- 16/7/11
- 5,625
- 731
Bình thường thì có lý tưởng thì phải ,đưa xong hành với cách thức thực hiện làm thế nào để dạt được nó thì người khác mới tinh và phục, nhiều khi đưa ra được phương án còn éo được công nhận nửa mà. Điển hình ở đây là cái mong ước hòa bình trong cái truyện này từ các đời ai cũng muốn hòa bình như:
Hashirama thì từ nhỏ đề ra phương pháp thành lập làng ,bắt tay với đối thủ lớn nhất để tạo lập thế vững mạnh ,để trẻ em ko còn phải ra chiến trường
Madara thì lập ra nguyệt nhãn ,chối bỏ sự tự do của con người tạo ra cái thế giới mà ai cũng là người thắng ,vì theo quan điểm của cụ thì là noi nào có người thắng thì nơi đó có kẻ thất bại, khi trong lòng có tình yêu thương thì cũng là mầm mống cho sự thì hận mà
Mà nói chung là người đi trước thì thế như cách của Madara thì khốn nạn vãi cả ra đấy nhưng ích ra cũng đưa ra được phương án để dạt hòa bình.Còn cáu naruto thì chả đưa ra được cái phương án j mà chỉ biết to cái mồm lên ,mà nói ai cũng nghe sái cổ mới vãi chứ . Căn bản là phí lý ở chổ là thấy bản thân thằng naruto nó o biết cách đạt mình vào vị trí người khác để nghĩ ,mà hình như nó cũng ếu cần quan tâm người khác nghĩ cái j làm j.
Nếu làm gì mà cũng phải nhìn sắc mặt người khác thì ko đáng gọi là đấng toàn năng . Càng là thánh thì càng bơ thằng khác . Nghĩ lại mà xem , thánh oro , thánh sặc đều thế. Thánh itachi ngày xưa cũng thế mà sau lộ bản chất brocon + bị nar hack não nên xuống cấp v-l . Thánh Nar thì khỏi nói rồi . Còn mặt mũi các anh NPC ư , anh éo quan tâm " anh là thánh , chỉ có các chú theo anh chứ làm éo có chuyện anh theo các chú ? " . Để đạt đc mục đích thì anh hack não , ko hack đc thì đánh , ko đánh lại tự hack bản thân , hack bãn thân ko xong thì hack tác giả . Các thánh khác làm đc ko
.

, Căn bản là tớ thấy mấy câu thông não của naruto nó vô lý vãi ra thế mà đứa nào cũng nghe như đúng rồi, ko có 1 chút cơ sở nào cho lời nó nói cả 

.
. Thiếu anh Obito nữa.
