Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chẳng nhẽ thông điệp của Raikage yêu cầu họp chỉ là để diệt 1 thằng bại não là Sặc mà không nói gì đến cả tổ chức Akat saoDanzou : "I'm the new 6th Hokage ! I'll take that letter." He reads. "Sasuke huh ? I knew this day would come sooner or later."


)



Bạn này đảm bảo có kế hoạch trước rồi. Hẳn nhiên thằng này không dốt đến mức là không biết Sặc là "gì" của Nar
, mục đích quan trọng nhất của em đan rổ là đưa nar biến khỏi làng.
nếu Nar về thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng (pain bị đuổi đi hoặc bắt đc kyubi và tẩu sớm, không chắc hắn có tính đến chuyện Pain thù làng lá hay ko) và làng sẽ hầu như chả gặp chuyện gì đủ để đan rổ lợi dụng.
Đảm bảo rằng khi ra lệnh Nar đi xử thằng bại não, trước sau gì nar cũng ra khỏi làng để tìm nó với mục đích thông não ( đảm bảo 100% là không bao giờ giết theo lệnh). Và khi naruto đi khỏi thì trong làng hầu như chả có mấy người đủ khả năng để ngăn em dan rổ giở trò mèo. Đến khi nhân vật chính của chúng ta trở về thì mọi chuyện đã an bài
.Xem ra Đan rổ này cũng thâm lắm chứ éo có não teo đâu.nó còn sống lâu nữa cơDanzo cũng xứng đáng làm Hokage, trong việc sai người giết cháu Sặc. Dù sau cháu ấy sống lâu quá mức cần thiết.
ít nhất là cho đến khi nướng chả kụ mad như đã từng r@pe oro ngày xưa 

trích từ cái fic nào của trùm thếtrumonline nói:vì tao không còn cái này nữa - đặng vừa nói Sặc vừa cho tay vào quần - biết không, không còn nữa, biết không" - vừa "biết không" hắn vừa nghiến răng nghiến lợi bóp lấy bóp để vật bên trong quần ...

"Làng Mộc Diệp ngày ấy"trích từ cái fic nào của trùm thế
đồng chí kiếm ở khoảng cuối cuối topic cũ ấy
cũng có tí ý nghĩa đấy chứ, Naruto đã trở thành anh hùng, đúng như dự đóan của Kizuna 3 năm trước
trích từ cái fic nào của trùm thế![]()

p/s: Các bạn cứ bình tĩnh, đâu hẵng có đó, giờ chỉ còn chờ cuộc nói chuyện giữa Nar và sặc thôiThế này sỉ nhục anh Chí quá
Phải nói là bạn Sặc đứng trước cửa Konoha gào: "Tao muốn làm 1 con người bình thường".:'>
Nar mới bước ra bảo: "Ấy, anh chỉ mong chú có não cho anh nhờ.. hị hị" :'>.
Sặc: "Nhưng ai cho tao não...tao không thể làm người bình thường nữa... vì tao không còn cái này nữa - đặng vừa nói Sặc vừa cho tay vào quần - biết không, không còn nữa, biết không" - vừa "biết không" hắn vừa nghiến răng nghiến lợi bóp lấy bóp để vật bên trong quần :'>...

.
... không dùng được thì đuổi... nhưng mất Nar thì nó sẽ dùng ai 
tu vị võ công mấy chục năm trời, lại đi cùng với vô đối kì nhông hanzou, thế nhưng khi gặp phải thiếu niên anh hùng nổi loạn, ai là người chạy đầu tiên
quái lạ là ở chỗ, cả một tiểu đội lành lặn chạy thì không thóat mà một thằng cụt chân(không có ý xúc phạm đồng chí Tùng đâu
) lại thoái lui êm thấm, quả là khinh công độc bộ giang hồ