Naruto( New topic 4)

  • Thread starter Thread starter Dragon90
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Có khi nào thằng này giết thằng kia xong rồi mệt quá ộc chakra ra chết luôn ko nhỉ :))
 
Cho hỏi tsukuyomi dịch ra tiếng việt là chiêu gì dzạ
Với có cái thắc mắt là xem chap 387 thì có trò là luyện MS bị đui. Roài móc mắt thằng khác trong gia tộc để sáng lại. Nhưng mà thằng đó đã luyện MS roài, vậy cũng như không. ex: VỤ MANDARA , 2 anh em nó đều luyện MS. Thằng anh đui roài móc mắt em cũng luyện MS. Vậy thì có đui lần 2 ko?
 
Cho hỏi tsukuyomi dịch ra tiếng việt là chiêu gì dzạ
Với có cái thắc mắt là xem chap 387 thì có trò là luyện MS bị đui. Roài móc mắt thằng khác trong gia tộc để sáng lại. Nhưng mà thằng đó đã luyện MS roài, vậy cũng như không. ex: VỤ MANDARA , 2 anh em nó đều luyện MS. Thằng anh đui roài móc mắt em cũng luyện MS. Vậy thì có đui lần 2 ko?

Chuyện này chắc lỗi của cả bên viết lẫn tuI! Tui chủ quan quá! Tên nó là Tsukiyomi, tức là Nguyệt Hoàng Tuyền, tiếng Việt chuẩn là Mặt Trăng dưới suối vàng, địa ngục, tiếng Anh là Moon Underworld!
Còn cái thắc mắc kia thì xem lại chap 386 của HunterVN dịch là nhớ ngay! Cái vụ Madara móc mắt em trai là lần đầu tiên! Sau đó mới nảy sinh nhãn thuật mới là dòng họ móc mắt nhau! Chì cần 1 người có MS rồi móc mắt em trai thì chắc là OK! Vấn đề khó hiểu là sao phải lôi nhau đến mật thất nhà Uchiha để úynh!
 
Vấn đề khó hiểu là sao phải lôi nhau đến mật thất nhà Uchiha để úynh!
Đánh chỗ khác thì mắt sẽ bị con cọp cướp mất.
 
chắc ở nhà cho yên tĩnh
dễ làm việc
ko ồn ào .
 
Hừm! 23h30 lên onemanga! Vẫn chưa có 388! Thế mà giờ 0h30 lên đã lại có rồi! Chẳng hiểu ra làm sao nữa? Ryuuseigai dịch nhanh cho bản dịch chất lượng nhé! Lâu ngày chẳng lên topic gì cả!
 
Đọc xong thấy tập này có nhiều mảnh ghép quá! Nhất là lúc Itachi định móc con mắt của Sasuke! Tưởng thủ ấn của Amaterasu thế nào, hóa ra là vẫn như thường, nhưng sao lại phải nhắm con mắt bên trái nhỉ???????????????
 
chưa có bản tiếng Việt nên chưa đọc
chờ bản dịch TV đây
em dốt tiếng Việt giỏi tiếng Anh nên cần tăng cường đọc tiếng Việt=))
 
Lúc đầu đọc cứ tưởng làn này Sas mất thật, không ngờ vẫn chỉ là ảo, bó tay..... Cứ như thế này thì 2 đứa chúng nó còn đánh nhau dài =))
 
Lần này là Amaterasu, ko phải là ảo nữa đâu, để xem thằng Sas làm thế nào thoát nổi, đừng nói là dùng Sharigan copy lại nhá =))
 
Hừm! 23h30 lên onemanga! Vẫn chưa có 388! Thế mà giờ 0h30 lên đã lại có rồi! Chẳng hiểu ra làm sao nữa? Ryuuseigai dịch nhanh cho bản dịch chất lượng nhé! Lâu ngày chẳng lên topic gì cả!

:'> Em nông cạn nhất hội, ko dám vào nhiều, mỗi lần vào cũng ko dám nói nhiều! Với lại những gì cần nói các anh chị đã nói hết rồi còn đâu!;;) Em đứng ngoài cổ vũ! 388 đã dịch xong từ đêm qua còn lúc nào release là lệnh của anh NPP, em ko dám cãi!:'>
 
;))...xem chơi...nhóm tớ mới mần...chủ đề thì ít ngừi làm :))...naruto lúc lớn nè

 
Ớ hớ hớ, đẹp thật anh ạ, nhưng em thấy thằng Nar có cái râu mèo vậy chẳng hợp tẹo nào, phải như Hokage 4th để tóc vậy mới đẹp, chứ Nar ko đẹp lắm, anh thử tưởng tượng kiểu tóc khác đi ạ, nhưng mà công nhận anh giỏi thật :x
 


=HunterVN Present=

Please contact us before hosting this file

=Translator= : Ryuuseigai
=Typesetter= : NPP & PNHN
=PR & QC= : NPP


Download Link : Naruto 388

Read Online Link : Click Here


 
sao coi bản tiếng Anh với bản dịch thấy thoát nghĩa nhìu vậy nhỉ =_+
@Trùm:cha con mà ;))...lúc đầu tính làm 4th...nhưng mặt nó ko hiền như 4th..nên cho làm Nar :))
 
Cái hình Nar lúc lớn bác shadowind vẽ đẹp nhỉ :x Trông giống 4th quá, đúng là cha nào con đấy ;))
 
Cái râu mèo của anh hơi bị lệch =)) .....Chap này tưởng itachi đã luyện ấn xong chuẩn bị đánh , ai dè mới thủ ấn .......Ko biết mọi người nghĩ thế nào, chứ tớ mới xem lại mấy vol đầu, xem mấy cảnh đánh nhau thấy vẽ hoành tráng hơn bây h ......:-<...2 anh em nhà này đánh nhau thì chả mấy , toàn luyên thuyên với cả xài ảo thuật , đoạn hay thì mãi chưa release.....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top