Naruto [New topic 8]

  • Thread starter Thread starter Dragon90
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
vậy thì sas ko cần kill bạn tốt vẫn có ms
sao thế nhỉ ?
cần gì phải bạn tốt ? chỉ cần là một người gần gũi với mình là đc... và người đó là Itachi :-<


Cái truy nã đó thì gần như ninja cấp cao nào cũng dính, ông Asuma bị truy nã với giá vài chục triệu đấy, Kak có giá còn cao hơn nữa ;))
thế lên tầm Oro chắc phải vài trăm =))


toàn hâm mộ những người có vấn đề về thần kinh, bạn U_S có sở thích lạ thật ;;)
:-"
 
cần gì phải bạn tốt ? chỉ cần là một người gần gũi với mình là đc... và người đó là Itachi :-<

nói nhỏ thôi :'> bạn Trùm mà biết là mệt đấy :'>
Sao phải nói nhỏ, chẳng lẽ anh trùm có "quan hệ ngầm vô cùng đặc biệt " với U_S àh ;;) >:)
Cái truy nã đó thì gần như ninja cấp cao nào cũng dính, ông Asuma bị truy nã với giá vài chục triệu đấy, Kak có giá còn cao hơn nữa
Không đâu, cái của Asuma đó là treo đầu, cái này là chợ đen chơi theo luật rừng (mấy thằng hắc đạo dùng đẻ trừ khử những Shinobi gây nguy hiểm đến mình) , còn mấy cái truy nã theo cấp là của mấy làng đặt ra để đánh giá mức nguy hiểm của mấy thằng tội pham chạy trốn .
 
Sao topic này tăng trưởng nhanh thế....thể nào cũng bị mấy mod chú ý mà xem =))
Mấy ông tán gẫu cẩn thận...có vẻ hơi ngoài lề rồi đấy ;))
 
cái này là muốn chiến tranh hay hòa bình đây :)) :))
cái hình đó trong chap 399, trang 10-11
Mấy em thất kiếm là ng` của làng sưong mù, chỉ có Zabuza là từng có ý định lật đổ Mizukage nhưng không thành, có anh Kíame thì cóc rõ tại sao nó bị truy nã, 5 đồng chí còn lại thì bó chân, phải chờ Kishi mới biết.


Nhưng em đếm đi đếm lại chỉ thấy 6 cây kiếm =((

Em vừa nghĩ ra một giả thuyết mới về lý do anh Sas bỏ làng đi.
Thế này nhé, anh sas có một biến cố lớn trong thời thơ ấu đúng không, thế... liệu anh ấy có mắc chứng... tự kỷ không nhỉ 8-}. Nar thì cũng mắc chứng này nhưng .. nhẹ thôi và vượt qua đc nên trở thành idol của những bạn bị tự kỷ khác ( điển hình là Hinata :D) tuy nhiên với ban sas thì Nar ko chỉ đơn thuần là Idol mà còn là mối tình đầu (đơn phương) của bạn ý :'>. Mọi truyện diễn ra rất tốt đẹp Nar bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh ý nhưng biến cố lớn đã xảy ra khi Sas gặp lại Itachi, bằng con mắt vô đối của mình anh ý đã thấy đc tình cảm bệnh hoạn của Sas và cố cứu thằng em thoát khỏi kiếp pede nên đã dùng MS để nói với Sas rằng "mày với nó đều có trym thì kết hôn = niềm tin à :devil:" + vẽ ra cái cảnh đêm tân hôn bệnh hoạn và bất lực của Nar+Sas 8-} ==> anh sas trải qua một cú shock tình cảm đầu đời ==> chấn thương não nặng :devil: .

Khi anh ấy đc Tsu cứu cho tỉnh lại, quá đau khổ vì mối tình bất thành của mình anh Sas đã muốn nhờ một chiêu rasengan của Nar để tự tử nhưng bị kak ngăn cản =((. Buồn bã + thất vọng cuộc đời anh sas rơi vào ngõ cụt=((. Thế rồi, một ngày một tia hi vọng một "new light" đã đến với anh ấy :hug:. Trong một ngày hè nóng nực khi đang ngồi "sượng tứ" một mình thì bọn tứ quái âm thanh đến pr + đưa tờ rơi có nội dung như sau:
" Trung tâm bệnh hoạn konoha trân trọng thông báo: Sau nhiều ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt :whew: trung tâm đã tìm đc 1 vị danh y đẳng cấp lang vườn đó là dr.orochimaru. dr.oro đã từng 2 lần suýt tốt nghiệp BV y dược thái lan khoa "chuyển đổi giới tính" tiếng tăm của ông "nồng nặc" khắp năm châu, bốn bể, các bệnh nhân sau khi đc ông chữa đề có một nhận xét chung là "không thể nói đc gì":devil:.
Bạn có một mối tình đồng t... ư???
Bạn đau khổ vì xã hội ngăn cấm ư???
Bạn cảm thấy bất lực trong đêm đầu ư????
Hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thỏa mãn mọi mơ ước của bạn!!!
trung tâm bệnh hoạn konoha
giám đốc



đã ký "

dài quá chỉ post đến đây thôi chờ nghe ý kiến phản hồi rồi post tiếp :D
 
Nhưng em đếm đi đếm lại chỉ thấy 6 cây kiếm =((
7 cây mà, một cây ở phía trước, bị cái cuộn của 1st che khuất một tẹo, để ý kĩ là thấy ngay thôi :p
Mà cái vụ phát hiện này của Trùm hơi bị hay đấy ::) Với phong cách của bác Kishi thì giả thiết này hoàn toàn có thể xảy ra ;;)
@Phú: Cứ để hai bạn ý tự nhiên, đừng làm hai bạn ý ngại :'>
 
@Kylan: bệnh hoạn bệnh hoạn, a di đà phật bệnh quá, kinh quá ::(::(. Thôi bác thiô cho em nhờ ::(

Nhưng em đếm đi đếm lại chỉ thấy 6 cây kiếm
Còn 1 cây nữa cắm trước mặt 1st, bác đếm chưa :'>

Mà nhớ lại, trình còi như Zabuza ám sát Mad mà ko tèo, chạy được cũng giỏi ý chứ lỵ :'>

Bác nào bảo kiếm của thằng Sặc nằm trong Thất Đao thế, đừng làm xấu hình tượng tớ yêu thích chứ X(

@All: các cậu hiểu nhầm ý Phú rồi :'>. Ý bác ấy là tớ đây thích thằng Mad, mà anh này nhiều ng` cho là bệnh hoạn, mà A_D bảo vậy khác gì đá tớ:'>. Mà tớ thấy có sao đâu nhỉ, chả liên quan gì đến con NGỰA điên kia cả ạ :'>
 
Nhưng em đếm đi đếm lại chỉ thấy 6 cây kiếm =((

Em vừa nghĩ ra một giả thuyết mới về lý do anh Sas bỏ làng đi.
Thế này nhé, anh sas có một biến cố lớn trong thời thơ ấu đúng không, thế... liệu anh ấy có mắc chứng... tự kỷ không nhỉ 8-}. Nar thì cũng mắc chứng này nhưng .. nhẹ thôi và vượt qua đc nên trở thành idol của những bạn bị tự kỷ khác ( điển hình là Hinata :D) tuy nhiên với ban sas thì Nar ko chỉ đơn thuần là Idol mà còn là mối tình đầu (đơn phương) của bạn ý :'>. Mọi truyện diễn ra rất tốt đẹp Nar bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh ý nhưng biến cố lớn đã xảy ra khi Sas gặp lại Itachi, bằng con mắt vô đối của mình anh ý đã thấy đc tình cảm bệnh hoạn của Sas và cố cứu thằng em thoát khỏi kiếp pede nên đã dùng MS để nói với Sas rằng "mày với nó đều có trym thì kết hôn = niềm tin à :devil:" + vẽ ra cái cảnh đêm tân hôn bệnh hoạn và bất lực của Nar+Sas 8-} ==> anh sas trải qua một cú shock tình cảm đầu đời ==> chấn thương não nặng :devil: .

Khi anh ấy đc Tsu cứu cho tỉnh lại, quá đau khổ vì mối tình bất thành của mình anh Sas đã muốn nhờ một chiêu rasengan của Nar để tự tử nhưng bị kak ngăn cản =((. Buồn bã + thất vọng cuộc đời anh sas rơi vào ngõ cụt=((. Thế rồi, một ngày một tia hi vọng một "new light" đã đến với anh ấy :hug:. Trong một ngày hè nóng nực khi đang ngồi "sượng tứ" một mình thì bọn tứ quái âm thanh đến pr + đưa tờ rơi có nội dung như sau:
" Trung tâm bệnh hoạn konoha trân trọng thông báo: Sau nhiều ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt :whew: trung tâm đã tìm đc 1 vị danh y đẳng cấp lang vườn đó là dr.orochimaru. dr.oro đã từng 2 lần suýt tốt nghiệp BV y dược thái lan khoa "chuyển đổi giới tính" tiếng tăm của ông "nồng nặc" khắp năm châu, bốn bể, các bệnh nhân sau khi đc ông chữa đề có một nhận xét chung là "không thể nói đc gì":devil:.
Bạn có một mối tình đồng t... ư???
Bạn đau khổ vì xã hội ngăn cấm ư???
Bạn cảm thấy bất lực trong đêm đầu ư????
Hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thỏa mãn mọi mơ ước của bạn!!!
trung tâm bệnh hoạn konoha
giám đốc



đã ký "

dài quá chỉ post đến đây thôi chờ nghe ý kiến phản hồi rồi post tiếp :D


có người muốn cạnh tranh với fanfic của Jin (viết tiếp đi bác :> )
Mọi người có biết thanh của Zabuza có trò gì lợi hại ko ?:-/ Chứ Zabuza cắn trộm Mad mà chạy kịp thì hơi khó tin.
 
7 cây mà, một cây ở phía trước, bị cái cuộn của 1st che khuất một tẹo, để ý kĩ là thấy ngay thôi :p
Mà cái vụ phát hiện này của Trùm hơi bị hay đấy ::) Với phong cách của bác Kishi thì giả thiết này hoàn toàn có thể xảy ra ;;)
Hơ hơ....^^ Với Kishi, ko có gì là khó tưởng tượng......^^. Chắc 1st cài 7 tên mật thám vào làng để hành thích Mad. Nhưng ko ngờ kế hoạch ko những thất bại mà 6 tên còn bị Mad cảm hóa....có mình Zabuza là trung thành với 1st ^^...1st chết, Zabuza bơ vơ --> đi bụi cùng Haku....^^ =))

toàn hâm mộ những người có vấn đề về thần kinh, bạn U_S có sở thích lạ thật
Toàn những người đầu óc vĩ đại cả đấy....^^ Xem thử có thằng tướng nào giỏi = Hittle ko?

@kilanbac91: Bệnh quá....má ơi....^^ Chắc ông này là tín đồ của yaoi...^^! Bệnh quá....(nóng mắt.....^6)
@ All: Mọi người có muốn đốt nhà ko? Cứ nghe Phú! ^^
 
Tui có ý kiến thế này...cứ war thế này thì topic chắc cũng đủ lực để chịu được....chắc sập mất....bây giờ chúng ta và các fan Sặc hòa bình nhá.....bạn US vô đây spam thoải mái :hug:
 
Bác nào bảo kiếm của thằng Sặc nằm trong Thất Đao thế, đừng làm xấu hình tượng tớ yêu thích chứ
nhầm tý :-"
@All: các cậu hiểu nhầm ý Phú rồi . Ý bác ấy là tớ đây thích thằng Mad, mà anh này nhiều ng` cho là bệnh hoạn, mà A_D bảo vậy khác gì đá tớ. Mà tớ thấy có sao đâu nhỉ, chả liên quan gì đến con NGỰA điên kia cả ạ
cái này thì ai hiểu sao thì hiểu thui chứ phú nhỉ ;))
VnSnaruto-chap347-page-16.jpg

cái này :-?
suigetsu đã nói mà trừ khi thanh kiếm của sas ko phải tên là katana
 
Nhưng em đếm đi đếm lại chỉ thấy 6 cây kiếm =((

Em vừa nghĩ ra một giả thuyết mới về lý do anh Sas bỏ làng đi.
Thế này nhé, anh sas có một biến cố lớn trong thời thơ ấu đúng không, thế... liệu anh ấy có mắc chứng... tự kỷ không nhỉ 8-}. Nar thì cũng mắc chứng này nhưng .. nhẹ thôi và vượt qua đc nên trở thành idol của những bạn bị tự kỷ khác ( điển hình là Hinata :D) tuy nhiên với ban sas thì Nar ko chỉ đơn thuần là Idol mà còn là mối tình đầu (đơn phương) của bạn ý :'>. Mọi truyện diễn ra rất tốt đẹp Nar bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh ý nhưng biến cố lớn đã xảy ra khi Sas gặp lại Itachi, bằng con mắt vô đối của mình anh ý đã thấy đc tình cảm bệnh hoạn của Sas và cố cứu thằng em thoát khỏi kiếp pede nên đã dùng MS để nói với Sas rằng "mày với nó đều có trym thì kết hôn = niềm tin à :devil:" + vẽ ra cái cảnh đêm tân hôn bệnh hoạn và bất lực của Nar+Sas 8-} ==> anh sas trải qua một cú shock tình cảm đầu đời ==> chấn thương não nặng :devil: .

Khi anh ấy đc Tsu cứu cho tỉnh lại, quá đau khổ vì mối tình bất thành của mình anh Sas đã muốn nhờ một chiêu rasengan của Nar để tự tử nhưng bị kak ngăn cản =((. Buồn bã + thất vọng cuộc đời anh sas rơi vào ngõ cụt=((. Thế rồi, một ngày một tia hi vọng một "new light" đã đến với anh ấy :hug:. Trong một ngày hè nóng nực khi đang ngồi "sượng tứ" một mình thì bọn tứ quái âm thanh đến pr + đưa tờ rơi có nội dung như sau:
" Trung tâm bệnh hoạn konoha trân trọng thông báo: Sau nhiều ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt :whew: trung tâm đã tìm đc 1 vị danh y đẳng cấp lang vườn đó là dr.orochimaru. dr.oro đã từng 2 lần suýt tốt nghiệp BV y dược thái lan khoa "chuyển đổi giới tính" tiếng tăm của ông "nồng nặc" khắp năm châu, bốn bể, các bệnh nhân sau khi đc ông chữa đề có một nhận xét chung là "không thể nói đc gì":devil:.
Bạn có một mối tình đồng t... ư???
Bạn đau khổ vì xã hội ngăn cấm ư???
Bạn cảm thấy bất lực trong đêm đầu ư????
Hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thỏa mãn mọi mơ ước của bạn!!!
trung tâm bệnh hoạn konoha
giám đốc



đã ký "

dài quá chỉ post đến đây thôi chờ nghe ý kiến phản hồi rồi post tiếp :D

bó tay trí tưởng tượng phong phú của bạn :D
nghe như truyện Yaoi ấy :'>
 
7 cây kiếm đó chưa xuất hiện mà sao đếm được
cây kiếm của sasuke kiếm đâu ra thế nhỉ? .
 
nhầm tý :-"

cái này thì ai hiểu sao thì hiểu thui chứ phú nhỉ ;))
VnSnaruto-chap347-page-16.jpg

cái này :-?
suigetsu đã nói mà trừ khi thanh kiếm của sas ko phải tên là katana
Nhầm rồi, katana là cây của anh zabuza huyền thoại đấy
nghe như truyện Yaoi ấy
Cái đó đâu phải giống yaoi , nó vồn là yaoi mà =))
Hơ hơ....^^ Với Kishi, ko có gì là khó tưởng tượng......^^. Chắc 1st cài 7 tên mật thám vào làng để hành thích Mad. Nhưng ko ngờ kế hoạch ko những thất bại mà 6 tên còn bị Mad cảm hóa....có mình Zabuza là trung thành với 1st ^^...1st chết, Zabuza bơ vơ --> đi bụi cùng Haku....^^
Nhưng chẳng phải ngay từ lần đầu gặp zabuza thì anh Kak đã nói thằng đó là con quỷ làng sương mù với kỉ lục giết ng` vô đối ngay từ khi còn bé tí mà, anh ấy đẻ ra ở sương mù mà gặp đc đệ nhất à ? thêm nữa nói như vậy nghĩa là đám kia phải đc 1st đào tạo, trong khi đó nếu xét về tuổi tác, cứ cho lúc mấy anh ấy đc cài vào làng sương mù là khoảng 12 tuổi đi, thì h đã phải già khú rồi.
Toàn những người đầu óc vĩ đại cả đấy....^^ Xem thử có thằng tướng nào giỏi = Hittle ko?
cái này không phải là có ý thù địch gì đồng chí U_S nhưng tên của bạn phát xít ấy là Hitler chứ dek phải hittle, Hít-le (ghi như vầy) đúng là giỏi thật, có lẽ chẳng tướng nào giỏi bằng hít-le, nhưng giỏi hơn thì đầy( Võ Nguyên Giáp chẳng hạn :D )
 
cây kataana thấy anh zabuza xài thấy bình thường nhỉ
ko có vẻ mạnh hơn cây của kisame .
 
Tớ chỉ nhớ lí lịch của Kakashi nói về Zabuza là thằng này tập hợp 1 nhóm ninja tính làm phản ám sát Mizukage (Mandara) nhưng bất thành nên phải bỏ làng mà chạy. Phải chăng Zabuza đã biết bí mật của Akat :-?
 
Zabuza Momochi

Tuổi: 26 (đã chết)

Ngày sinh: 15 tháng 8

Nhóm máu: A

Màu mắt: Nâu

Màu tóc: Đen

Chiều cao: 183 cm

Cân nặng: 72 kg

Từ nhỏ là Zabuza sống ở làng Sương mù, trong giai đoạn mà bất cứ học sinh ninja nào cũng phải lao vào cuộc chém giết để giành các cấp bậc ninja. Nhưng Zabuza lại không phải là một cậu bé bình thường như bao đứa trẻ khác. Zabuza là một quái nhân. Năm đó, cậu đã giết chết tất cả các đối thủ khác. Từ đó người ta cũng khiếp sợ, ghét bỏ và khiếp sợ cậu.

Rời bỏ làng Sương Mù, Zabuza trở thành kẻ xấu và có 1 trợ thủ là Haku. Zabuza cùng Haku hoạt động cho lão Gato nhằm đàn áp những người dân Sóng Quốc. Naruto và đội 7 đã đánh nhau với Zabuza và Haku trong nhiệm vụ đầu tiên của họ tại làng Sóng.
đây, thông về nó đây, kiếm đc từ nguồn vi.wikipedia.org
 
ối giời ơi wiki =))=))=))=))=))

ko biết anh em còn nhớ cái fanfic vĩ đại này ko nhỉ,nó vẫn còn tồn tại và thậm chí còn thêm phần 3 mới ác =))

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hinata_Hyuga


thông tin trên wiki chỉ để tham khảo qua thôi chứ ko lấy làm nguồn chứng thực được :hug:
 
Nhưng em đếm đi đếm lại chỉ thấy 6 cây kiếm =((
icon này là hợp nhất :cool:

dài quá, ngại đọc...

Tớ chỉ nhớ lí lịch của Kakashi nói về Zabuza là thằng này tập hợp 1 nhóm ninja tính làm phản ám sát Mizukage (Mandara) nhưng bất thành nên phải bỏ làng mà chạy. Phải chăng Zabuza đã biết bí mật của Akat
Akat có bí mật gì ạ :| có cái trò luyện cấm thuật thì cũng bung ra rồi :'> có bí mật thì là thân thế 2 thằng Mad và Pain thôi chứ có gì đâu ạ :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top