ZintX
Dragon Quest
hờ 
công nhận đọc xong cái chap này nhà của chúng ta vui phết các đồng chí hớn hở ra mặt
tiện đây các đồng chí nói luôn ly do sao mà ko ưa cái thằng đó cái nhỉ
tớ thì ngay đầu truyện cũng ko để tâm đến thằng này cho lắm ko ghét đến khi nó thua nar trên sân thượng gòi bỏ theo oro cảm thấy ko ưa vì nó ganh ghét với cả bạn thân của mình tới tập nó rape anh oro khi anh ý liệt giường thì sặc đc đưa vào danh sách anti
1 thằng phản bạn phản thầy điểu giả như nó ko ghét cũng lạ 

công nhận đọc xong cái chap này nhà của chúng ta vui phết các đồng chí hớn hở ra mặt

tiện đây các đồng chí nói luôn ly do sao mà ko ưa cái thằng đó cái nhỉ

tớ thì ngay đầu truyện cũng ko để tâm đến thằng này cho lắm ko ghét đến khi nó thua nar trên sân thượng gòi bỏ theo oro cảm thấy ko ưa vì nó ganh ghét với cả bạn thân của mình tới tập nó rape anh oro khi anh ý liệt giường thì sặc đc đưa vào danh sách anti
1 thằng phản bạn phản thầy điểu giả như nó ko ghét cũng lạ 




. Nhưng dù sao nó cứ ăn đòn thế này là tớ khoái
Cái thằng sặc cứ mỗi lần sắp đánh là nó cứ tưởng thắng chắc hay sao ấy. Tối hồi bị đập cho thì lại làm mặt căng thẳng ...
Sau đó vào trận thì đánh được một tí rồi đuối dần, và cuối cùng là chiến thắng bất ngờ vì một lí do nào đấy do Kishi nghĩ ra :'>
