khi Lê Văn Hưu viết sử,còn trước đó thì "cóc tin" .Ngay thời Tây Sơn gần đây mà còn tam sao thất bổn,mỗi người nói mỗi kiểu ,huống chi thời xa xưa :D
 
Thôi đi các bác, nhiều khi cũng phải nghĩ mình có phải con cháu nước Việt không, hay đất nước này đã bị xâm chiếm và thuần hóa từ lâu rồi mà sử đã lấp liếm.
VD bây giờ nói Trung Quốc lật đổ vua Hùng làm tổ tiên của chúng ta có ai chịu nổi cú sốc này không? Mà nếu đúng như vậy thì chúng ta cũng phải chấp nhận vì họ có công đem lại cho chúng ta cuộc sống như bây giờ, một chốc lầm lỡ thì có làm sao? Đời lắm minh quân mà=))
 
Thôi đi các bác, nhiều khi cũng phải nghĩ mình có phải con cháu nước Việt không, hay đất nước này đã bị xâm chiếm và thuần hóa từ lâu rồi mà sử đã lấp liếm.
VD bây giờ nói Trung Quốc lật đổ vua Hùng làm tổ tiên của chúng ta có ai chịu nổi cú sốc này không? Mà nếu đúng như vậy thì chúng ta cũng phải chấp nhận vì họ có công đem lại cho chúng ta cuộc sống như bây giờ, một chốc lầm lỡ thì có làm sao? Đời lắm minh quân mà=))

Ôi! giờ mà đem ADN ra kiểm chứng lại thì có lắm điều để nói lắm. Thời đại toàn cầu hóa rồi, sớm muộn cũng bị đồng hóa thôi. Các bác ko thấy trên báo đài suốt ngày đăng tin mấy cô người mẫu, ca sĩ, diễn viên mang trong mình tới 2,3 thậm chí 5,6 dòng máu sao :D
 
Vậy hỏi Lione là giữa Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ thì bạn thấy ông nào được hơn? Tôi không chối bỏ công lao của nhà Nguyễn nhưng nói rằng Nguyễn Ánh có công lao thì phải xem lại. Nội hành động rước quân xiêm vào VN (ngay quê ngoại tôi- Rạch Gầm Xoài Mút) đã không chấp nhận rồi, lại còn chính sách bế quan tỏa cảng - là nguyên nhân cho phương tây chiếm VN. Xin lỗi, cái vị trí địa lý của VN là phải cởi mở, giao du với bên ngoài chứ không nên đóng cửa như vậy. Tôi cũng là họ Nguyễn đấy nhưng đúng sai cứ nói.

Không chỉ riêng Việt Nam, mà Trung Quốc cũng vậy. Mà hầu như nước Phong Kiến nào cũng vậy cả...
Ở Cái Châu Á thật quá may mắn kiếm được một người Như Thiên Hoàng Minh Trị sớm nhận ra được cái lợi của Tư Bản mà làm theo để rồi trở thành nước Đế Quốc duy nhất ở Châu Á :-".
 
còn có một người ở VN muốn đưa dân tộc này theo quân Đồng minh, muốn được nước Mỹ giúp đỡ nước công hòa non trẻ. Nhưng thế thời không được mà phải ôm hận mãi ngàn sau
 
Không chỉ riêng Việt Nam, mà Trung Quốc cũng vậy. Mà hầu như nước Phong Kiến nào cũng vậy cả...
Ở Cái Châu Á thật quá may mắn kiếm được một người Như Thiên Hoàng Minh Trị sớm nhận ra được cái lợi của Tư Bản mà làm theo để rồi trở thành nước Đế Quốc duy nhất ở Châu Á :-".

Nếu Quang Trung mà không die sớm thì cũng hi vọng...

còn có một người ở VN muốn đưa dân tộc này theo quân Đồng minh, muốn được nước Mỹ giúp đỡ nước công hòa non trẻ. Nhưng thế thời không được mà phải ôm hận mãi ngàn sau

Ai vậy? Phải chăng là ... Xin được chỉ giáo.
 
còn có một người ở VN muốn đưa dân tộc này theo quân Đồng minh, muốn được nước Mỹ giúp đỡ nước cộng hòa non trẻ. Nhưng thế thời không được mà phải ôm hận mãi ngàn sau

Diệm or Thiệu or ... vòng vo quá :))... với tri thức của chúng ta hiện giờ thì việc ghét hay yêu mấy ông này cũng ko còn quan trọng nữa. Lịch sử nội tại ko có đúng sai [-X. Sai đúng là do chúng ta nhìn nhận và cộng thêm ảnh hưởng của chế độ hiện thời :-". Tôi yêu đất nước Việt Nam dù là quá khứ hay hiện tại, dù nó có xù xì hay bất ổn... ;))
 
kính thưa các bạn, người mà mình muốn nhắc đến không phải Thiệu, chẳng phải Diệm
mà đấy là Hồ Chí Minh kính yêu của đa số dân Việt Nam
 
kính thưa các bạn, người mà mình muốn nhắc đến không phải Thiệu, chẳng phải Diệm
mà đấy là Hồ Chí Minh kính yêu của đa số dân Việt Nam
chuyện này tui ko rõ lắm , xin được nói rõ thêm cho anh em mở rộng tầm nhìn :D
 
đương nhiên tài liệu chính thống của Đảng ko nói điều này công khai rồi
nhưng có những sự kiện nếu bạn tinh ý sẽ nhận thấy (thường sự kiện này được chúng ta diễn giải ở dạng Đảng và Bác Hồ đã nhiều lần chủ động đàm phán hòa bình...)
còn những tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước thì có rất nhiều (mang tính học thuật hẳn hoi chứ ko phải mấy cái nghiên cứu như "Sự thật về Hồ Chí Minh" đâu)
nếu quan tâm bạn nên tự tìm hiểu thêm
 
đương nhiên tài liệu chính thống của Đảng ko nói điều này công khai rồi
nhưng có những sự kiện nếu bạn tinh ý sẽ nhận thấy (thường sự kiện này được chúng ta diễn giải ở dạng Đảng và Bác Hồ đã nhiều lần chủ động đàm phán hòa bình...)
còn những tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước thì có rất nhiều (mang tính học thuật hẳn hoi chứ ko phải mấy cái nghiên cứu như "Sự thật về Hồ Chí Minh" đâu)
nếu quan tâm bạn nên tự tìm hiểu thêm

Ông ít đọc báo thì mới nói thế chứ đầy báo thừa nhận truyện này rồi dẫn chứng cũng chẳng ít đâu. Ngay như có bài báo cũng có nhan đề "sự thật về Hồ Chí Minh" đăng trên báo ANTG cuối tháng cũng có bài về việc này và giải thích ý định của Bác phải thay đổi vì phía Mỹ thay tổng thống dẫn đến thay đổi về chính sách ngoại giao từ thừa nhận nền độc lập nước nhà sang việc thựac hiên chủ nghĩa bá quyền.
 
Vậy mới nói não của con người sinh ra đã được gieo rắc những thứ ấy thì hỏi sao không có phản động lên youtube search "chọc công an" là ra cả tá"
Hậu nhân chỉ có quyền chê tiền nhân khi tiền nhân vừa xấu vừa vô tích sự, hậu nhân không có quyền cho ý kiến khi tiền nhân xấu mà có tài giúp ích cho đất nước, bởi họ có tài nên họ có quyền xấu:x
 
còn có một người ở VN muốn đưa dân tộc này theo quân Đồng minh, muốn được nước Mỹ giúp đỡ nước công hòa non trẻ. Nhưng thế thời không được mà phải ôm hận mãi ngàn sau

Bác Hồ đã không xuất sắc lắm trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, CNXH khoa học. Bác đã quên một điều rằng thằng Mỹ cũng thoát thai từ đế quốc Anh. Bác cứ nghĩ rằng với cái tài, cái miệng, cái lý luận... của mình có thể "khiến" một ai đó "động lòng" Rất tiếc...
 
Bác Hồ đã không xuất sắc lắm trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, CNXH khoa học. Bác đã quên một điều rằng thằng Mỹ cũng thoát thai từ đế quốc Anh. Bác cứ nghĩ rằng với cái tài, cái miệng, cái lý luận... của mình có thể "khiến" một ai đó "động lòng" Rất tiếc...

CÂU NHẬN XÉT QUÁ XUẤT SẮC
QUÁ ĐẾN MỨC CHẲNG BUỒN NÓI NỮA :-w
 
Cái tên "Hồ Chí Minh" 胡 志 明
Hồ là Cổ và Nguyệt
Chí là Sĩ và Tâm
Minh là Nhật và Nguyệt
Từ điển tích cổ có ý nghĩa là:
1. Trăng ngày xưa (cổ nguyệt) thì có thể chiếu sáng ngày nay.
2. Nhưng người xưa thì không thể biết chuyện của ngày nay. Chuyện ngày nay do người đang sống ở thời nay quyết định.
3. Những người yêu nước (sĩ tâm) phải biết chọn con đường đúng mà đi (Minh).

Cái tên Minh này không biết có liên quan gì đến việc Bác lấy cô hộ lý Trung Quốc tên là Tăng Tuyết Minh vào ngày 18 tháng 10 năm 1926 không?

Tên của Bác có ý nghĩa kêu gọi tất cả các tầng lớp tập hợp lại một lòng vì dân tộc, vì sự nghiệp chống Pháp.

Tôi còn nhớ(mang máng) trong môn lịch sử Đảng, thầy giáo có nói :
"Khi Bác còn học ở ĐH Phương Đông - Moskva, trước khi về nước, Bác đã được các cố vấn LX góp ý về việc thành lập một tổ chức và đã vạch ra cho Bác một lối đi (nhưng lại theo hướng(ý đồ) của người LX). Trong thời khắc này, Bác đã nhận định là nước ta phải có một tổ chức hoạt động theo hoàn cảnh cụ thể của VN chứ không thể áp dụng một mô hình của bất cứ nước nào, dù đó là LX. Và Bác đã đúng với sự lựa chọn của mình"

Tuy nhiên đó là kẻ thù Pháp. Với Mỹ, Bác đã một phần tin tưởng vào kẻ thù này(vì lúc này Mỹ chưa bộc lộ rõ ràng bản chất nguy hiểm của nó), Bác quên một điều là nước Mỹ, nếu kể rõ ra thì cũng từ nước Anh mà ra - mà nước Anh: quá rõ ràng - là bọn đế quốc thực dân mấy trăm năm nay. Kẻ thù thì ngày càng một phức tạp. Sau cuộc tổng tấn công Mậu Thân, Bác hi vọng rằng cách mạng sẽ thành công. Ai ngờ.. vì cớ sự như thế nên Bác đã đổ bệnh và qua đời một năm sau đó.

Dù sao Bác cũng là con người: "nhân vô thập toàn" Dù rằng trước kia nhân dân đã coi Bác là bậc Thánh rồi. Ngày nay thì chưa biết. Qua thời gian, Chúa, Phật người ta còn đạp đổ, phỉ báng đi nữa huống chi là một con người.

Có một điều mà tôi đã thắc mắc từ lâu với Chúa, Phật: " giả sử các Ngài sống vào thời đại ngày nay thì các Ngài có thành công trên con đường lập giáo và thuyết giáo của mình chăng?"

Nếu đã có đáp án thì thử đặt câu hỏi này cho Bác Hồ với 2 kẻ thù là Pháp và Mỹ.
 
lịch sử vẫn là lịch sử , tiếc thay những con người có ý chí lớn nhưng sinh vào thời loạn lạc
 
lịch sử vẫn là lịch sử , tiếc thay những con người có ý chí lớn nhưng sinh vào thời loạn lạc

Nhưng loạn lạc sinh anh hùng... Hy vọng rằng nước Việt thời đổi mới sinh ra được một lãnh tụ xứng đáng. Nước Việt nay nhá nhem và hỗn loạn quá :|
 
Nguyễn Ánh và triều Nguyễn dẫu có công trạng gì với nước Việt, thì ngàn vạn đời sau vẫn chê cười hành động cõng rắn cắn gà nhà và ký hòa ước dâng 6 tỉnh miền Tây
triều nhà Hậu Lê, dẫu công lao không ai phủ nhận nhưng Lê Chiêu Thống mãi không gột được hành động rước voi về dày mả tổ
nhà Mạc dẫu có oai hùng được mấy đời nhưng người sau vẫn chê cười vì đã lên tận ải Bắc (tránh nõi ải Nam Quan:() nhân thụ phong của nhà Thanh và cắt đất cầu thân
bao nhiều gương tày liếp, chú em đọc được bao sách mà dám thở ra câu khi quân (lính) phạm thượng (thường) dân quá làm vậy:))
oài bác j ơi bác lăng mạ chửi bới bọn nguyền ánh lê chiêu thống ăn hại chỉ giỏi mang kẻ thù về nước thì được chứ nhà Mạc và đặc biệt là Mạc Đặng Dung chấp nhận hi sinh danh dự để nhận ấn phong tránh cho chon chinese xâm lược nước ta thì là 1 hanh vi anh hùng đấy chứ . Còn hơn bọn chó Nguyền Kim và hậu duệ sang TQ cầu quân sang đánh nước mình [-X
 
Back
Top