tôi hỏi thiệt các cậu suốt ngày cứ chữi sặc bãi não rồi nghĩ theo cái cách là nó bại não rồi nên đánh đâu cũng thua, nên đíu bao giờ công nhận những skill của nó mạnh cỡ nào, nếu mà nghĩ theo cách đó thì từ trước tới giờ nó thắng người khác là nhớ cái gì, thử cho thằng khác vào mấy trận như nó đi.
Rồi nói thiệt các bác con cáo nó màu đỏ thì kêu cáo lửa, vậy con bạch tuốt trâu đen thui đó hệ gì, con hàng mèo xanh lè đó hệ gì, thật pó tay các chú, chưa thấy con cáo show hàng thì đã kêu hệ hỏa.
Còn chiêu kirin là dùng thuật của tự nhiên, mấy chú không nghe người ta nói thì chắc cũng phãi nghe tình tiết của kishi thông qua bựa zetsu, cái thuật của thằng sặc là không bao giờ tránh khỏi, còn itachi tránh được là vì nó có susano, và trừ ra cụ mad với thuật space and time quá imba thôi.
Còn cái susano đỡ được RS không à, ngay cả raiger bomb được buff thêm raiton lên mà chỉ bị gãy 1 cái be sường thì nhằm nhò gì, nếu nó biến susano hoàn chỉnh mặc giáp đi thì chẳng đòn nào vô nổi. Với lại cái thuật kirin tự cháu sặc nghĩ ra để đánh với mấy anh imba thì có gì phãi xoắn, nó lúc chưa có ama mà còn biết lợi dụng ama của thằng anh để tạo ra kirin thì sao phãi xoắn. Thằng nar thì theo cách phân thân 1000 để tập skill, còn gia tộc uchiha từ trước tới nay giết người thân để lên MS, ngay cả itachi cũng thế thì sao chỉ xoắn 1 mình sặc. Xoắn cái này thì ra cái đó, cứ đụng là xoắn bừa thật hài.
Cháu sặc thì bại não thiệt nhưng không ai phủ nhận là nó yếu, thằng nar được kishi pr thì cháu sặc cũng được chẳng ai thua ai.
Còn cháu nar ai nói nó chưa hoàn thiện được RS, tôi có thể nói bản hoàn thiện RS của nar là Sage RS, nếu chưa hoàn thiện thì nó về nhà tập thêm chiêu đó rồi để cho imba xong rồi mới tập qua khống chế cửu vĩ, giờ đây chiêu đó lên sage đã hoàn thiện được rồi. Chiêu RS giờ đối xa đối gần đều được còn khuyết chỗ nào mà nói chưa hoàn thiện. Chiêu Sage RS của cháu nar thì thời gian cast skill lâu lại thêm lan ra cũng chậm lấy gì quăng vô mặt thằng sặc thì có EMS, ngay cả tốc độ khủng của 2 anh em Raikage mà nó còn thoát được chứ nói chi cái cục to tướng sage RS.
Cậu này, mình thấy chủ yếu mọi người chê Kirin tính thực dụng kém thôi chứ có ai kêu nó ko mạnh đâu.
Còn nói "ko tránh được" theo mình hiểu là vì phạm vi công phá của nó rộng, tránh ko kịp (chứ có nghe nói nó biết đuổi theo người ta như Ama đâu). Chứ thực ra như vừa nói đoạn trước, nếu đối thủ còn đủ sức di chuyển và nó cứ tiếp cận cậu ra đòn thì cậu có dám giáng Kirin xuống cho chết cả đôi không?
Còn tình huống quyết định dùng Kirin đó của Sasuke thì tớ công nhận là đúng.
Mà cái chuyện giết bạn lên MS thì đúng là nhà Uchiha vẫn thế.
Nói thật với tớ, đã manga, thì vấn đề "đạo đức" trong cái chuyện kiếm power chả quan trọng . Có cách lấy được power là ta cứ lấy thôi. Cứ nói sannin. Oro thì dùng những cách "đạo đức" để lấy được power chăng? Jiraiya đánh với 2 anh Akat lần đấy gọi cái bao tử con cóc là black magic đấy!
Mà cứ như flashback thì hôm đó họ Uchiha họp, Ita và bạn anh ko đi, Ita thì đi "tiếp cận đỉnh cao" (giờ biết là ám chỉ việc gặp Mad), còn thằng bạn đi theo dõi anh ấy >>> khả năng lớn nhất nó đã nghe thấy cái gì đó ko nên nghe, bị phát hiện và Ita ra tay >>> cũng chả thấy vô đạo đức (chứ anh ấy có rình nó trên đường nó từ cuộc họp nhà Uchiha về mà giết đâu).
Và cứ như mô tả thì anh bạn ấy cũng vào loại ghê gớm trong họ Uchiha, sở hữu cả cái dojutsu xịn mà Danzo tin là còn điều khiển được cả Madara >>> Ita cũng phải gặm xương trâu để lên được MS đấy.
Nói tóm lại thực ra cái bực mình trong vụ lên MS của Sasuke là nó hoàn toàn thụ động trong cái sự power up đấy (Ita sắp xếp để nó lên MS) nhưng cuối cùng nó lại sử dụng cái sức mạnh đấy theo kiểu lăng nhục mong muốn của anh ấy vậy.
Vậy tôi thử hỏi cậu, itachi nhờ vào thuật stukiyomi quá imba đấy, đánh có lần nào dùng não nhiều không, hay chỉ toàn chỉ tay là nắm thế cuộc, lúc đánh dei đó itachi cũng dùng sharingan nhìn thấu thuật và xài gen với dei cũng nhờ sharingan sao phãi xoắn. Rồi với đẳng cấp sharingan như thế thì thử hỏi bao nhiêu người master lên được như itachi sặc không tính anh em cụ mad.
Ita đánh bại Oro và Dei = gen thường ấy, chứ có phải Tsu đâu

. Còn 3 lần anh này dùng Tsu:
- Lần 1 tấn công Kak. Lúc ấy Kak đã kiệt quệ (chính Kak từ thừa nhận) do mất sức từ việc dùng sharingan cộng với dính áp lực từ cái clone nổ của Ita. Hoàn toàn ko cần thiết.
- Lần 2 dùng lên Sasuke. Cái này khỏi kể, rất ko cần thiết.
>>> Cả 2 lần có chung mục đích là tự làm mình kiệt chakra để lúc Jir xuất hiện thì có cớ chạy (bảo Kis là "tớ mệt lắm rồi")
- Lần 3 dùng lên Sasuke. Chẳng có mục đích giết nó. Khỏi kể.
>>> Nói chứ Ita dựa vào Tsu lúc nào?
Còn cậu nói Ita dựa vào đầu óc lúc nào thì hãy để ý, anh ý luôn tìm hiểu trước về đối thủ. Ta thấy ko biết bằng cách nào mà anh ấy cứ như luôn biết trước trình độ đối thủ, cũng như nhận ra các thuật mà người đó dùng (lần đầu ông này xuất hiện, thấy Sasuke xông vào, kêu ngay "Chidori hả?" mình bảo "quái, sao nó biết?" )
Nếu thực lòng Ita muốn tóm Cửu Vĩ thì thật chứ chả bao giờ có chuyện Nar có thời gian chuẩn bị cái SM, mà thể nào cũng bị thộp bất ngờ lúc nào ko biết
Còn bạn Hover nói cái chuyện Tsukuyomi ấy, thì ta thấy thứ tự xài thuật yêu thích của Ita là thế này: gen thường>>>Tsu >>> Ama >>> Sus (ngược với Sasuke).
Một phần thì theo tớ hiểu, đấy là theo từ thứ tự ít hại mắt nhất mà lên.
Nhưng cái quan trọng hơn là thực tình Ita là cái người cực ghét chém giết. Số trời buộc làm ninja thì làm ninja thế thôi, lại còn khổ cái là thiên tài nữa

(tham khảo DB nữa) Dùng gen muốn tha ko giết đối thủ cũng dễ (mà vẫn khống chế được), chứ lôi lửa (Ama hay lửa thường) ra thì khó kiểm soát hơn.