Siebenburgen
Mr & Ms Pac-Man
- 3/8/06
- 141
- 2
Buồn đời , ức chế mà chả biết/dám tâm sự với ai , lên yahoo chả có ma nào lên chát , buồn lấy tạm con nick của thằng anh lên tâm sự với các bác đây :(
Mới đầu giờ chiều lên trường đã nghe hung tin , em rớt môn đầu tiên rồi , môn động cơ đốt trong 2 , nghe xong mà người nó muốn quị xuống : 2 điểm
Cái môn này vừa rộng vừa khó mà thầy không chịu dạy gì cả , không giới thiệu giáo trình sách vở gì cả , chỉ giao cho đề tài về làm , mỗi cháu một đề tài , rồi kể từ ngày giao đề tài xong thầy biến luôn , không hướng dẫn , không kiểm tra , sắp đến ngày thi hỏi thầy đề đóng hay mở thì ổng nói vô phòng thi thì biết
bó tay .
Đến ngày thi , vào thi thì biết đề mở , tưởng gặp may , ai ngờ cho 8 đề , em bốc nhầm cái đề khó vỡ mặt : đánh giá tỉ lệ hòa khí động cơ xăng , tìm tỉ lệ thích hợp với chỉ tiêu kinh tế môi trường , ôi mai chúa , làm sao con biết được cái chỉ tiêu nào với chỉ tiêu nào chứ , giở 3 quyển sách tìm ko thấy gì , đành chép đại vài ý gọi là đại khái cũng mất 3 mặt giấy . Rớt . Môn này hôm nào thi lại cũng chả biết chuẩn bị cái gì , lỡ lại vào cái câu nào như này thì chết chắc , kiểu này em ở lại trường 1 năm tốn biết bao nhiêu tiền của cha mẹ
Chiều tới giờ người cứ như mất hồn , buồn kinh khủng , chiều mai thi tiếp rồi mà chả muốn học hành gì nữa , các bác an ủi em với
Mới đầu giờ chiều lên trường đã nghe hung tin , em rớt môn đầu tiên rồi , môn động cơ đốt trong 2 , nghe xong mà người nó muốn quị xuống : 2 điểm
Cái môn này vừa rộng vừa khó mà thầy không chịu dạy gì cả , không giới thiệu giáo trình sách vở gì cả , chỉ giao cho đề tài về làm , mỗi cháu một đề tài , rồi kể từ ngày giao đề tài xong thầy biến luôn , không hướng dẫn , không kiểm tra , sắp đến ngày thi hỏi thầy đề đóng hay mở thì ổng nói vô phòng thi thì biết
bó tay .Đến ngày thi , vào thi thì biết đề mở , tưởng gặp may , ai ngờ cho 8 đề , em bốc nhầm cái đề khó vỡ mặt : đánh giá tỉ lệ hòa khí động cơ xăng , tìm tỉ lệ thích hợp với chỉ tiêu kinh tế môi trường , ôi mai chúa , làm sao con biết được cái chỉ tiêu nào với chỉ tiêu nào chứ , giở 3 quyển sách tìm ko thấy gì , đành chép đại vài ý gọi là đại khái cũng mất 3 mặt giấy . Rớt . Môn này hôm nào thi lại cũng chả biết chuẩn bị cái gì , lỡ lại vào cái câu nào như này thì chết chắc , kiểu này em ở lại trường 1 năm tốn biết bao nhiêu tiền của cha mẹ
Chiều tới giờ người cứ như mất hồn , buồn kinh khủng , chiều mai thi tiếp rồi mà chả muốn học hành gì nữa , các bác an ủi em với

.... Tham khảo trên mạng thử xem
......... Hỏi bạn bè điểm cao xem tụi nó làm như thế nào ::) ........
Mà bác học trường nào đấy, sao trượt có 1,2 môn mà căng thẳng thế
Chuẩn bị xác định tinh thần.



. Mà môn tự chọn nên phải vừa làm Luận văn, vừa học lại rồi. Chỉ sợ rớt thêm phát nữa là ra trường trễ 1 năm 
nói như chủ topic thì chắc giờ mình khóc à
!
trường đó nổi tiếng đầy đọa sv với cả thi căng ...