Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, thế nói chỗ nào là phân biệt đc Kage Bushin đâu, đừng nói là đồng chí nhầm với cái vụ thằng Sặc dùng Sharigan ver 2 đoán trc hành động của Nar nhé :'>
Nói về nhìn thấu và xác định Chakra thì Byakugan còn hơn Sharigan 1 bậc, nó có thể nhìn rõ đc cả các đường "kinh lạc", vậy mà cũng chịu thua, Sharigan chỉ nhìn thấy 1 mớ chakra hỗn độn, quét kiểu gì, chẳng nhẽ clone ko có chakraKagebushin là tạo Clone từ Chakra, Sharingan có công dụng như một máy quét Chakra dĩ nhiên phải phân biệt được đâu là người thật đâu là clone tạo bàng Chakra chứ.

Tớ cũng đang ngồi đọc, hay tại trình E mình gà nên bỏ qua chỗ nàycũng đang chịu khó đọc lại thấy có mấy lần thằng sặc cười đểu bạn nar vì tội dùng kage bunshin trước mặt bạn sặc rồi
... đồng chí thấy thì post lên vậy, h tớ đi học :'>
nhưng ko thấy ai phát biểu anime nói sai sự thật nên cũng đang cố tìm chứng cớ, mỗi tội mỏi mắt
Nói về nhìn thấu và xác định Chakra thì Byakugan còn hơn Sharigan 1 bậc, nó có thể nhìn rõ đc cả các đường "kinh lạc", vậy mà cũng chịu thua, Sharigan chỉ nhìn thấy 1 mớ chakra hỗn độn, quét kiểu gì, chẳng nhẽ clone ko có chakra![]()
Đặc trưng của kage Bushin là chia Chakra cho clone nên clone họa động như một bản thể độc lập nên dĩ nhiên phải có dòng chảy Chakra.
Sharigan thì khác, nhìn xuyên qua thuât để phát hiện dòng luân chuyển chakra nên không bị đánh lừa.
Thế nhìn thấy cái đó thì biết đâu là thật đâu là giả hả ?
Byakugan không chỉ nhìn thấy mỗi mấy cụm khói thôi đâu

Hồi trước nói về cái này rồiKagebushin là tạo Clone từ Chakra, Sharingan có công dụng như một máy quét Chakra dĩ nhiên phải phân biệt được đâu là người thật đâu là clone tạo bàng Chakra chứ.
liệu bát vĩ của phải tuổi ko
biết đâu trong chap sau có thể nó kick đc ? vì mọi nguời ai cũng đều biết tương lai của vụ phang nhau thế này là Sặc còn sống do đc đứa con trong bụng karin cứu :o vì ko kịp sử lí hậu quả ...
,Anh yêu của Sạc đã hi sinh tấm thân của mình như Anh bộ đội Phan Đình Giót để hút cái cursel lv2 của nó
thế mà h lại cấy cái khác vào
liệu có sao ko nhỉ,dù sao cũng đáng lên ác thằng bựa này cứ tưởng anh nó làm nó tử tế lên ai ngờ càng ngày càng hư hỏng bú mớm con karin đú đởn xài MS mà chưa đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng [-x 
Thằng cha tác giả vẽ thằng naruto càng ngày tính cách càng tệ nổi nóng bất chợt chẳng coi ai ra gì X(

có thể là chia đều cho các kage bunshin còn lại.nếu kage bushin chia đều chảka cho các clone thì chẳng lẽ clone chết thì lượng charka đó cũng mất đi ả?

nếu kage bushin chia đều chảka cho các clone thì chẳng lẽ clone chết thì lượng charka đó cũng mất đi ả?![]()
byakugan nhìn thấy dòng luân chuyển charkaMột thằng chỉ thấy kinh mạch luân chuyển chakra còn một thằng nhìn xuyên qua thuật thấy chakra nó như thế nào để copy, hai thằng giống giống nhau nhưng khác nhau nhiều lắm
và mạch charka
mỗi phân thân đều có 1 hệ thông mạch charka riêng biệt có thể dùng jutsu <~~~ tóm lại kage bushin tạo phân thân hoàn chỉnh như con người thật nên cả byakugan cũng ko thể nhận biết đc chứ đừng nói tới sharigan ( nên nhớ cái mà byakugan nhìn thấy còn skhủng hơn sharigan nhiều )thằng này lúc nào nó chả cười đểu nar ngay từ khi team 7 đc thành lập chứcũng đang chịu khó đọc lại thấy có mấy lần thằng sặc cười đểu bạn nar vì tội dùng kage bunshin trước mặt bạn sặc rồi




phòng thủ lại tất cả các đòn công kích 


Quá chuẩn ! :'> IMBAAAAAAAAAAAAAthằng này lúc nào nó chả cười đểu nar ngay từ khi team 7 đc thành lập chứ
mãi đến khi nó thua nar trên sân thượng rồi cắp đít theo oro nó mới ko cười đểu nữa mà chuyển qua ghen tức
@ susano ko phải là anti all jutsu mà là chống đỡ mọi đòn công kích dựa vào cái là chắn truyền thuyết đc gọi là Yata's Mirror
susano'o vừa là thuật phong ấn vừa là thuật phòng ngự và cũng là thuật tấn công luôn
tay phải là thanh kiếm truyền thuýêt Totsuka's Sword có thể phong ấn tất cả vật thể và con người khi bị đánh trúng tay trái là yata's mirror phòng thủ lại tất cả các đòn công kích
imba thật
sặc mà dùng đc thuật này thì thôi rồi bát vĩ ơi
cái bài 1733 của ta vô đối 