Bạn nào lại đặt Madara lên thánh vậy? 5 vị Kage có chút aura của thánh Naruto đã đuổi cho Madara phải đào lỗ trốn mất, đến tận đây tưởng bám váy được Obito nhưng thực ra là chui đầu vào rọ rồi còn gì.
Madara có bản lĩnh gì, được mấy hơi sức mà đòi bật thánh Naruto?
Obito thì học lóm được tí thần công của thánh Sasuke, ban đầu là giơ mặt ra ăn đòn, sau rồi flashback, lảm nhảm chửi đổng, cuối cùng pose rồi ra 1 chiêu có vẻ ngầu, thế mà thánh chỉ lắc mông 1 cái là hóa giải, trình độ thầy trò Madara chỉ thế thì đòi sờ đến cọng lông của thánh sao nổi.
2 thầy trò xác định trúng thông não, tốt phúc sẽ được làm culi hoặc đệ tử thánh không chừng, còn số xui thì sẽ tự tận khoảng vài lần gì đó.
nhìn anh obito chả có vẻ gì là bị thông não dc mà đòi về chính nghĩa

5 kage mệt lử người rồi thương tật thì đầy mình chakkra thì 1 giọt cũng chả còn thì đuổi theo mad làm vẹo gì tìm chết à
Vậy thì Obito sẽ không tránh khỏi số kiếp nghiệt ngã rồi
5 kage là biết điều, mồi cỡ Madara là không nuốt hết được, chỉ hưởng hương hoa thôi, còn phải để thánh xơi, chứ đấy là thả Madara, mà chakra là cái gì vậy?