Naruto FC [ Deidara - Bomberman of Akatsuki ]

Nguyên nhân cái chết của thành viên Akatsuki nào gây cho bạn ấn tượng ?

  • Sasori - con rối đa tình

    Votes: 38 17.8%
  • Deidara - thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt,còn hơn le lói suốt trăm năm

    Votes: 65 30.4%
  • Hidan - khinh địch là đại kỵ của binh gia.

    Votes: 14 6.5%
  • Kakusu - Dám mạo phạm main char, có bao nhiêu mạng để chết cho đủ

    Votes: 16 7.5%
  • Itachi - vì em trai, dẫu trăm thân này phơi ngoài nội cỏ cũng nguyện xin làm

    Votes: 114 53.3%
  • Nagato - khổ hải vô biên, quay đầu là chết

    Votes: 49 22.9%
  • Kisame - Chó phản chủ, giậu đổ bìm leo.

    Votes: 41 19.2%

  • Total voters
    214
Chà, dạo này Kishi thích chơi teamwork trở lại hay sao mà toàn 3 yếu đánh 1 mạnh thế nhỉ ...
ví dụ như 5 kage vs Sặc hay 2 anh em Rai vs Kis =))
@Danzo mặt vẫn rất thâm trầm, và yên tâm là có khi trận này hòa ;))
 
Cháu sặc ngày xưa cũng có trò phun lửa che cho Shuriken hay xài Shuriken có nối dây để backstab :)) Nhớ cái ngày xưa ấy đánh nhau có chiến thuật chứ không như bây giờ, toàn thi trâu bò :(

Ngày xưa chẳng qua là Sặc múa lửa thôi chứ Sặc đâu có quánh lại Oro. Sau cũng sài curse seal mới cắn lại Naruto;));)).
 
So sánh khập khiễng [-x
Một thằng là một trong tam nin mạnh hơn cả hokage, một thằng là Gennin mấp mé chunnin, đánh hơn tay được một đòn là đáng tuyên dương rồi [-x
 
Quả đấy cũng phải biết là do thằng Oro nó nhả cho, đánh được 1 phát thì cũng chưa là gì, có cái lúc đấy đọc nó còn có chiến thuật :D
 
Mình vote cho Uchiha Itachi :x
Câu nói của Itachi nói với Sasuke mình >.<
"Thằng em ngu xuẩn, nếu muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này. Chạy đi, trốn đi và cố mà sống sót! Chừng nào có được đôi mắt Sharingan như ta thì mới được tới tìm ta."
(Vẫn chưa được vote >.<)
 
xem chap mới thấy nói nhiều kinh :| được thông não kiểu này chắc nar hết ôm ảo tưởng về sas rồi, chap sau chác có đánh nhau mất bác đặt danzo hay mad \:D/
 
Chắc chắn Kisi sẽ cho Danzo ngỏm >:)
Tớ chọn cửa cụ Mad \m/
 
chap nói nhiều vkl :|
dc mỗi cảnh mad bay trong gió :)) cánh tay phải của danzo ko biết là gì mà nhìn seal ghê quá =))
 
sợ là 2 cụ đánh nhau 1 hồi rùi, bắt tay dắt nhau đi uống rượu bàn tính kế hoạch phá làng lá thì đám nhỏ còn khổ dài dài ấy chứ
 
Dành cho các đồng chí thích ăn nóng ;))
[spoil]
Naruto%2BChapter%2B474%2B01.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B02.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B03.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B04.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B05.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B06.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B08.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B09.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B10.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B11.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B12.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B13.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B14.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B15.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B16.png

Naruto%2BChapter%2B474%2B17.png
[/spoil]
 
nguội rồi tình yêu ạ :-"
 
sao nhìn mặt Dan cứ đơ đơ giống anh Itachi trước trận cuối nhỉ, nhiều khi lại là có điều khó nói, và nhìn anh ấy đối mặt với Mad ung dung như thế rõ hiểu là ko muốn dây với Sặc cho mất thời gian chứ ko phải chết nhát đâu nhỉ :D
ps: từ lúc nào 1 thằng ko có cảm xúc như Sai biết nhiều thứ quá vậy, ko lẽ nhìn Nar với Sặc mà ngộ ra dc :|
 
uh, sao kiểu nhìn của danz giống Ita thế nhỉ :-? , chẳng nhẽ lão ấy là ông già của sặc =))

^ lol =))
 
Khả năng Danz bắt tay với Mad là khá cao vì hiện tại thì lực lượng bên Mad chỉ còn vài người còn Danz thì nó có nguyên đội quân và đang bị các Kage khác truy lùng.
 
Anh danzo đúng là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhân vật then chốt bị bỏ rơi nay được trọng dụng vì tác giả ko biết làm gì nữa =))
 
Lão Tần Dan chơi tay máy tăng nghìn mã lực, làm thế nào đánh bay được cụ Mad, trong khi bao vị khác chọc chọc mà toàn hụt. Hơn nữa Tần Dan ko thèm chạy mà ở lại ứng chiến. Điều đó cho thấy có vài khả năng.
1, Hai bố già nầy có thâm thù từ lâu
2, Lão Dan biết rõ thuật dịch chuyển bá đạo của cụ Mad nên hiểu là không thể chạy thoát. Đồng thời cũng có biện pháp chống trả hữu hiệu.
.
___________Auto Merge________________

.
Lão Tần Dan chơi tay máy tăng nghìn mã lực, làm thế nào đánh bay được cụ Mad, trong khi bao vị khác chọc chọc mà toàn hụt. Hơn nữa Tần Dan ko thèm chạy mà ở lại ứng chiến. Điều đó cho thấy có vài khả năng.
1, Hai bố già nầy có thâm thù từ lâu
2, Lão Dan biết rõ thuật dịch chuyển bá đạo của cụ Mad nên hiểu là không thể chạy thoát. Đồng thời cũng có biện pháp chống trả hữu hiệu.
 
Vậy thì thử xem cái này vậy :-"
http://i527.photobucket.com/albums/cc352/gabzylovescrack/kisamepongg.gif[/IMG[/QUOTE]

=)), hay quá, thế này thì anh kisam ở suối vàng sao yên lòng =))

mà tóc gaara h dài ảo nhỉ 8-}
 
Chỉ biết chắc chắn là Mad sẽ không chết, nếu không bộ truyện còn ra cái của gì nửa, do đó mình đoán Dan rọ thua
 
Back
Top