- 13/1/09
- 9,117
- 5,751
Không biết lần nay Kak sống lại chakra có tăng thêm được tí nào không, chứ cứ tình trạng toàn chiêu dùng 1 lần thế này thì lại thăng lúc nào không biết.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có phải là dân Seiya đâu màKhông biết lần nay Kak sống lại chakra có tăng thêm được tí nào không, chứ cứ tình trạng toàn chiêu dùng 1 lần thế này thì lại thăng lúc nào không biết.



đề nghị các bạn đi 5[] thằng này đi, nó "xúc phạm trắng trợn, hạ thấp danh dự của thành viên khác" đây nàyNhìn cái avatar của bạn này là biết bạn đang là một fan cuồng nhiệt của anh Thích Thẩm Du Sasuke rồi !!!
tôi...tôi đã mất hết niềm tin vào ý nghĩa cuộc sống, vào lí tưởng anti-sặc cao quí sau khi bạn khạc ra câu này
bạn có khạc ra rồi liếm lại thì cũng nên thể hiện chút mặc cảm tội lỗi của mình chứ 
e hèm, niềm tin của tớ trở lại rồiỜ có thể nhầm
dù sao thì bao năm luyện Thớt diện công cũng phải có tí thành tựu chứ
chưa chắc, jir đi du hí đến mấy mươi năm có quay lại konoha đâu, vì nếu trong 12 năm đầu đời của nar mà jir có quay lại, kể cả có bí mật hay không thì nhất định jir cũng tìm cách tiếp cận nar chứ, dù gì cũng là godfather của nar màChưa chắc Itachi đã là tay trong cho Jir. Nên nhớ Sasori có gửi gián điệp ở khắp mọi nơi, nhưng chưa thấy có ở Konoha. Có thể Jir đã bắt được thằng gián điệp ở Konoha rồi bắt nó xì hết những gì nó biết về Akatsuki (giống như Orochimaru làm với Kabuto). Gì chứ Jir đánh bạn với mấy ông ở Ban thẩm vấn chắc không phải chỉ để có bạn nhậu

ò rồi kaka sẽ bị sas cho vào bệnh viện như ông anh itachi đã làmThế nên khi về Konoha lần này Kishi sẽ cho chính Kaka ra xúc bé Sạk , chính Kaka sẽ phải dạy lại thằng học trò cưng của mình cho nó tỉnh ra , để cho Kaka thấy dc cái nỗi đau khi có dc 1 thằng học trò ngu muội
lần này về chắc kishi sẽ ban cho sas 1 sức mạnh mới 
.Anh ấy có lỗi nhưng không có tội, anh ấy không đáng bị xuyên tạc danh tính như vậy ::(, đàng nào thì anh ấy cũng về trời rồi.
một việc nữa mà trước kia tớ cũng có nói qua rồi đó, jir luôn có nguồn tin nội bộ từ akatsuki tuồn ra ngoài, với những thành viên và chân rết akatsuki đã biết thì khả năng kẻ đó chính là ita, tiếc là cả hai người đều đã gửi hồn theo gió, lá rụng về cội cả rồi nên không có gì để đối chứng![]()
sau khi Ita bỏ chạy khỏi Jir : http://www.onemanga.com/Naruto/148/07/Điều làm cho thằng này bị ghét là do thái độ bố láo của nó, coi thường người khác, trong khi bản thân chẳng ra j. Nhớ lại đoạn Ita đi bắt Nar ở phần 1, lúc này Ita đã từng thắng Oro, đã có MS, nếu suy luận logic thì Ita vẫn có thể thắng Jir. Nhưng khi thấy Jir, Ita đã nói j ? "1 người khó đối phó". Tuy anh ấy mạnh nhưng vẫn thể hiện được sự tôn trọng dành cho người khác.

Kiba khiêm nhườngKhiêm nhường thua Kiba
? Khiêm nhường nhất trong lũ nhóc (trên cơ sở có tài năng chứ loại thường thường bậc trung thì khiêm nhường là cái liêm sỉ căn bản rồi) có lẽ là shika
Bạn Sặc h đã biết hối hận tự động quay về Konoha ... đùa , các bạn vừa phải thôi chứ con người ai mà chả mắc sai lầm , Sặc đang trên con đường sửa đổi đấy

Thì thấy nó nói ngán tà la nên thế thui ^^,nếu sai cũng đừng trách thế chứ ^^Kiba khiêm nhường? Khiêm nhường nhất trong lũ nhóc (trên cơ sở có tài năng chứ loại thường thường bậc trung thì khiêm nhường là cái liêm sỉ căn bản rồi) có lẽ là shika
![]()
Sặc lại vác "dao bầu" đến trước cổng làng Mộc Diệp mà hét lên rằng : "Tao muốn làm người lương thiện"![]()

Thế này sỉ nhục anh Chí quáSặc lại vác "dao bầu" đến trước cổng làng Mộc Diệp mà hét lên rằng : "Tao muốn làm người lương thiện"



Thế này sỉ nhục anh Chí quá
Phải nói là bạn Sặc đứng trước cửa Konoha gào: "Tao muốn làm 1 con người bình thường".:'>
Nar mới bước ra bảo: "Ấy, anh chỉ mong chú có não cho anh nhờ.. hị hị" :'>.
Sặc: "Nhưng ai cho tao não...tao không thể làm người bình thường nữa... vì tao không còn cái này nữa - đặng vừa nói Sặc vừa cho tay vào quần - biết không, không còn nữa, biết không" - vừa "biết không" hắn vừa nghiến răng nghiến lợi bóp lấy bóp để vật bên trong quần :'>...
cho bác 3 cái lạy