Nan giải quá !

.Học muộn 1 năm các bạn ạhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh \m/

Mình cho bạn cái bánh, với trong tủ kính có một cái bánh bạn nhìn rất ngon và rất thèm; nhưng chỉ được chọn một. Bạn muốn xơi cái nào ?
Nếu cái bánh đó cũng ngon như cái trong tủ kính thì sao =O=

Ở đây là nhỏ đó & thằng đó 2 đứa đều biết là cả 2 tụi nó đều thích nhau rồi, nhưng có khi nào nó dành dần dần sang mình không?!
 
K có đâu thím ợ....đừng hy vọng làm gì rồi thất vọng.....
 
.Chẳng là tớ thích một bé nhỏ hơn mình 4 tuổi <Tớ 91 Ẻm 95>
.Lúc đầu thì tớ chỉ thích qua FB thôi. Bẵng 1 thời gian gần 3 tháng sau tớ mới được tiếp xúc ngoài đời
.Nhỏ thì dễ thương, hợp tính w tớ, nói chung cũng thuộc dạng trai đu đeo bám víu nhiều
.Một thời gian làm quen chắc được 2 tháng. Nhắn tin cù cưa, call thì lần kỷ lục là 2h30'. Tin nhắn thì nhắn rất là tỉ mỉ. Xài tiếng việt hẳn hoi.
.Rồi tớ biết là trước đó nhỏ thích một người khác trước tớ. Kiểu như con nít thích thích vậy chứ hình như chưa có gì ràng buộc
.Rồi tính tớ rất dễ gần, có mấy đứa bạn nó cứ hỏi nó về tớ, cái có lần tớ nói chuyện w bạn nó, theo tớ hiểu thì là tớ nên tránh xa nhỏ đó vì nhỏ đó có hỏi về tớ rất kỹ trước mặt nó. Tớ thì không nghĩ gì nhiều. Nhưng tớ nghĩ là nó ghen =.=
.Tớ tính để nó thi xong lớp 9 rồi sẽ nói rõ, và nó cũng bảo là để nó thi xong rồi huỵch toẹt ra cho rồi
.À mà h có nên quen không, thấy cứ vờn vờn cho vui :-?
ps : tớ biết chắc là nó biết tớ thích nó =.= vấn đề tớ muốn hỏi tiếp là có cách nào nhắn tin call mà không cảm thấy chán không?!

Có ai cho xin lời khuyên không?!

Nếu như ẻm đã biết cậu thích nó thì mình khuyên cậu nên hẹn no ra nói chuyện,chứ không có ngày AB 2mil dắt túi nó hút hàng đấy cậu àh =)) .
 
.Nó không phải thuộc hạng ăn chơi đào mỏ gì đâu mấy cậu ợh T.T

.Buổi trưa này tớ hỏi khéo nó câu

Mình cho bạn cái bánh, với trong tủ kính có một cái bánh bạn nhìn rất ngon và rất thèm; nhưng chỉ được chọn một. Bạn muốn xơi cái nào ?

Nó bảo nó chẳng ăn cái nào và sẽ đợi. . .

.Thật sự không biết nó đã đủ chín chắn để nói lời yêu chưa nữa ~'~
 
Thật lòng thì thật lòng chứ tiến tới mà đi tới hôn nhân cưới hỏi thì không bền >"""< lại đau khổ giống thầy Thích thì nan giải lắm

không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện chia tay thôi
facepalm.gif
 
ủa kì thía 95 phải là lớp 11 chứ sao lại lớp 9 ta hay bị rớt giống em :))

Tại vì con kia nó đi học muộn 1 năm kìa. Bác cứ thấy có người cùng cảnh ngộ là mừng quá nhỉ :))
 
Cậu thích quyết thế nào thì quyết thế ấy, trường hợp này cũng ở mức trung bình, chẳng xấu mà cũng chẳng thực sự tốt, cho nên muốn quyết thế nào cũng đc. Quyết định dựa trên quan điểm chính nghĩa là đc thôi mà. Còn về cái thẳng của nợ kia thì chẳng có cái quái gì phải ngại cả, cậu phải biết cách phấn đấu để vượt qua đối thủ chứ, cậu hơn chúng nó cả đống tuổi cơ mà. Còn nếu con bé nó đã nhận lời yêu cậu, mà vẫn ngày đêm tơ tưởng đến thằng kia thì thôi cái loại ấy chẳng thèm tiếc, ko hề thương xót tiễn đưa.
 
Back
Top