Hơ , cũng là phong ấn đấy chứ chú Pos , nhưng phong ấn kiểu nầy thì ngang với chết hay còn kinh khủng hơn cái chết ấy chứ , linh hồn kẻ bị phong ấn với phong ấn sẽ vĩnh viễn chiến đấu hay giết nhau gì đóa ...
Mà nghĩ kĩ thấy vô lý hết sức nhất đoạn nầy , 3rd cố hết sức nhưng chỉ phong ấn dc linh hồn đôi tay của thằng Oro , vậy mà khi nó đổi xác thì tự nhiên lại lành , rõ hoài của ko nỡ ... Đáng lẽ khi đổi xác thì linh hồn đôi tay cũng đâu hồi phục lại dc , teo lun mới phải cơ chứ Y___Y Dzô lý quá , đả đảo , đả đảo ...