^ Thi vào Kiến Trúc chỉ thi Vẽ đầu tượng thôi, vẽ chì trên khổ giấy A3, thời gian thi là 4 tiếng, thường là vào buổi sáng.
Còn luyện thi có nhàn hay không thì tùy người bác ạ, với dân tỉnh lẻ mà muốn thi vào KT, thì thực sự là gian nan, nếu ko muốn nói là khổ cực.
Btw, em trai, nếu em thực sự thích thi vào KT, e phải mạnh dạn lên. KT không phải là nơi để người có nghĩ chứ không có làm theo học được.
Còn em lo lắng về năng khiếu, ném nó qua 1 bên đi. Họa hình và vẽ kĩ thuật trong kiến trúc không phải là vẽ hội họa hay mỹ thuật, nó yêu cầu con người có cái đầu hơn là đôi tay, dù e có hay ko có năng khiếu đi chăng nữa, nó cũng chỉ là 1 phần nhỏ trong con đường mà e sẽ đi mà thôi.
Ịt . Cái môn vẽ này éo có đáp án. Tùy vào thằng chấm mới đau chứ, nó bảo đẹp là điểm cao nó bảo xấu thì thua.
Lại có những nhận xét: bài không có hồn, nét vẽ không khỏe, không táo bạo,...ị..ẹ chúng nó
Mình thua đau môn vẽ này, mặc dù mình được rất nhiều người đánh giá là vẽ đẹp, còn cái thằng bạn vẽ xấu như chó lại đỗ chứ.
Nói thế thì cậu ko đậu nỗi vẽ là đúng rồi

Không hiểu được cái căn bản trong họa hình là hình, diện và khối, thì ko thể nào đánh giá cái gọi là đẹp, là xấu được. Cơ sở để học được cái đó là luyện tập, học hỏi và "động não".
Cái đa số mà "nhiều người" ở đây theo ý cậu mà nhiều người hay nói chính là nét, là bút pháp, là năng khiếu không được dạy dỗ đến nơi đến chốn.
Rất nhiều người, nhiều em vẽ khi "nhìn qua" thì rất đẹp, nhưng "nhìn lại", điểm chấm không thể cho quá 4, vì sai hình, sai tỉ lệ, lệch trục,... chung quy là vì : "không hiểu" hay là "không biết" như thế nào là họa hình.