Naruto FC [Gobi - The 5th Tailed beast]

  • Thread starter Thread starter Dragon90
  • Ngày gửi Ngày gửi

psycho killer pro trong naruto?


  • Total voters
    203
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Gamevn dạo này bị quái gì thế nhỉ???

Có ai đọc tiểu sử tuổi thơ của tác giả không? Có phần về "màu vàng", biết đâu trang phục của Naruto có thể bị ảnh hưởng từ đấy cũng nên^^
 
shikamaru.html


You are SHIKAMARU!

Some people call you lazy, but that's simply not true. What you are is pessimistic. Regardless of the situation, you never fail to look on the dark side of things. You complain, ***** and whine constantly. But, you are strong and dependable. A true friend... at least, when it counts.
LOIZ THẾ =.='
 
Hôm nay gamevn down lâu thế nhỉ, chắc tháng này lập kỷ lục site down nhiều nhất =((.

Spoil mới nè bà con, Naruto dùng Thiềm Thừ Chân Nhân Nhãn (lol) nhìn vô Pain dc luôn, kinh :D.
Thế này chắc luyện thêm tí nữa là Mangekyou Sharingan chả là cái đinh gì.

71299790.jpg

Lol!! Thế thì anh Pain chết vì skill nhãm do tên bệnh Kishi buft cho Nar rồi.
Một phút tưởng niệm cho boss Pain sau khi bị Kishi kill
 
tuần này vẫn chưa có chapter mới =((

tới lúc cùng cực thì cha Kishi hay vẽ nhảm,bựa vào để PR bất ngờ ấy mà
 
Pain đến ngày tàn do ko hối lộ Kishi rồi...âu cũng là số phận ^:)^
 
Lục Đạo Chân Nhân đời này thật là tàn tạ...chắc doo kinh tế lạm phát =.= ....
 
Nar càng ngày càng it ngốc rồi, chán...

À mà Nar ngốc chứ ko phải ngu, bằng chứng là trận win nào cũng đều thắng = chiến thuật éo ai ngờ nổi, từ trước tời giờ. Nar của chúng ta vô đối :D.

Hina càng ngắm càng iu, lát lấy AI vẽ lại mới dc hix hix :x:x:x:x:x. À mà Nar sao cảm nhận về Hina lại "đau tim" thế ;;).
 
nhân vật Nar phần 1 cho ta thấy 1 cái nhìn ngây thơ, hồn nhiên. Bằng chứng là hắn chỉ chăm tập luyện các thuật ninja, tuy nhiên ko đc ai hướng dẫn nên ko thể tiến xa đc ( lúc đó mọi người trong làng đang xa lánh )...những điều tưởng chừng như đơn giản : Chakra là gì ?? Nar cũng ko biết...
==> Tất cả những j cơ bản Nar bị hổng 1 cách trầm trọng chứ chưa từng ai nói Nar là ngu cả :D
Sang phần 2, đc những sư phụ bậc thầy như Jir, Ma và Pa...tư chất của Nar bắt đầu được phát huy, cộng với độ dày kinh nghiệm mà từ trước đến giờ chưa ninja nào cùng cỡ có được thì Nar biến thành 1 người khác hẳn.
Ở đây không tính Sặc, cùng cỡ với Nar nhưng Sặc sinh ra là ở góc độ khác. Mặc dù ghét Sặc nhưng chúng ta buộc phải công nhận rằng Sặc rất có tài, đó là tài năng thiên phú, dòng máu Uchiha luôn sản sinh ra những tài năng, đỉnh cao là Itachi, Mad...người mở Sharingan chậm nhất là Obito nhưng thực chất có lẽ cũng chỉ bằng Sặc mở Sharingan ở phần 1.
Hơn nữa dòng giống Nar là của 4th (đã đc kiểm chứng, chỉ có anh em nhố nhăng trong Box này như chúng ta mới nghi ngờ sang con cọp ^:)^ ) , ng xưa có câu : " cha hổ ko đến nỗi đẻ ra con chó" cho nên tư chất của Nar là điều ko phải bàn cãi và nghi ngờ :D
 
nhân vật Nar phần 1 cho ta thấy 1 cái nhìn ngây thơ, hồn nhiên. Bằng chứng là hắn chỉ chăm tập luyện các thuật ninja, tuy nhiên ko đc ai hướng dẫn nên ko thể tiến xa đc ( lúc đó mọi người trong làng đang xa lánh )...những điều tưởng chừng như đơn giản : Chakra là gì ?? Nar cũng ko biết...
==> Tất cả những j cơ bản Nar bị hổng 1 cách trầm trọng chứ chưa từng ai nói Nar là ngu cả :D
Sang phần 2, đc những sư phụ bậc thầy như Jir, Ma và Pa...tư chất của Nar bắt đầu được phát huy, cộng với độ dày kinh nghiệm mà từ trước đến giờ chưa ninja nào cùng cỡ có được thì Nar biến thành 1 người khác hẳn.
Ở đây không tính Sặc, cùng cỡ với Nar nhưng Sặc sinh ra là ở góc độ khác. Mặc dù ghét Sặc nhưng chúng ta buộc phải công nhận rằng Sặc rất có tài, đó là tài năng thiên phú, dòng máu Uchiha luôn sản sinh ra những tài năng, đỉnh cao là Itachi, Mad...người mở Sharingan chậm nhất là Obito nhưng thực chất có lẽ cũng chỉ bằng Sặc mở Sharingan ở phần 1.
Hơn nữa dòng giống Nar là của 4th (đã đc kiểm chứng, chỉ có anh em nhố nhăng trong Box này như chúng ta mới nghi ngờ sang con cọp ^:)^ ) , ng xưa có câu : " cha hổ ko đến nỗi đẻ ra con chó" cho nên tư chất của Nar là điều ko phải bàn cãi và nghi ngờ :D

Từ hồi còn ở trong làng, lúc luyện tập thì thì thằng Sặc lúc nào cũng nghiền ngẫm, phân tích ra vẻ ta đây rất pro, còn Nar thì cứ cắm đầu hùng hục luyện tập (đến khi có Jir dạy thì Nar mới bắt đầu phân tích khi luyện tập). Vậy mà đến khi lâm trận thì ngược lại, Sặc vẫn ra vẻ ngầu, nhưng chỉ cắm đầu vào mà đánh, thắng nhờ sức trâu (trừ trận đánh với Haku khá hơn một chút, nhưng lại thảm bại), còn Nar thì thường là lép vế trước đối thủ, nhưng lại thắng nhờ những chiến thuật bất ngờ (điển hình nhất là khi đánh nhau với Zabuza, Kiba, Neji, trừ trận Haku là cheat charka anh Cửu). Vậy thì đứa nào mới là thằng ngu :-/
 
Sặc có skill xịn là nhờ dc bố mẹ dạy cho từ nhò, dẫu sao cũng "con ông cháu cha". Lại thêm nhà giàu ăn toàn đồ bổ. Thiên tài hay không chưa chắc, chỉ có quả hàng xịn thôi.

Tội thằng Nar nhất, mồ côi ko cha ko mẹ, bị nguyên 1 làng khinh bỉ ghê tởm (chắc trừ có mấy ng bán mì và Thầy Iruka. Từ nhỏ đến lớn ăn toàn mì ăn liêu, lâu lâu mới ra tiệm hủ tiếu gõ, thế mà nó ko thành tướng cướp hay trùm khủng bố kẻ cũng là chuyện hiếm có :D. Bi giờ thì Nar cao giá rồi, đánh xong về làng hú 1 tiếng chắc 1 bầy nữ sinh chạy theo :D.
.
___________Auto Merge________________

.
Từ hồi còn ở trong làng, lúc luyện tập thì thì thằng Sặc lúc nào cũng nghiền ngẫm, phân tích ra vẻ ta đây rất pro, còn Nar thì cứ cắm đầu hùng hục luyện tập (đến khi có Jir dạy thì Nar mới bắt đầu phân tích khi luyện tập). Vậy mà đến khi lâm trận thì ngược lại, Sặc vẫn ra vẻ ngầu, nhưng chỉ cắm đầu vào mà đánh, thắng nhờ sức trâu (trừ trận đánh với Haku khá hơn một chút, nhưng lại thảm bại), còn Nar thì thường là lép vế trước đối thủ, nhưng lại thắng nhờ những chiến thuật bất ngờ (điển hình nhất là khi đánh nhau với Zabuza, Kiba, Neji, trừ trận Haku là cheat charka anh Cửu). Vậy thì đứa nào mới là thằng ngu :-/

Sặc Sì Ke thì chỉ Xạo Ke thôi, đúng là bại não =)) =)).

Thằng ấy thế mà dc xem là thiên tài :cow:, chưa thấy trận nào nó đánh ra hồn. Trình cao mà đánh toàn bựa, thắng toàn nhờ đối thủ tự sát, còn ko phô diễn dc tí rồi hết skill là tèo. Chưa kể còn vài tội linh tinh như ngược đãi động vật =)).

À có chapter mới rồi bà con, nhào dzo
http://www.onemanga.com/Naruto/441/01/
 
Pain xong rồi đấy...hết 5s thì hắn đi luôn :))

Mượn hình em đi chơi 1 tí nhé :x

01.jpg
 
lấy máu pain cắm vào làm ăng ten à 8-}
 
Bạn Pain cũng đáng khâm phục phết nhỉ , sặc ra cả đống tiết canh mà vẫn chém gió được , nhưng nếu kết thúc thế này thì hơi nhạt .

Mà kiểm soát chakra tốt Nar cũng có thể dùng genjutsu , thế thì cũng ko còn khiếm khuyết nữa .
 
Thằng Pain từ 1 thằng xưng là god thì bị Kishi ngu hóa 1 cách thậm tệ.Kiểu này thì bất kì thằng nào cũng imba vì đối thủ bỗng nhiên bị thiểu não 8-}
 
Bạn Pain cũng đáng khâm phục phết nhỉ , sặc ra cả đống tiết canh mà vẫn chém gió được , nhưng nếu kết thúc thế này thì hơi nhạt .

Mà kiểm soát chakra tốt Nar cũng có thể dùng genjutsu , thế thì cũng ko còn khiếm khuyết nữa .

Gen phải có năng khiếu, mà Nar thì mù tịt môn nay nên không thể đâu, tự giải Gen thì được :-j
 
Nar cũng đâu có năng khiếu kiểm soát chakra thế mà vẫn luyện được Sage đó thôi , vấn đề chủ đạo của gen cũng là điều khiển chakra chỉ khác là với cơ thể người khác , nhưng chắc Kishi cũng sẽ ko cho Nar học gen hoặc có thì cũng chỉ tầm tầm , đến Jir mà cũng chẳng biết tí gen nào .

Bạn Pain này cậy trò Shinra vật , giả như Nar chỉ dùng Clone với Rasen thường đập liên tục thì bạn ấy đỡ được chắc , cần j phải Rasen Shuriken , h đâu còn bạn Demon lao ra đỡ hộ cho God nữa .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top