đúng như ai đó từng nói đó, Nagato đã chết từ lâu rồi, kẻ đang ngồi tự sướng trên cái xe lăn kia chỉ là một thằng không não tên là Pain thôi

hành động cuối cùng của pain có lẽ gần giống như Chí Phèo trong văn học nước ta vậy, con người - nhân cách tốt đẹp được đầu thai bởi 6 đạo đại ca trong pain lúc đấy mới sống lại, mới nhận ra cái mà thằng Pain kia theo đuổi chỉ là một bãi sh!t cứng dở nát dở không hơn không kém

Chí là bát cháo hành, còn Pain là cuốn truyện của Jiraiya - đơn giản, nhưng chạm đến tận sâu vào gốc rễ còn chút sinh lực của cái cây đã gần mục ruỗng
"Bỏ đao thành Phật", nhưng mà với nghiệp chướng Pain đã gây ra trong kiếp này thì e rằng bao nhiêu thành quả tích lũy bởi 6 đạo chân nhân trong kiếp trước đều có thể bị đạp đổ cả, nếu như không có việc làm "quay đầu là bờ" của Nagato : hồi sinh tất cả những kẻ thù làng lá mà Pain đã sát hại
Rinnegan lần đầu tiên đầu thai xuống nhân gian là để chỉ ra đường lối dẫn đến hòa bình cho thế giới, nhưng không ngờ no lại dẫn đến một thế giới shinobi hận thù đẫm máu như hôm nay. Lần thứ hai Rinnegan đầu thai xuống nhân gian, có lẽ vì chính nhân gian tác động mà mục đích của Rinnegan lại trở nên như vậy : chiến tranh, hủy diệt...để đổi lấy 1 khoảng lặng bi thương cho lịch sử:nailbit: bởi vậy ta tin Rinnegan lần này sẽ chưa đắc đạo được ngay đâu, nó sẽ còn đầu thai xuống nhân gian thêm một lần nữa
Nói chung là cách làm của Kishi cũng có lí do, nhưng mà cái kiểu giết sạch rồi hồi sinh này thì bựa quá, mất hết cả chất epic của tác phẩm

thể hiện của cháu pain trong khoảng thời gian cháu nó xuất hiện cũng quá là tầm thường so với mong đợi của fan từ 1 vị thủ lĩnh tài ba, 1 kẻ có sức mạnh thay đổi cả thế giới

bây giờ ta chỉ còn biết hi vọng vào anh mad nữa thôi, anh ấy mà bựa nốt thì ai sẽ là final boss đây, sặc chăng
