Naruto[New topic 5]

Status
Không mở trả lời sau này.
Mấy cái đấy cũng bình thường thôi :-"
Nếu như bọn nhân vật phụ ( nhất là mấy đứa phản diện ) không mạnh lên thì main char của chúng ta cũng sẽ dậm chân tại chỗ :-s Thế nên mới phải có sự xuất hiện của những nhân vật "có vẻ" vô đối, rồi sau đó những nhân vật này lần lượt sẽ bị main char hạ hoặc vượt qua 8-}
 
rốt cuộc bác itachi diệt cả nhà do họ phản bội hả. ôi tội nghiệp bác quá vì làng lá ma diệt tộc(tui là fan của bac ay)
 
Đúng là cốt truyện theo kiểu DragonBall, đầu tiên là thằng Fide "Vũ Trụ đệ nhất cao thủ" sau lòi thêm ra thằng Xên bọ hung đánh cho nhân vật chính phải dùng đến "niềm tin" mới thắng được, rồi cuối cùng mọc ra thằng Mabu vô đối vũ trụ diệt hàng nghìn hành tinh lớn nhỏ, Nar cũng y thế, phần 1 Boss khủng là Oro và thêm thắt thì có anh Ita, Kyuubi xếp vào hàng vô địch, thế mà sang phần 2 anh Oro bị thằng nhãi con Sas chém thành ba khúc thật là thê thảm, Kyuubi thì biến thành Pet của Madara và Madara + Kyuubi thì thua 1st, thật là kinh hãi

mới thế thôi mà bác đã thấy kinh hãi thì hok hiểu bác đọc hết 100~ tập của Phong Vân thì sao nhỉ ;)) chắc bác lăn đùng ra xỉu mất :))
 
mới thế thôi mà bác đã thấy kinh hãi thì hok hiểu bác đọc hết 100~ tập của Phong Vân thì sao nhỉ ;)) chắc bác lăn đùng ra xỉu mất :))
Phong Vân thì số lượng nhân vật đông đảo kinh người, càng về sau càng xuất hiện nhiều quái nhân :-s
P.S: Tuần sau là ra chap 400 rồi đấy, mọi người có định làm gì để kỉ niệm không ý nhở :'>
 
mới thế thôi mà bác đã thấy kinh hãi thì hok hiểu bác đọc hết 100~ tập của Phong Vân thì sao nhỉ ;)) chắc bác lăn đùng ra xỉu mất :))

giờ này đọc hết 111 tập phong vân chắc luyện ma đao để hóa điên và vào nhà thương điên luốn:p
 
shikamaru,nhưng tiếc là vì sức quá gà nên nó chỉ có thể làm đến advitor là cùng =))
hokage có thể ko cần thông minh đến mức đó nhưng quan trọng là phải khủng ,trâu bò :D

mà lão tác giả có chế quá ko nhỉ ? ban đầu thì nói cửu vĩ là con quái có sức mạnh kinh khủng chưa 1 ai có thể ngăn dc,4th phải bỏ mạng mới seal dc nó,khi biết MS có eff là control cửu vĩ thì còn chấp nhận dc,nhưng đằng này bây giờ lại mọc ra ông 1st khủng vô đối 1 mình solo cửu vĩ với cả madara,mà lại thắng tuyệt đối mới ghê chứ :D,madara bị trọng thương phải giả chết lặn mất tăm...mà 1st vẫn ngon lành cành đào ,ít nhất là vẫn sống nhăn và ko mất bộ phận nào=))
Trong truyện nhiều lúc cũng hay nói quá....giống truyện Kyo mắt quỷ..thằng kiếm sĩ có ma thuật điều khiển nước của dòng họ Mibu...ông sư phụ của thằng đó bảo là mạnh đến mức các Trưởng Lão cũng không đấu lại được....nhưng sau đó lại bảo là các Trưởng Lão là thần...không ai có thể đánh thắng họ đâu ===> Thiếu logic ::(
Với lại trình chế của tác giả Naruto có vẻ đuối dần rồi ::)
 
Anh 4th ngày trước vất vả lắm mới seal đc con Kyuubi, thành anh hùng của làng, đc tôn thờ tâng bốc blah blah....
Thế mà nghe bạn Madara kể anh 1st óanh con Kyuubi mà vẫn khỏe re, còn đâu lịch sử hào hùng của anh 4th nữa [-(

Nghi bạn Madara hơi điêu lên 1 tí vì đằng nào anh 1st cũng đánh thắng mình, bạn Madara sợ mất mặt với con trẻ [-(
 
tình hình là các bạn có thể tóm tắt truyện cho mình từ chap 388 được ko?
mù tiếng Anh muốn đọc tiếng Việt mà ko có
 
tình hình là các bạn có thể tóm tắt truyện cho mình từ chap 388 được ko?
mù tiếng Anh muốn đọc tiếng Việt mà ko có

anh này thật là vô đối =))

này ...

Nghi bạn Madara hơi điêu lên 1 tí vì đằng nào anh 1st cũng đánh thắng mình, bạn Madara sợ mất mặt với con trẻ
thỉnh thoảng lại thấy có vài cái plot nó ............... =)) nghi thằng đấy điêu lắm =))
 
tình hình là các bạn có thể tóm tắt truyện cho mình từ chap 388 được ko?
mù tiếng Anh muốn đọc tiếng Việt mà ko có
mấy cái này lên google search một cái là đầy ra ấy mà :|
 
P.S: Tuần sau là ra chap 400 rồi đấy, mọi người có định làm gì để kỉ niệm không ý nhở
còn 5 ngày nữa,thi cử đến nơi rùi :((,hay liệu có kịp để ta làm ngôi nhà thứ 6 nhỉ :D
Với lại trình chế của tác giả Naruto có vẻ đuối dần rồi
yeah,điển hình là việc tác giả "tự nhiên bỏ quên " kisame và 3 thằng lâu la của sasuke =))

tình hình là các bạn có thể tóm tắt truyện cho mình từ chap 388 được ko?
mù tiếng Anh muốn đọc tiếng Việt mà ko có

=))
có thể vào đây đọc online nè
http://vnsharing.net/forum/forumdisplay.php?f=145

Ừ mà fan.vnmanga sao ko thấy hoạt động nữa nhỉ
chính xác :|

Nếu như bọn nhân vật phụ ( nhất là mấy đứa phản diện ) không mạnh lên thì main char của chúng ta cũng sẽ dậm chân tại chỗ Thế nên mới phải có sự xuất hiện của những nhân vật "có vẻ" vô đối, rồi sau đó những nhân vật này lần lượt sẽ bị main char hạ hoặc vượt qua
đó là cách sáng tác bây giờ đấy :|,ban đầu chỉ là 1 ý tưởng... rồi tác giả bắt đầu chế,chế ...chế =))
 
nói j thì nói chứ cái thằng kiểu như Sas thì ngu lắm...mang tiếng là Genius của bọn choai choai đầu phần 1 mà đầu óc thiểu năng lắm...ai nói j cũng tin =)) cuối cùng cứ nung nấu trả thù xong rồi trả thù ko đc thì gầm rú lên như thằng điên =))
Xin lỗi các fan của Sas chứ, Sas với Itachi đúng là 1 trời 1 vực, đánh nhau mình vẫn khẳng định Itachi thắng chứ ko phải Sas ghẻ =))
 
ko phải ngu mà là hơi tin người thui^_^;))
nhưng bản tính phản bội thì có thừa
nếu mandara nhận sas làm đệ tử thì thế nào ổng cũng bị thịt giống oro
 
Ấy kishi cũng có nói 1st đánh thắng Mad+Kuuybi mà vẫn khỏe đâu, nếu khỏe thì đã không phải nhường chức Hokage cho thằng em như thế. Chắc là không chết nhưng bị những thương tật vĩnh viễn mà mắt thường không thấy đc (vô sinh chẳng hạn :'>)
 
Cho hỏi : nếu 1st win dc Mad với Kuu sao lại bị cái thằng gì gì có 5 tim trong Akat luộc vậy =.= nếu thằng đó mạnh hơn 1st mà bị Nar nhét cho 1 quả Futon = > liệt chiếu =.=
 
Lý do chắc là cắn trộm hoặc 1st lúc đấy tuổi già sức ấy, mà cũng có thể là chính vì trận chiến với Mad chăng :)) ?!!
 
1st có bị thằng tim luộc đâu =.=...... nhầm rồi bạn ạh !! Xem lại cái chap đấy đi, thằng bị luộc là 1 thằng làng cát.
 
Cho hỏi : nếu 1st win dc Mad với Kuu sao lại bị cái thằng gì gì có 5 tim trong Akat luộc vậy =.= nếu thằng đó mạnh hơn 1st mà bị Nar nhét cho 1 quả Futon = > liệt chiếu =.=
Đã bảo bao nhiêu lần là cái thằng 5 tim đấy không "luộc" được 1st rồi cơ mà >.<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top