Naruto[NewTopic3]

Status
Không mở trả lời sau này.
"Kiếm chú còn kém lắm, đưa tiền đây anh mua cái xịn kháng Thuỷ, Hỏa, Lôi

... Bác nói thế em mới nhớ , hình như trông Sas thế thôi chứ nghèo rớt mồng tơi =)) tài sản duy nhất trên người có cái kiếm thì phải =)) nar thì còn làm ninja ăn lương được :)) Sas thì chả biết kiếm đâu ra tiền luôn =))
 
cầm kiếm đi làm lục lâm cũng được tí tiền đấy chứ nhỉ ? Mà Oro là trùm làng âm thanh, lẽ nào đệ tử của hắn lại nghèo đói ... :D
 
Mà trong truyện này không quan trọng chuyện tiền bạc cho lắm mà cũng chả thấy thằng Sas nó ăn bảo giờ cả hơ hơ.
Ita với Sas đánh thì cũng chả có gì hấp dẫn cả toàn là mấy cảnh dùng ảo thuật chán ngắt,họa may thì có vài cảnh thằng Sas dùng Chidori thể hiện tí chứ còn lại thì tịt chán trận này
 
Cực kỳ ít truyện quan trọng đến tiền bạc .Vì lo mấy cái đó chả giúp gì cho tình tiết cả (Trừ khi có liên quan và rất ít khi có liên quan ).
Truyện làm tình tiết ít ,nó chỉ xây dựng qua loa thôi .Xem anime úynh nhau mới đã .Anime cũng giải thik thêm 1 số thắc mắc .Bổ sung thêm khá nhiều .Nhưng mà ghét nhất là anime thêm quá nhiều vụ phụ .Hầu hết đều ko hấp dẫn bằng vụ chính .Bôi thêm nhiều quá làm down về ko có chỗ để .Ức chế đếch thèm down luôn !
 
Không thích xem anime cho lắm vì không có cảm giác lật đi lật lại 1 trang truyện để thưởng thức hơ hơ.Thì cái đó phải chấp nhận thôi nó làm thêm để kiếm thêm tiền chứ đi theo tình tiếc chính không thì được mấy tập tốn công lồng tiếng rồi thiết kế này nọ thế thôi
 
Hình như ra tới đoạn mà đánh với thằng chuyên gia dùng thuốc nổ của akas tên gì quên oài
 
Theo tớ biết thì mới có 3 movie thoai .Bên này nó bán đầy ra đấy nhưng mà hổng xem .Vì chỉ hứng thú với vấn đề trg manga .Ngoại truyện cho miễn hết .Đau đầu .
 
Cực kỳ ít truyện quan trọng đến tiền bạc .Vì lo mấy cái đó chả giúp gì cho tình tiết c
... cái ví con ếch của Naruto là vật bất li thân đấy còn gì nữa =)) thỉnh thoảng muốn mời Sakura đi ăn mì mà ví đấy rỗng tuếch thì nói chuyện khỉ gì nữa =))
... vả lại cổ nhân đã có câu : tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền là không có tất cả =)) manga cũng thế thôi =))
 
Úi zời !Ý tôi là nó ko quan trọng ,ko đề cập nhiều đến .Chứ có mấy bộ là liên quan đến kiếm tiền ,lập nghiệp ,chứng khoán ... đâu .
Có thì tất nhiên là phải có nhưng mà làm sao mà có thì ... có đề cập mấy đâu .
 
Chà cái này thì đúng rồi không có tiền sao rủ em ăn chè được nè
Sas dùng tuyệt chiêu mới của mình Chidori sword đâm xuyên người Ita liệu Ita có lên đĩa hay là dụ Sas mà hình như đã có óanh nhau khúc trước rồi thấy Sas ôm ngực mò
 
Óanh gì thì óanh .Tôi thấy thằng hâm 2 tính cách Zetsu là thằng khôn nhất .Nó trận nào cũng đứng ngó =>Nắm nhiều tư liệu .Thời buổi này tư liệu là quan trọng nhất .Về cho hết vào computer từ từ nghiên cứu => Vô đối .
 
Thằng này thì chưa rỏ năng lực của nó chỉ biết là nó thích ăn sác chết thôi giống quạ nhỏ
 
Úi zời !Ý tôi là nó ko quan trọng ,ko đề cập nhiều đến .Chứ có mấy bộ là liên quan đến kiếm tiền ,lập nghiệp ,chứng khoán ... đâu .
Có thì tất nhiên là phải có nhưng mà làm sao mà có thì ... có đề cập mấy đâu .

Đã sống thì phải ăn, đã ăn thì phải có tiền, mà bọn này là ninja, có khi nửa đêm đi trộm đồ í chứ :'>
Tác giả ko đề cập đến vì sợ làm mất hình tượng nhân vật thôi ;))
 
Úi zời! Đánh nhau ko lo đi lo vụ tiền nong, mà thằng Sas kiếm đâu ra tiền nhỉ, cái khúc nó đến chỗ bán vũ khí của họ Uchiha đó, thấy nó chìa tiền ra cho mụ già mập thù lù mà. Hay là thịt xong Oro chú ấy ép thằng Kabuto khai ra tài khoản ATM của Oro nhỉ =))

Chậc, mình cũng lại bàn chuyện tiền nong 8-}
 
Úi zời! Đánh nhau ko lo đi lo vụ tiền nong, mà thằng Sas kiếm đâu ra tiền nhỉ, cái khúc nó đến chỗ bán vũ khí của họ Uchiha đó, thấy nó chìa tiền ra cho mụ già mập thù lù mà. Hay là thịt xong Oro chú ấy ép thằng Kabuto khai ra tài khoản ATM của Oro nhỉ =))

Chậc, mình cũng lại bàn chuyện tiền nong 8-}

Con rắn của Oro Sas là sở hữu của sas rồi thì tiền cũng là sở hữu của sas nốt

Đi ở ké cũng có tiền xài :devil:
 
hơn 200 chap để xem Itachi đánh nhau vs Sas và Itachi chết ngay chap đầu tiên :))
 
Chết đâu mà mới ọc máu thôi Jir bứt cả 2 tay còn chưa chắc chết nữa là
 
Đã sống thì phải ăn, đã ăn thì phải có tiền, mà bọn này là ninja, có khi nửa đêm đi trộm đồ í chứ :'>
Tác giả ko đề cập đến vì sợ làm mất hình tượng nhân vật thôi ;))

[-( nói vậy sai òi, bọn nó mà đi ăn trộm thì thằng nào thằng đó giàu sụ rồi, cần quái gì đi làm nv ăn lương =))
 
[-( nói vậy sai òi, bọn nó mà đi ăn trộm thì thằng nào thằng đó giàu sụ rồi, cần quái gì đi làm nv ăn lương =))

ninja thời xửa có phải cứ nhất thiết muốn kiếm tiền là làm công ăn lương đâu ? như Zabuchan :D thích tiền thì bao nhiêu cũng có :D chỉ cần liều ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top