Mấy dòng cảm nghĩ về Pain
Nói thật là sau khi coi xong chap này, khí trời oi bức lại càng oi thêm X(
bức xúc quá không kìm nổi, phải làm mấy dòng này X(
Nagato-Pain một thằng mở mồm ra vì thế giới, vì nhân loại,vậy làm sao để mang lại hòa bình cho nhân loại theo hắn chính là bằng cách ra sức khủng bố, chế tạo các thứ vũ khí hủy diệt siêu hạng nhằm dùng nó tàn phá thế giới, khiến thế giới trong đau thương và chết chóc mà bắt tay nhau gây dựng hòa bình, một hòa bình ngắn ngủi trong những chuỗi ngày bất tận của sự hận thủ và đau khổ

Tớ có thể nói một câu, những cái luận điệu " hòa bình đến từ đau thương và chết chóc", "hòa bình thật sự chỉ đến khi ai cũng chịu đau khổ như ai" chỉ là những thứ rác rưởi được Pain phun ra để lòe bịp thiên hạ, để che dấu cho cái mục đích ích kỷ, hèn hạ của y.
Đúng, thế giới không có hòa bình lâu dài và thật sự vì con người không hiểu được nhau, luôn mâu thuẫn nhau, những mâu thuẫn từ chỗ là mâu thuẫn cá nhân đến mâu thuẫn dân tộc, từ những trận tranh cãi nổ ra chiến tranh, đau thương, chết chóc là hậu quả nhưng con người không phải là một loài thú ngu muội chỉ biết đánh nhau và gieo rắc đau thương, chính từ những đau thương ấy, con người rút ra những bài học để tránh lập lại những sai phạm quá khứ nhờ thế con ngươi mới có thể phát triển, mới có thể hoàn thiện.
Và một trong những bài học thực tế mà con người rút ra được chính là việc tìm đến nhau bằng tình yêu, bằng cách thấu hiểu lẫn nhau để có thể gần nhau hơn, tránh xảy ra những mâu thuẫn đáng tiếc.
Chỉ có điều, Pain với bộ não và tâm hồn bị thương tổn từ bé chỉ có thể nhìn trong một cái hạn hẹp, đau thương sinh thù hận và thù hận sinh đau thương thành một vòng luân hồi không thể phá bỏ. Con người chỉ là những sinh vật ích kỉ không bao giờ thấu hiểu lẫn nhau. Bằng những luận điệu ích kỉ ấy, Pain từ một người bình thường đã tự đặt mình ngang hàng thần thánh, bằng việc dùng vũ lực, chết chóc để hủy diệt tất cả, đưa con người về với thủa ban đầu, nhưng nhóm nhỏ run rẩy sợ sệt bám lấy nhau để sống. Đối với Pain, khung cảnh hoang tàn đó chính là hòa bình thật sự. Nhưng tên thần kinh mạo danh thần thánh như y có suy nghĩ rằng: trong cái xã hội phát triền ngày nay, cuộc sống yên bình, đu no đủ ấm, không chiến tranh con người còn khó đoàn kết. Thế thì trong cái khung cảnh chết chóc phải dành dật từng li sự sống thì con người còn thoái hóa thế nào. Pain có nghĩ đến chăng ?
Pain hứng chịu nỗi đau mất gia đình, người thân bè bạn thế có nghĩ đến những đứa trẻ những con người hôm nay đang sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, của bè bạn ngày hôm sau khi Pain thực hiện kế hoạch thành công, sẽ lại trở thành những phiên bản khác của Pain, lại đầy hận thù.
Dùng thù hận để đối đáp thù hận, chiến tranh, chết chóc để đối với chiến tranh chết chóc đích đến cuối cùng sẽ chằng phải là hòa bình mà chỉ là càng nhiều đau thương chết chóc, Pai đã nghĩ đến chăng.
Hay kẻ ích kỷ như Pain, sau khi chứng kiến Naruto, cũng hoàn cảnh như mình nhưng lại tin vào con người, tin vào tương lai về một thế giới mà con người sống chan hoà, thấu hiểu nhau, yêu thương nhau như sự phụ Jiraiya của mình mơ ước, một người bị ruồng bỏ nay lại được cả làng không tiếc sinh mạng bảo vệ, người con gái thầm yêu cũng không tiếc thân mình tương cứu, so với hắn một kẻ bị thế giới căm ghét, không người thân, không gia đình không còn nơi nương tựa, hắn có hiểu rằng chính hắn là người đầy hắn và hố đen tuyệt vọng, xích hắn bằng những dây xích chắc chắn của lòng căm thù vả nổi đau khổ cùng cực.Và đặc biệt, hắn cho rằng hắn là ai mà có quyền nhận rằng, dù hắn có giết bao nhiêu người người thân yêu của người khác, tạo ra bao nỗi đau và thù hận trên thế giới thì cũng không ai có thể trách móc hắn vì nổi đau của hắn còn to lớn hơn
Nói thật là càng nói về hắn tớ càng muốn chửi, nhưng nghĩ cho cùng hắn cũng chỉ là một nạn nhân, đáng thương hơn đáng hận.