Naruto FC [Hachibi - The 8th Tailed beast]

Who is the pro Master in the Naruto????


  • Total voters
    155
  • Poll closed .
Hidan tuy vô đối nhưng đầu óc hơi có vấn đề, gặp phải Shika có IQ 200 thì uổng mạng là phải.
Btw, dạo này Kishi ra toàn nhưng chap "không có gì để nói" nên bàn gì cũng thấy nhạt.
 
Mà Hidan thì có gì giỏi nhỉ, sống dai và chửi bậy giỏi chăng hay là cho nó vào để Kazuku có bạn (anh này toàn "cố tình ngộ sát" đồng đội )
bất tử ko lợi hại à vả lại còn thêm cả vụ "ểm bùa " nữa...
Nếu ko phải Shika thông minh thi ko có ai spam nổi chú ấy mà qua 1 vài lân giao đấu :)
Mà giờ nghĩ đến chú HIdan thấy tội thật...chắt giờ GIUN nó đào khéo khắp cơ thể mà chỉ biết đâu chứ chết ko dc ... người ta thường bảo " thà chết còn hơn sống như chết"...cái tội ngu cho những thằng bất tử :))
 
Spam chú ấy thi chắc là cũng có cách, nếu không thì chú ấy đã không phải đầu quân cho Akat.
 
Itachi dùng gen 1 cái...anh ấy đâu đớn ngàn năm >>> đầu quân Akat
Với lại ko phải ai vào Akat cũng bắt buộc phải có trường hợp tự nguyện chứ
 
Mà giờ nghĩ đến chú HIdan thấy tội thật...chắt giờ GIUN nó đào khéo khắp cơ thể mà chỉ biết đâu chứ chết ko dc ... người ta thường bảo " thà chết còn hơn sống như chết"...cái tội ngu cho những thằng bất tử :))
Sự bất tử của nó là nhờ nó cúng huyết đều đặn cho Jashin-sama ;)) bây giờ bị chôn sống thì sau 1 thời gian là toi. Databook cũng đã khẳng định Hidan đã thăng (ghi là chết chứ không phải bất động)
 
Itachi dùng gen 1 cái...anh ấy đâu đớn ngàn năm >>> đầu quân Akat
Với lại ko phải ai vào Akat cũng bắt buộc phải có trường hợp tự nguyện chứ

Tất nhiên là có trường hợp tự nguyện nhưng loại người như Hidan khó có khả năng tự nguyện làm việc gì, trừ khi Hidan cũng bị não như Sặc :-"
 
Em nó lấy giết người làm vui thú
Mục đích của Akat là gây chiến tranh, chém giết, đúng ở thích của em nó rồi còn gì. ;))
 
Thật ra phải đi "chào mời" trước thì mới có người theo chứ (tự nguyện là phải theo kiểu: "nghe nói club các anh hay lắm, cho em tham gia nhé" :))). Thằng nào cự nự như kiểu Deidara thì mới dùng vũ lực
Thử đoán xem những thành viên nào mời 1 lần là theo nào: Kazuku, Hidan, Sasori, Itachi, Kisame, Zetsu, Pain, Konan
 
Thành viên mời 1 lần là theo thì chắc chắn có Pain và Konan;))
 
Thật ra phải đi "chào mời" trước thì mới có người theo chứ (tự nguyện là phải theo kiểu: "nghe nói club các anh hay lắm, cho em tham gia nhé" :))). Thằng nào cự nự như kiểu Deidara thì mới dùng vũ lực
Thử đoán xem những thành viên nào mời 1 lần là theo nào: Kazuku, Hidan, Sasori, Itachi, Kisame, Zetsu, Pain, Konan

Chắc chắn là có Pain và Conan rồi. :-"
Tiếp theo là Itachi, tôi nghĩ nó tự nguyện nộp đơn xin việc vào Akat chứ ko phải mời
Kisame ? ah uhm, thằng này có vẻ cương lắm, có lẽ phải dùng đến vũ lực. Đánh cho nó 1 trận nó mới theo. :>
Zetsu thì chắc mời 1 lần nó theo..1 nửa.Vì nếu 1 /2 Zetsu đồng ý thì 1/2 còn lại sẽ phản đối \:D/
...
 
Kazuku nữa, chỉ cần nói có tiền là nó theo ngay =))
Fake Kazuku vs 1st =))
The_first_Hokage_Owns_Kakazu_by_gtw1983.jpg

The_First_Hokage_owns_Kakazu_2_by_gtw1983.jpg
 
Deidara bị dùng vũ lực mời vào akat (mà gen có phải gọi là vũ lực ko nhỉ ? :))) mà đã có thành kiến xâu nặng với itachi nên thành viên nào của Akat mà cũng qua thử sức, đánh đấm với nhau có mà loạn...chưa làm bá chủ đã tự giết lẫn nhau....ko ai chịu thua kém ai cả.....
 
riêng Itachi đc tuyển thẳng =)) Con ông cháu cha
Konan đc tuyển vào thư ký do có body phù hợp với PR
Pain đc tuyển ngay là do có tài năng =))
 
Pain (ペイン Pein?) is a founder and the leader of Akatsuki, partnered to Konan

Akatsuki was founded by Madara Uchiha after he was expelled from his hometown of Konohagakure.

Tớ vẫn ko hiểu đoạn này ... rốt cuộc ai là trùm aka :|
 
Ý tưởng là của Madara, Pain là người được thuê do có tài năng và luôn mồm nói peace peace ;;)
 
đại khái chủ đầu tư là Mad, còn người đứng tên giám đốc thì lại là Pain ;))
 
Tập đòan Akatsuki
Chủ tịch HĐQT: Madara
Tổng giám đốc: Pain
Thư ký tổng giám đốc: Konan
Còn lại là cổ đông và nhân viên
;))
 
Từ sau khi cổ đông có cổ phần lớn nhất là Kazuku chết, công ty rơi vào khủng hoảng nặng nề (1 thành viên là Deidara đã tự sát trong đợt suy thoái kinh tế toàn cầu :))). Sự việc tồi tệ hơn sau khi cháu trai Tổng giám đốc Mad là Itachi cũng chết vì bệnh hiểm nghèo dù đã sử dụng thuốc suốt 1 thời gian dài. Bây giờ giám đốc Pain cùng thư ký Konan cũng đang chuẩn bị rời sang công ty cạnh tranh của Nar, anh Mad đành phải thăng cho đội bảo vệ của Sasuke lên nhân viên văn phòng =))
 
Thế gian rộng lớn lắm , lo j Mad ko bê về 2-3 quả nhân tài ẩn dật nào đấy , nhưng có vẻ các nhân tài thực sự do người khác tuyển về , Mad có vẻ có sở thik đặt các thành phần bệnh não lên vị trí quan trọng

Cháu Nagato mà sang bên Nar có khi Mad lại sướng , ko hiểu sao xem qua mấy chap rồi cảm giác cháu Nagato ăn hại cũng gần bằng bạn Sặc , Nar mà ko điều trị bạn Nagato cẩn thận có khi lại phải nuôi thêm 1 đống sh!t vô dụng nữa

Nar cũng ko lạc quan lắm được đâu , có mấy thành viên trong hội đồng quản trị Konoha sẵn sàng cắn lén chủ tịch bất cứ lúc nào , cần dẹp cái đám ruồi nhặng ấy đã

Riêng Tập đoàn Akat của Mad có số vốn khổng lồ là 7 Bijuu rồi , kinh tế có suy thoái thì anh ấy vẫn nhệch mồm ra cười đc thôi
 
Thế gian rộng lớn lắm , lo j Mad ko bê về 2-3 quả nhân tài ẩn dật nào đấy
nhưng như chúng ta đã biết, phía Konoha derivatively Funded Corporation(KFC) lại có chuyên viên lừa đảo chiêu mộ nhân tài kiêm chém gió thành Shuriken -Uzumaki Naruto8-| trong những phi vụ làm ăn bất chính đầu tiên của tập đoàn, Nar đã lôi kéo được con trai chủ tịch tập đoàn Sunagakure là Gaara về phía mình, đẩy lùi chiến dịch "Crush KFC" , thậm chí là đã buộc tập đoàn cạnh tranh phải thay đổi cơ cấu lãnh đạo và đặt quan hệ hợp tác vô điều kiện với KFC , chưa kể trước đó còn những chiến công thu phục neji, cải tạo não sặc(dự án đã thất bại vào những chap cuối của arc 1), lừa đảo tráo đổi sinh mệnh với advisor của Sunagakure Co. để cứu vớt Gaara - bù nhìn trong bộ máy điều hành SC, đảm bảo sự thao túng cần thiết của KFC vào nội bộ SC. Gần đây nhất, KFC đã bị chủ tịch tập đoàn Akatsuki "crush" hoàn toàn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, với mục đích đập tan âm mưu độc quyền kinh doanh của KFC. Một lần nữa Nar lại chứng tỏ khả năng thông não nhân tài của mình, Nagato đã chính thức chấp nhận bồi thường cho KFC, mà có vẻ là trực tiếp chuyển khoản toàn bộ số vốn của akatsuki cho nar tiếp quản(thông tin chỉ có giá trị tham khảo, các cổ đồng không nên mạo hiểm sử dụng tư liệu này để đầu tư cho KFC). Thực hư trong phi vụ lừa đảo mang tính lịch sử này ra sao, chap sau sẽ rõ....
 
Back
Top