cái này nói mới nhớ

thằng bựa đó chả có chiều nào dùng đc ra hồn

tuy nhiên đó mới là vấn đề

tsu của thằng bựa đương nhiên ko có cửa = Ita rùi
phối hợp gì
có 1 ng cộng sự truyền charka vào người để ngăn chặn sự hỗn loạn charka bị gây ra bởi gen
mà truyền charka qua thì chỉ cần truyền qua thôi quan trọng ji việc cộng sự ấy ở trong ng hay ở ngoài chứ

@ trường hợp Kak với sặc hồi nhỏ rõ ràng đã bị dính tsu 1 khoảng thời gian kha khá rùi nên mới phải lê lết thế

tsu là ảo thuật làm cho người dính phải chìm trong ác mộng như sống trong địa ngục ấy

nếu cứ thế 1 thời gian nó sẽ gây ra cái tình trạng gọi là chấn động não ( tương tự như mấy ng thần kinh yếu gặp phải vấn đề gì đau thương +....etc thường hay bị tưng tửng luôn ấy ) nên Kak và sặc dính tsu xong là liệt chiếu cũng k có gì lạ

còn anh bát sặc vừa chọi xong chỉ khựng lại vài giây nên chả ảnh hưởng gì cả nên mới có thể táng lại 1 hit làm thằng bé phải bú thịt đớp charka mới lóp ngóp bò dậy đc