ah,hồi đầu mới ra naruto thì nhân vật sasuke dc nhiều người ,cả trai cả gái thích (dạo đó đi đâu cũng thấy để avatar sasuke với itachi)vì tưởng nó là nhân vật tốt ,cool boy ít nói biết suy nghĩ kỹ trc khi hành động...số phận đáng thương có mối thù lớn phải trả,nhưng nhờ bàn tay nhào nặn của kisi bản chất của nó mới dần biến chất ra ->ghét ->anti
cái hội sas-fan đó,mình ko đủ đô để hiểu các bạn ấy nghĩ gì,nhưng thử liệt kê vài khả năng:
-thích kiểu con gái,đơn giản chỉ vì anh í cool,đẹp trai(mặc dù rởm) ,chả cần quan tâm biết đến cái gì khác nữa,ví dụ này nhiều mà,như kiểu hâm mộ mấy anh diễn viên hay cầu thủ bóng đá đẹp trai ấy,hâm mộ nhưng có biết anh từng đóng những phim gì hay là chơi vị trí nào ,clb nào đâu
-thích kiểu mù quáng,đã thích thì biết rõ anh xấu thế nào cũng chiều,anh là trùm xã hội đen hay thằng điên định hủy diệt thế giới cũng mặc,cái này có thể ví dụ Sesshomaru bên Inuyasha,ban đầu là phản diện xịn,nhưng fan đông đảo hơn cả Inuyasha,sau rồi tác giả xây dựng nhân vật này tốt hơn,nên số fan ko giảm mà còn tăng,ko như kisi làm ngược lại với sasuke
-thích kiểu ... hitler,tổng hợp cái xấu 2 kiểu trên kiểu này là tiêu cực nhất,cái này chắc khỏi ví dụ nhỉ
,ah ví dụ em misa trong Death Note cũng dc,chả cần quan tâm đến cái gì khác,anh Kira là thần anh Kira là thánh anh giết sạch cả loài người cũng dc ,tất cả mọi người làm gì cũng đều sai mỗi anh Kira là làm gì cũng đúng cũng hợp tình hợp lý
![]()
Đồng chí chỉ được cái nói đúng
. Hồi đầu, nếu đặt lên bàn cân so sánh thì tớ còn thích Sặc hơn Nar 1 chút, tuy ko bằng Neji hay Kak, nhưng nói chung là vẫn có thích như tất cả các nv trong truyện
. Nhưng dân dần, với sự thoái hóa biến chất của anh ấy, càng lúc càng thấy ghét, và đỉnh điểm là quả cắn trộm Oro, lợi dụng lúc ng` ta ốm liệt giường bất ngờ ra tay rồi mới dám nhảy vào abc xyz "mày làm tao phát ói" blah blah, trong khi chính nó vừa mới đú Oro xong, qua đoạn này thì tức dek chịu được nữa, gia nhập anti hội 
)vì tưởng nó là nhân vật tốt ,cool boy ít nói biết suy nghĩ kỹ trc khi hành động...số phận đáng thương có mối thù lớn phải trả,nhưng nhờ bàn tay nhào nặn của kisi bản chất của nó mới dần biến chất ra ->ghét ->anti
,ah ví dụ em misa trong Death Note cũng dc,chả cần quan tâm đến cái gì khác,anh Kira là thần anh Kira là thánh anh giết sạch cả loài người cũng dc ,tất cả mọi người làm gì cũng đều sai mỗi anh Kira là làm gì cũng đúng cũng hợp tình hợp lý




