Trailer:
Cảm nhận cá nhân:
Phim không hay nhưng cũng không dở.
Chê: phim dạng như 1 phim ngắn mà bà Việt Hương hay bà Thu Trang hay up trên channel của mấy bả. Nhiều mảng miếng hài bên sân khấu hài bê qua. Nhiều lúc cắt cảnh tréo ngoe, bị cụt cảm xúc. Lúc đầu bà Thu Trang diễn hơi mệt, sau thì đỡ. Tui nghĩ vai đó để bà Việt Hương đóng thì hợp hơn. Tựa vì tui coi Miracle of cell number 7 rồi nên cảm xúc bị san bằng, có chút so sánh với cái phim đó. Có thể nói phim copy i xì ý tưởng của cái phim cell number 7. Tất nhiên là xào nấu lại.
Khen: Bạn diễn viên nhí đóng quá hay, vừa ngây thơ vừa lém lĩnh. Một mình bạn đó cân cả phim, nhiều lúc cái độ lém lĩnh của bạn làm cho các bạn diễn chung với bạn cảm thấy thích mà đẩy cảm xúc diễn lên cao. Điểm khen thứ 2 là Trấn Thành, không diễn quá lố (thiệt ra cũng có lúc hơi lố) nhưng coi phim là nhân vật Lâm chứ không phải là Trấn Thành ở ngoài đời. Thiệt, tui năn nỉ ai đó viết kịch bản có nhân vật phản diện là một kẻ tiểu nhân của tiểu nhân, 1 kẻ bất chấp thủ đoạn, luân thường đạo lý để đạt được mục đích cho Trấn Thành đóng, trong phim Trấn Thành thể hiện đúng 3 giây 1 bộ mặt như vậy, nổi da gà. Phim có Hoài Linh mà không phải hài nhảm sau Ma Dai (mặc dù HL xuất hiện không nhiều). Nhạc cũng ổn.
Tóm lại phim là bản copy của Miracle of cell no 7, về mặt cảm xúc cuối phim thì phim này hơn Miracle of cell No 7 1 tẹo. Mà tui nghĩ phim nên làm kết thúc khác 1 chút thì sẽ có phần 2 đác và đíp, cơ mà thoy bạo lực lắm. Ai có quan điểm bài xích mấy cái copy thì không nên đi coi, hoặc ai đã quá thích Mircacle of Cell number 7 thì cũng không nên coi. Còn quan điểm của tui hễ cái gì mình làm không được thì copy cái hay của người khác làm theo, khi đã có cái cơ bản đã vững thì bắt đầu phát triển theo ý mình (chăc tại hồi đó hay chép văn mẫu). Tui ủng hộ 1 vé chắc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới doanh thu của phim nên tui cũng không để tâm, chỉ biết phim đáng tiền tui bỏ ra tuy không hay như mong đợi.
Khen: Bạn diễn viên nhí đóng quá hay, vừa ngây thơ vừa lém lĩnh. Một mình bạn đó cân cả phim, nhiều lúc cái độ lém lĩnh của bạn làm cho các bạn diễn chung với bạn cảm thấy thích mà đẩy cảm xúc diễn lên cao. Điểm khen thứ 2 là Trấn Thành, không diễn quá lố (thiệt ra cũng có lúc hơi lố) nhưng coi phim là nhân vật Lâm chứ không phải là Trấn Thành ở ngoài đời. Thiệt, tui năn nỉ ai đó viết kịch bản có nhân vật phản diện là một kẻ tiểu nhân của tiểu nhân, 1 kẻ bất chấp thủ đoạn, luân thường đạo lý để đạt được mục đích cho Trấn Thành đóng, trong phim Trấn Thành thể hiện đúng 3 giây 1 bộ mặt như vậy, nổi da gà. Phim có Hoài Linh mà không phải hài nhảm sau Ma Dai (mặc dù HL xuất hiện không nhiều). Nhạc cũng ổn.
Tóm lại phim là bản copy của Miracle of cell no 7, về mặt cảm xúc cuối phim thì phim này hơn Miracle of cell No 7 1 tẹo. Mà tui nghĩ phim nên làm kết thúc khác 1 chút thì sẽ có phần 2 đác và đíp, cơ mà thoy bạo lực lắm. Ai có quan điểm bài xích mấy cái copy thì không nên đi coi, hoặc ai đã quá thích Mircacle of Cell number 7 thì cũng không nên coi. Còn quan điểm của tui hễ cái gì mình làm không được thì copy cái hay của người khác làm theo, khi đã có cái cơ bản đã vững thì bắt đầu phát triển theo ý mình (chăc tại hồi đó hay chép văn mẫu). Tui ủng hộ 1 vé chắc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới doanh thu của phim nên tui cũng không để tâm, chỉ biết phim đáng tiền tui bỏ ra tuy không hay như mong đợi.
Chỉnh sửa cuối:

.