Quả thật lâu lắm rồi không post bài và cũng đang trong giai đoạn cai gamevn để thi đại học nên cũng chả theo dõi đc topic như trước nữa nhưng hôm nay thấy các bạn tranh luận hăng quá nên cũng góp vui tý vậy.
Quả thật xã hội ta sống không hề công bằng, chân lý thuộc về tay kẻ mạnh, chính vì thế luôn có cảnh thằng mạnh hơn bắt nạt, trấn lột thằng yếu hơn ( USA r ap e Irắc, Isaren(?) bắt nạt Pa-les-tin).
Tuy vậy, chúng ta đang sống trong hòa bình mà không có WW3 là bởi luôn có sự cân bằng giữa hai thế lực mạnh nhất thế giới là Nga và Mỹ. Cả hai thế lực của hai cực TG lúc này sẽ không gây chiến với nhau nên chúng ta đang hưởng đc cái gọi là hòa bình. Không phải Mỹ không muốn gây chiến hoặc Nga có chính sách ngoại giao hòa hảo khôn khéo mà chính bởi vì cả hai đều có vũ khí hủy diệt hoàn toàn đối phương khi chiến tranh xảy ra "checkmate's power" ..
Khi xưa Đinh Bộ Lĩnh thống nhất 12 sứ quân thì dân ta mới được hưởng hòa bình, ngày nay chúng ta yêu hòa bình bởi chúng ta là một nước chịu thiệt hại nặng nề của chiến tranh. Mỹ chưa bao giờ bị tàn phá bởi chiến tranh nên họ luôn đi gây chiến. Cũng giống như ta vẫn chặt phá rừng, xả hóa chất độc hại mặc dù ta biết rõ hậu quả đến không chỉ chúng ta mà còn đến toàn thế giới. Thế giới sẽ không bao giờ thay đổi nếu chỉ một vài cá nhân nhận ra mà phần còn lại của thế giới không nhận được một "bài học".
Về mặt nào đó lý tưởng của Pain là đúng. Sức mạnh hủy diệt giống như một thanh gươm kề vào cổ các lãnh chúa ngăn họ gây chiến ( thế giới bây giờ cũng vậy ) thế nhưng nếu Pain chết đi thế giới sẽ sẽ rơi vào tinh trạng hỗn loạn, chết chóc chưa từng thấy để tranh giành thứ sức mạnh thống trị ..