Naruto[New topic 5]

Status
Không mở trả lời sau này.
Lúc đầu ghét nó vì cái tính thù dai lại lạnh lùng một cách ngu ngu 8-} Nhưng ít ra vì cả nhà bị anh giết thì cũng tạm chấp nhận. Bây giờ lòi ra sự thật thế này thấy nó chả đáng ghét nữa, lên 1 tầng khác của 8-} rồi.
 
Lúc đầu ghét nó vì cái tính thù dai lại lạnh lùng một cách ngu ngu 8-} Nhưng ít ra vì cả nhà bị anh giết thì cũng tạm chấp nhận. Bây giờ lòi ra sự thật thế này thấy nó chả đáng ghét nữa, lên 1 tầng khác của 8-} rồi.

Làm sao mà trách sas đc? Ai mà biết đc ngày mai nó sẽ thế nào? Ai mà biết đc sự tình nó lại ra như thế? Khi Sas biết chuyện, thì Sas mới chỉ là 1 đứa trẻ, chẳng hiểu cái quái gì về sự đời cả. Nhìn thấy Ita đứng bên cạnh xác cha mẹ, tay cầm kiếm dính đầy máu. Bằng chứng đầy đủ, hỏi sao Sas ko tin cho đc? Đến Kak còn ko biết sự thật về Ita thì Sas biết = niềm tin à?
 
Phú đã lập topic mới rồi...cảm phiền mọi người đừng comment ở đây nữa...xin cám ơn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top