Chắc cụ 1st trẻ mãi ko già , tới chết vẫn thế , giống Tsunade đấy .
- - - Updated - - -
Ta chỉ thấy vô lý ở chỗ : 1 lũ trẻ nít ranh éo ra làm sao mà trình độ pro hơn lũ già đầu . Đã thế lại suốt ngày lên giọng thuyết giảng đạo đức với thông não . Ấy vậy mà lũ già lại ... ngẩn mặt ra , rồi suy ngẫm , rồi nâng niu từng lời như thánh phán , xem mà thấy bựa éo đỡ đc . Mấy bạn trẻ trâu Sặc , Nar lúc phát biểu rất chi là nguy hiểm , mặt mày nghiêm trọng , lạnh lùng trang nghiêm như thế thánh nhập lên đồng , lozl .
Cùng như thế , khi ta đọc bộ HunterxHunter , mấy lão siêu nhân như Netero , 2 cha con sát thủ hay vua kiến toàn những skill imba , nhưng rõ ràng bọn đấy già rồi , lắm tuổi , mạnh là phải . Như 2 anh main train phọt đặc sản ra mà lúc đi ra ngoài bị ăn hành vẫn chạy bán sống bán chết . Thậm chí tới 1 bộ ta cho là phi logic như OP thì mấy thằng Luffy và đồng bọn cũng éo mạnh mẽ được như vậy .
Cái bộ Naruto này đem cho bọn trẻ con 14 15 tuổi đọc ko khéo các cháu lại tưởng mình cũng có thể mạnh hơn và dạy đời mẫy lão lớn tuổi . Kiểu 1st , 2nd hay các kage làng khác mà spam thuật vô tội vạ , liếc cái nứt luôn tường , phá giải phong ấn , 1 skill nổ tung cả 1 thành phố thì ok . Chứ cái lũ Nar , Sặc cũng làm đc thì các cụ chết mịe hết đi , sống = ấy tuổi sức mạnh ko bằng , mà cả lý lẽ cũng cảm phục các cháu . Bộ này mà nổi tý nữa , mốt mình 35 40 tuổi lại thấy mấy em 16-18 tuổi chạy ra dạy đời ấy chứ

.